1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay thật sự mình cảm thấy vui, và như trẻ ra.. hi` hi`.
  2. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Mệt,mấy ngày ham hố bóng bánh,thức muộn dậy sớm người như cái xác không hồn,vật vờ như thằng nghiện,lại thêm sáng nay đi làm chầu rượu chân chó với 2 thằng điên trên cao nguyên làm người đau ê ẩm,mình có cái tật cứ uống rượu vào là đau đầu,các khớp xương nhức,chẹp đi khám rồi đấy,cô bác sỹ trẻ nói: anh đừng uống rượu,không tốt đâu......đại loại là cấm mình xơi cái món cay cay ấy và thêm một đống thuốc,mình mang về rồi vất béng đi đâu mất rồi ấy.
    Mình có ham hố đâu cơ chứ,chẳng qua có 2 thằng bạn lặn lội từ Thủ Đô(Nôi Thành) xuống------Thủ Đô(Sóc Sơn) thăm mình và hỏi han đại ý là: mày còn ở đây bao lâu nữa,mày ở cái nơi toàn chim hót này làm cái quái ji hả,mày có vấn đề về thần kinh à,người ta bò lên ko dc,đây ông mãnh lại chui xuống,rừng ró làm quái jì.......vân vân,túm lại là rất nhiều nhưng mình nghe nó ù ù tai thế nào ấy,thôi kệ mịa bọn nó,bọn này chỉ cần tống vào mồm chúng nó cái đù chó với chai rượu là chúng nó im như thóc.
    Đang say sưa thì nhớ ra là chiều nay chúng nó phải về đội,thế là đánh nhanh thắng gọn để 2 ông tướng ấy(chắc may mắn thì khoảng 30 năm nữa may ra lên chức tướng đc),3h chiều thì tàn cuộc và được 2 ông tướng tặng cho cái còng số 8 như chúng đã hứa cho mình.Túm lại là mất gần nửa triệu để đổi lại cái còng số 8,thật nực cười
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn lắm vì mải chơi không học bài kết quả là đi thi không làm được, phải thi lại
  4. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn, mình phải thừa nhận cái tình trạng lúc này là vậy.
    Sợ 2 ngày cuối tuần nhất, sợ ở nhà mà cứ ra ra vào vào, chẳng biết làm gì cả.
    Và sợ cả mỗi buổi tối đi làm về, ngồi bất động trước màn hình vi tính.
    Danhaiphong đã rời bỏ Zim rồi. Nhiều người đến, rồi lại đi... dẫu biết thế những vẫn mong có 1 ngày... anh quay về, và tiếp tục chia sẻ những ngày tháng trong cuộc sống này.
    Muốn nhấc phone cho anh, nhưng lại ngại...
  5. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, sắp thi học kỳ mà lại lăn ra ốm, môn đầu tiên đã thấy không xong rồi, trời ơi, con biết phải làm gì bây giờ?
    Quán trọ hình như đã gần hết 100 phòng, phòng cuối cùng hình như do tay mình mở ra thì phải, chọn lựa luôn là điều khó khăn nhất của con người. Người buộc phải chọn lựa là người thất bại...hic...hic...hic
  6. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng thì hôm nay buồn kinh khủng.
  7. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Nắng lên, nóng bức, ngột ngạt và mệt mỏi thật. Chỉ thích ở nhà và ngủ thôi. Có thêm người buôn dưa lê thì tốt quá
    Lật những trang sách cũ của quầy Bar lên. Nhớ quá, danhaiphong, heomay, ngumo, honghac,... những người đó chắc đã bỏ đi rồi.
    Vẫn còn lại đôre, mexu, bankem và gần đây thêm thongoc, con_lua_biet_bay
    Hơn 3 người bảo đôi mắt của mình buồn rồi. Vì sao ư? Chịu, mình không có câu trả lời.
    Ex đã từng bảo mình, em vui hay buồn, giận hờn hay cáu kỉnh thì cứ nhìn vào mắt em thì biết. Chẳng giấu được ai.
    Nhỏ bạn cũng trêu, đôi mắt biết nói tai hại lắm đấy. Hic hic hic
  8. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được
    Một nỗi mơ hồ, sợ hãi, cảm giác bất an... bóp nghẹn lấy mình, mình khó thở, không ngủ được.
    Sợ...
  9. bluestarzzz

    bluestarzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    thích nhất khi quán vắng , tìm một chỗ ngồi trong góc và nhớ về những kỷ niệm xưa
  10. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    uh
    mình có sẵn nó ở trong mailbox rùi, chỉ việc mở và in ra thôi
    rồi sao nữa nhỉ.. ký xoẹt xoẹt...
    mang vô đó
    và chờ đợi
    chỉ đơn giản thế thôi mà chưa làm được

Chia sẻ trang này