1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    10/05/2005
    hôm nay có khách đến quán trọ, xem loanh quanh rùi ghi một vài dòng.
    buồn vẩn vơ...
  2. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình không bị cơm áo, gạo tiền chi phối thì mình sẽ làm những điều mình thích, ngao du thiên hạ, khám phá cuộc sống. Đồng tiền chỉ là một tờ giấy thôi nhưng lại có sức mạnh ghê gớm có thể điều khiển mình mọi lúc mọi nơi. Hãy đợi đấy đồng tiền. Sẽ có ngày Ta sẽ điều khiển lại
  3. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình không bị cơm áo, gạo tiền chi phối thì mình sẽ làm những điều mình thích, ngao du thiên hạ, khám phá cuộc sống. Đồng tiền chỉ là một tờ giấy thôi nhưng lại có sức mạnh ghê gớm có thể điều khiển mình mọi lúc mọi nơi. Hãy đợi đấy đồng tiền. Sẽ có ngày Ta sẽ điều khiển lại
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Những ngày nóng nực và trống trải...
    Chiều qua bỗng dưng nhận được 1 tin nhắn "...Bố luôn nghĩ về con, ngoan nhé". Cũng chẳng hiểu tại sao lại nhắn như thế, những lời thân yêu ấy đã từ lâu lắm rồi ko còn ai nói ra bằng lời. Bỗng dưng lại nhớ về ngày xưa, nhớ về cái thời 2 bố con như kanguru ngoài phố, cái thời đã quá xa mà ko bao giờ còn có thể trở lại được nữa.
    Một mình ở nhà, lại trục trặc đủ thứ, bê nước chạy lên chạy xuống tối hết cả mặt mũi, ngã lên giường khóc nức nở như một đứa trẻ con. Thèm một người quan tâm, thèm một vòng tay...
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Những ngày nóng nực và trống trải...
    Chiều qua bỗng dưng nhận được 1 tin nhắn "...Bố luôn nghĩ về con, ngoan nhé". Cũng chẳng hiểu tại sao lại nhắn như thế, những lời thân yêu ấy đã từ lâu lắm rồi ko còn ai nói ra bằng lời. Bỗng dưng lại nhớ về ngày xưa, nhớ về cái thời 2 bố con như kanguru ngoài phố, cái thời đã quá xa mà ko bao giờ còn có thể trở lại được nữa.
    Một mình ở nhà, lại trục trặc đủ thứ, bê nước chạy lên chạy xuống tối hết cả mặt mũi, ngã lên giường khóc nức nở như một đứa trẻ con. Thèm một người quan tâm, thèm một vòng tay...
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc ấy không gọi tao hả mày, hì.... Ngoan nhé.... Lát tao qua dẫn đi cafe trứng. Lâu quá rồi.....
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc ấy không gọi tao hả mày, hì.... Ngoan nhé.... Lát tao qua dẫn đi cafe trứng. Lâu quá rồi.....
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Quán trọ ngày vắng, lâu rồi, vẫn về quán trọ, lặng lẽ ngồi vào góc riêng của mình, lặng lẽ nhâm nhi nhung ki niệm.... nhìn lại mình - "em vui" - ngày xưa, mỉm cười, dịu dàng mà xa xót...rồi lại lặng lẽ đi....
    Quán hôm nay có một mình, lâu rồi mới thấy quán lại vắng như vậy, để mình lại thấy như Zim của ngày xưa....Zim những ngày vắng , Zim nhưng đêm khuya thật là khuya mà vẫn có hai người ngồi.
    Ngày Zim vắng, có em ngồi cùng anh !....
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Quán trọ ngày vắng, lâu rồi, vẫn về quán trọ, lặng lẽ ngồi vào góc riêng của mình, lặng lẽ nhâm nhi nhung ki niệm.... nhìn lại mình - "em vui" - ngày xưa, mỉm cười, dịu dàng mà xa xót...rồi lại lặng lẽ đi....
    Quán hôm nay có một mình, lâu rồi mới thấy quán lại vắng như vậy, để mình lại thấy như Zim của ngày xưa....Zim những ngày vắng , Zim nhưng đêm khuya thật là khuya mà vẫn có hai người ngồi.
    Ngày Zim vắng, có em ngồi cùng anh !....
  10. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cái đầu mình trống rỗng. Mình chẳng biết anh nghĩ sao nhưng mình thì chẳng thể nào chấp nhận được.
    Cả ngày mình lăng xăng chạy tới chạy luôn để hoàn thành một công trình tim óc. Chẳng ai hiểu mình. Chẳng ai thông cảm với mình.

Chia sẻ trang này