1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng 28.06
    Nơi này có lẽ ko dành cho mình, bởi vì nó đã tràn ngập hình bóng của người khác, nó là cuộc sống của người khác và anh...
    Ko hiểu sao mình lại vào đây, chỉ để hưởng niềm hạnh phúc quá ngắn ngủi và mong manh, để rồi sẽ càng thêm đau đớn mà thôi.
    Nhớ ngày trước chị đã tặng mình một bài thơ về chuyện 3 người và nói rằng "Trong tình yêu con số 3 vô cùng nghiệt ngã fải ko em".
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    PHẢI!
    hahhahhahha.......
    Này, cô bạn! trong chuyện ba người, không có ai là người hạnh phúc cả. thật đáng thương!
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    PHẢI!
    hahhahhahha.......
    Này, cô bạn! trong chuyện ba người, không có ai là người hạnh phúc cả. thật đáng thương!
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    lơ đãng nhìn những giọt mưa ngoài khung kính, nhấm nháp ly nước lảng tránh ánh mắt soi mói của m... ánh mắt như xoáy vào tận tim gan con bé cùng một dấu hỏi to tổ tướng !
    Làm sao mà con bé ngốc là mình có thể giải thích nhằm thoả mãn cái đầu cứng nhắc với một đống nguyên tắc của m...."thử sức mình thôi. bạn này không tin là tớ làm đưọc àh, khinh thường nhau thế....." cười. tin. nhưng không hiểu?
    vẫy tay bye rồi mà vẫn cảm giác ánh mắt soi mói của bạn xoáy vào mình. gắt, đi đi...muộn rồi đó. lại thấy bạn cười ái ngại.
    sao mà bực!
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày mưa, mệt mỏi......
    Con bé vẫn căng ra sống, vẫn cười nói tưởng hạnh phúc và hồn nhiên như không thể hơn thế dưới những ánh nhìn ghen ti và hài lòng của bạn. phải thế chứ cho dù cuộc sống có thế nào đi nữa.....
    Nhận tin của Người, thấy xót xa, nghẹn đắng! không trách móc....ừh, thì, mình cũng thương yêu nhiều đến thế mà mình cũng có làm được gì cho người ta đâu. huống hồ gì là người ta .... đang rối bời lên như thế!
    .....
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sao lại thế này? có phải chính mình muốn như thế? Khi cánh tay giơ lên rồi, người đi. Buồn!
    Hẫng hụt!....
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày khỉ gì thế này?
    1/6AL, 6/7DL....đâu có phải là ngày gì đặc biệt.
    không gì có thể tồi tệ hơn được nữa. phải làm gì đây?
    Cười. cười có phải là cách tốt nhất không nhỉ? tại sao mình luôn giải quyết bằng cách cười.
    Bực mình quá.
    tệ thật! Không gì có thể chán hơn ngày hôm nay nữa.
    Hôm nay là đầu tháng!
    ĐỂ RỒI XEM, CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA TIẾP ĐÂY?!
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chỉ muốn "Binh" vào đầu mình một phát. mình làm sao thế này? Điên thật!
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày,
    thoắt mưa thoắt nắng....
    Nhớ mưa phố biển,
    Nhớ Hn gió....
    Quán trọ vẫn buồn vắng nhưng không giống như quán trọ xưa.
    Không phải, có lẽ tại mình khác xưa.
    Người ấy bảo, mình đã khác người ngày xưa mà người ta quen.
    Vậy là tại mình đã không còn như xưa, không phải tại quán trọ......
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay, mở mắt mệt mỏi, chỉ mong là chủ nhật để nằm ở nhà.....
    lên công ty, chán....cty hôm nay có một mình mình, xoay như chong chóng
    Chát với hai người " HN mưa,mưa hoài......nhớ...."
    hai người đều đang rất hp 8 rôm rả......
    chạnh lòng.....
    ngốc.

Chia sẻ trang này