1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sếp nghỉ phép đi Hà Nội, đúng là "vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm" . Chị em xúm lại ngồi "buôn dưa lê". Ngày mai, đi ra biển cùng cơ quan, cùng mấy anh chị trong Ban. Thích quá
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đã bảo đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, thế nhưng có nghe đâu. đã trót nghĩ, sao không nghĩ tích cực một chút? toàn nghĩ những điều không đâu. làm khổ mình, làm khổ người ta.
    Sao cứ phải tự hành hạ mình để người khác phải đau lòng thế này hả "giời ơi" !?
    Ngày, có cả đống việc cần làm, mà không thể tập trung nổi. điên thât!
    làm sao để vứt béng cái mớ bòng bong trong đầu đi?
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là ngày xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Hoàn tất một phim phát sóng ngay trong ngày. Đang vui thì nhận được PM của anh, hết vui. Buồn. Gọi điện thoại cho anh, nói chuyện, vui trở lại. Hân hoan suốt buổi tối, anh nhắn tin, thế là lại buồn. Anh! Sao ác thế?
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày.....tháng ........Năm.......!
    Ngày.....tháng.....năm........!!!
    Lại một ngày nữa,
    thật là dở hơi khi cứ như thế này, ngồi và đếm từng ngày một. bao nhiêu ngày rồi?
    và sẽ thêm bao nhiêu ngày nữa?
    Tại sao lại ra nông nỗi?!!!
  5. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Lang thang ghé qua đây, để lại vài dòng làm kỉ niệm vậy...
    Chiều nay trời nhiều gió, nhưng không phải là ngày buồn ,ngày không có bạn cho trời gió nữa...tôi thấy lòng bình yên và thanh thản lạ lùng. Mặc dù ngoài kia trời đang bão bùng, nhưng nhìn thấy bạn ở đó, với nụ cười thật tươi, tôi thấy ấm lòng hơn lúc nào hết.
  6. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ngày bao nhiêu ấy nhỉ? 14 /8 âm lịch
    Buổi sáng, không cần đông hồ kêu , tự dậy lúc 6h20.
    Thực sự đây là một kì tích với một đứa chuyên môn ngủ đến 10h trưa. Tất bật chuẩn bị đi học thể dục. Do dậy sớm nên vẫn còn câu giờ bằng cách ngồi xem Chào buổi sáng. Thấy hay hay.
    6h45, dắt xe ra khỏi nhà sau cái lườm không rõ lí do của mẹ nhưng vẫn thông cảm sâu sắc với mẹ_ đến tuổi rồi nó thế, 18 quá cả con gái.
    Phải nói là hiếm có hôm nào hào hứng đi học như hôm nay. Gửi xe xong ra đến sân, học hành như mọi hôm. Chỉ khổ một nỗi ném bóng đến cả mấy chục lần nhưng chỉ có mỗi một lần trúng rổ. Tự an ủi vậy, khả năng chỉ có thế.
    9h00. sau khi lượn lờ linh tinh cũng tha được cái thân về tới nhà. Mẹ đang lọ mọ chuẩn bị làm phở, tận dụng từ con gà hôm qua được ai đó tặng trung thu . Tự dưng mẹ lại hiền, chẳng sai vặt gì mình, thế là con gái ngồi vểnh râu xem tivi chờ măm .
    12h45: vác cái bụng đi học. Chiến đấu với 4 tiết Tài chính tiền tệ chép chính tả chỉ với 2 phút gục xuống bàn.
    3h50: tan học, nghe theo lơi mẹ dặn, đi chợ mua bắp cải về luộc,làm nước sốt cà chua, hâm lại nồi cá kho mẹ làm, cắm cơm.
    5h10: lại vểnh râu ngồi ăn phở, rồi lại đến ăn chè. Cố gắng ních no bụng,chả gì sau khi đi học lại hẹn bạn đi chơi, muộn mới về.
    6h đến lớp học, ngồi được 20 phút, đột ngột mất điện, thế là lại nghỉ. NHưng hẹn con bạn 8h mới đi chơi, đành cuốc bộ ra sân KTX chơi Trung thu với lớp vậy. Mọi người đều vui vẻ. Nhạc nhẽo ầm ĩ, đèn đuốc sáng trưng.
    7h20 thấy chán, chào mọi người rồi lại đi bộ ra chỗ lấy xe. Thấy rất nhiều người đang chờ ai đó nhưngkhông phải là mình. Tự dưng ước có người tặng bóng bay cho mình, mua vương miện công chúa cho mình, rồi mình sẽ mặc váy như bọn trẻ con tung ta tung tăng. Nghĩ kĩ ;lại thì chỉ nên thực hiện 2 cái đầu còn cái cuối thì hơi bệnh.
    7h30, sang nhà con bạn thì:
    "An cơm không mày, mà có phải là mày không thế, sao đến sớm thế?"
    " ùh thôi, mày cứ ăn cơm đi, tao ra đây một tí"
    8hgần 30, lại chuẩn bị đi sinh nhật một con bạn, rồi lại một lũ lố nhố vừa quen vừa lạ. Nhưng chắc có thể lại vui.
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sụt sit,
    Cổ họng khô khốc , rát bỏng.....
    mệt mỏi. mỗi cử động, cảm giác xương va vào nhau, nhức nhối!
    Mưa rồi,
    vẫn thèm được chạy điên cuồng dưới cơn mưa. mặc kệ thiên hạ, những ánh mắt. mặc kệ cơn sốt bừng bừng...mặc kệ.....
    Ngoài phố có hai người tay trong tay che ô đi dưới mưa, cười hạnh phúc. ấm áp....
  8. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trời đã vào thu tự bao giờ mà mình không biết nhỉ?
    Cảm ơn cây hoa sữa đầu phố đã nhắc nhở ta điều đó. Cảm ơn con phố thân thương luôn dành cho ta những điều ngọt ngào và dịu dàng mỗi khi ta trở về nhà vào buổi tối muộn.
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sụt sịt. Hâm hấp. Lại nữa hả? Sao cứ thế này hoài vậy? Bực mình quá đi. Chẳng làm được cái gì nếu cứ như thế này.
    Chiều nay, nói chuyện, vui vui. Nhưng giờ thì.........muốn nghe nhạc dance quá, càng ồn ào càng tốt, càng làm cho cái đầu mình nhức nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Nức ra luôn cũng được.
    Một ngày hao tài, đóng phạt cho CSGT. Mà mình có ẩu tả đâu. Bực.
    Hôm nay sao nhảm thế này nhỉ?
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chợt thấy nhói ở trong lòng. không nghĩ thì thôi, cứ sểnh ra là nghĩ, mà nghĩ đến là....
    sao thấy xót thân mình ghê.

Chia sẻ trang này