1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đêm xuống. Tĩnh mịch. Gió. Đèn đường nhợt nhạt. Mây. Anh mơ. Trên thảo nguyên. Anh hôn em!
  2. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại hết một tuần nữa. Thời gian trôi qua nhanh thật. Một tuần qua mình làm được những gì nhỉ?Nguyên ơi cố gắng lên, thời gian trôi nhanh lắm đấy. Không được chơi nữa.
  3. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại hết một tuần nữa. Thời gian trôi qua nhanh thật. Một tuần qua mình làm được những gì nhỉ?Nguyên ơi cố gắng lên, thời gian trôi nhanh lắm đấy. Không được chơi nữa.
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    hết tuần sau là cuối tháng rồi. vẫn chưa được 2kg. vẫn ốm liên miên . Chít mất thui huhuhuh.....
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    hết tuần sau là cuối tháng rồi. vẫn chưa được 2kg. vẫn ốm liên miên . Chít mất thui huhuhuh.....
  6. BlueBlueBlueBlue

    BlueBlueBlueBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao nóng thế nhở ?Hic... nóng hầm hập, chịu ko muốn nổi, giờ này mà được ở ngoài biển thì sướng biết mấy ...
  7. BlueBlueBlueBlue

    BlueBlueBlueBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao nóng thế nhở ?Hic... nóng hầm hập, chịu ko muốn nổi, giờ này mà được ở ngoài biển thì sướng biết mấy ...
  8. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lắm, quên sao được.
    Nhớ!
    Nhớ lắm!
    Qua quán lúc tối, mới để ý quán tên Nhớ, bởi mình hay bắt chước người ta gọi là quán Ông già mãi nên quên mất tên thật.
    Sao lúc hôm qua lại chọn ngay Nhớ để ngồi. Để hôm nay day dứt suốt một ngày vì nhớ? Cứ bần thần suốt, không muốn làm gì cả. Nhiều lần muốn bấm máy, để nghe một tiếng gì đấy. Có thể là tiếng sóng vỗ rì rào, khi người đứng giữa cảnh đất trời bỏ bê.Buồn lắm, ham chi cảnh ấy mà ra biển?
    Có những lúc cứ muốn tóm lấy thời gian, nhốt thật chặt lại để nó không chạy được, như hôm qua vậy. Cứ mỗi phút trôi qua là buồn thêm một tí. Mãi rồi cũng phải đến lúc đi. Một cái ấn vai. "Đôi khi bạn bè lâu ngày gặp nhau, chỉ cần đặt tay lên vai, ấn một cái. Rồi chào và đi về, thế là đủ." Chào và đi. Đến bao giờ mới gặp lại nhau?
    Gặp lại để làm gì? Mình cũng không biết nữa. Cũng giống như tại sao lại gặp nhau, tại sao lại nhớ thế này? Không giải thích được, và chẳng cần phải hiểu làm gì. Chỉ biết rằng rất cần có những phút giây như thế.
    Đi về, bình yên và hạnh phúc nhé!
  9. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lắm, quên sao được.
    Nhớ!
    Nhớ lắm!
    Qua quán lúc tối, mới để ý quán tên Nhớ, bởi mình hay bắt chước người ta gọi là quán Ông già mãi nên quên mất tên thật.
    Sao lúc hôm qua lại chọn ngay Nhớ để ngồi. Để hôm nay day dứt suốt một ngày vì nhớ? Cứ bần thần suốt, không muốn làm gì cả. Nhiều lần muốn bấm máy, để nghe một tiếng gì đấy. Có thể là tiếng sóng vỗ rì rào, khi người đứng giữa cảnh đất trời bỏ bê.Buồn lắm, ham chi cảnh ấy mà ra biển?
    Có những lúc cứ muốn tóm lấy thời gian, nhốt thật chặt lại để nó không chạy được, như hôm qua vậy. Cứ mỗi phút trôi qua là buồn thêm một tí. Mãi rồi cũng phải đến lúc đi. Một cái ấn vai. "Đôi khi bạn bè lâu ngày gặp nhau, chỉ cần đặt tay lên vai, ấn một cái. Rồi chào và đi về, thế là đủ." Chào và đi. Đến bao giờ mới gặp lại nhau?
    Gặp lại để làm gì? Mình cũng không biết nữa. Cũng giống như tại sao lại gặp nhau, tại sao lại nhớ thế này? Không giải thích được, và chẳng cần phải hiểu làm gì. Chỉ biết rằng rất cần có những phút giây như thế.
    Đi về, bình yên và hạnh phúc nhé!
  10. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Nếu hôm nay cho mình một điều ước mình sẽ ước gì nhỉ? Mình sẽ ước công việc hàng ngày không còn nhiều như thế này nữa. Mình sẽ ước mình có thật nhiều thời gian để làm bài trước khi đến lớp và mình sẽ ước nhà mình xây nhanh chóng xong để mình kết thúc ở trọ. Ôi ước nhiều thế này không biết có tham quá không nữa. Thôi ước cho tất cả những ước mơ của mình trở thành hiện thực.

Chia sẻ trang này