1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Vắng hoe
    Mình ghét mấy ngày cuối tuần
    Đến phải kiếm mấy tour phượt, rùi đi hành xác mất thôi!
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi không thức đến giờ này.
    Hôm nay không ngủ được. đầu nhức ong ong, uống đến hai viên panadol rồi.
    Con quái vật nhà nằm ngủ, xanh xao mệt mỏi còm nhom... thương quá.
  3. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    về nhà
    " mọi chuyện vẫn tốt cả chứ con? công việc thuận lợi chứ?"
    " vâng mẹ ạ"
    .........
    ................
    Thực ra không phải vậy đâu mẹ ơi. Con đang gặp phải những cú ngã đầu tiên khi rời vòng tay mẹ. Nhưng mẹ đừng lo nhé, con gái mẹ tự đứng dậy được mà.
  4. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Con đừng buồn, có mẹ đây, mẹ đây mà...ngoan ngoan mẹ sương...
    Dặn con gái
    Bẫy tình sa phải chăng con ?
    Đã anh sâu mắt lại còn rậm râu
    Quê thì tận đẩu tận đâu
    Tình trường tranh giải vàng thau có thừa
    Cải già khéo ủ thành dưa
    Bưởi mong nắng rám , mía chờ hanh heo
    Nhà nghèo xin giữ nếp nghèo
    Cành cao xin chớ có trèo , sẩy chân
    Người hay cử chỉ ân cần
    Ngọt ngon đầu lưỡi , kẻo dân lọc lừa
    Cuộc đời mẹ lắm bàn thua
    Chỉ mong con có nước cờ chắc tay
    Còn như phận mỏng đức dày
    Cầu cho trời độ cơ may một lần
    Mẹ xin đổi lấy phong trần
    Để duyên con được mười phân vẹn mười

  5. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày bị hack mất nick thì người cứ như ngơ ấy,nhớ nó hơn nhớ......vợ,mẹ kiếp chả nhẽ lại bảo mấy thằng em đến đập cho nó một trận nhưng nghĩ di nghĩ lại thì cũng ko cần thiết,một cái nick coi như mình vất đi mặc dù hơi tiếc vì nó gắn bó với mình bao năm nay,mà vì nó đánh thằng cu kia thì mình cũng chả ra cái thớ gì cả,nên thôi,bà con Zim vào đây chia sẻ với tớ đi nào,thực ra mình cũng yếu đuối mong manh lắm,hơi tí là khóc thôi
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày ..tháng...năm....
    Con bé đang nằm bẹp dí ở nhà thì nghe điện thoại than thở. tiếc thật. Mình cũng thích cái nick đó nhất.
    uhuhuhuhu...đổi chữ ký đi lão già kia.
  7. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Dạ,đổi rồi đấy,gớm làm ji ma fla toáng lên thế,chả thấy động viên lão ji cả,ko có hỏi han 1 câu,à đổi cái status cho anh đi nhé,đổi giống cái nick cũ ấy
  8. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Ra tù rồi,muốn rửa tay gác kiếm lắm nhưng lại sợ em một mình cô đơn trong cái diễn đàn đang dần dần đi xuống,TTVN đang dần mất đi chính nó so với những năm trước đây,người ta bán dần bán mòn nó như một căn nhà bị bán bếp,bán cái sân chơi của bọn trẻ con vậy,như một niềm tin đang bị đánh cắp,mẹ kiếp lão ta gào thét chửi bới lũ ròi bọ đang dã tâm thương mại hoá cái diễn đàn một thời mà lão coi là một phần của lão,nơi mà lão có những người bạn thật sự tốt,nơi mà lão thấy mình hạnh phúc nhất,nơi bình yên để lão tránh cái sự đời bon chen mà hàng ngày lão phải đối mặt.
    Nó không còn là nơi để người ta bỏ tâm huyết ra nữa,trước kia lão vắt tay lên trán suy nghĩ,cố rặn,bóp ra từng bài,từng câu chữ để chăm chút nó thì nay lão ta ko còn thèm làm thế nữa,và sở thích viết bài đc thay vào đó là một spamer chính hiệu,một tên bựa bậc nhất TTVN này.
    Nhật ký quán trọ ngày.....tháng.....năm: buồn
  9. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Buồn...suy nghĩ...lo lắng...miên man đủ thể loại. Cứ những lúc có những quyết định quan trọng trong cuộc đời là những lúc một mình. Một mình trong suy nghĩ, trong hành động để rồi đôi lúc lại tự hỏi liệu mình làm thế có đúng không. Lúc này đây cũng thế...không có ai xung quanh...một đống giấy tờ phải giải quyết, một đống việc phải lo...Đôi lúc mạnh mẽ và nghĩ rằng từ trước đến nay vẫn tự lo được mọi chuyện thì sau này cũng thế. Sẽ chẳng có việc gì phải nản cả...Sắp sinh nhật 23 tuổi...tuổi đủ lớn và trưởng thành để lo cho cuộc sống của mình. Nhưng ước gì được quay về lần sinh nhật 10 tuổi. Lần đầu tiên được mẹ tổ chức sinh nhật và mời các bạn. Mặc cái váy chấm màu xanh, đứng cạnh chậu hoa chụp hình và cưới toe toét. Sinh nhật năm nay không có vị gì hết. Hôm đấy vẫn phải đi làm đến 8h tối, về nhà cơm nước rồi bài vở ôn thi....Ước gì ngày mai ngủ dậy mọi việc không tiếp tục như thế...ước gì khi mở mắt ra, mọi thứ đã xong xuôi...Hình như đang nhớ đến một người...nhớ ánh mắt của người đó...
    @anh: anh ạ, cái gì cũng có thời kì của nó. Hết thời kì hưng thịnh thì chuyển sang thời kì suy thoái cũng là lẽ tự nhiên. Nếu được ước, bé cũng ước quay về ngày xưa. Cũng chỉ có 3 năm thôi, mà mọi thứ với bé cũng thay đổi nhiều lắm. Ước gì cho đến ...ngày xưa anh nhỉ!!!!
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay xếp phần nàn về phong cách thời trang văn phòng của mình. Cụ thể là " lâu nay em chơi mỗi một phong cách, em mặc đồ COI KHÔNG ĐƯỢC GÌ cả". hừmh....
    Được, ngày mai thứ 6 ngày 13, thay đôi. sẽ mặc đồ theo "phong cách COI ĐƯỢC" cho biết

Chia sẻ trang này