1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onceagain

    onceagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tối qua " nấu cháo điện thoại" cho đến gần sáng......lâu rồi mới nói nhiều thế. Dạo này mình ít nói hẳn đi, ai cũng bảo thế mà, 23 tuổi, mình đã già chưa nhỉ?????? 23 tuổi, mình chưa hẳn là người lớn mà cũng ko còn là trẻ con nữa nhưng vẫn thấy vui vui mỗi khi được gọi là nhóc.....
    thức khuya cho lắm vào rồi bây giờ giống như là con gà mờ....
    tự nhiên thấy thinh thích và nhớ nhớ một người.........ấy ơi, ấy có nhớ tớ không nào.....
    sắp chuyển nhà rồi.........rõ khổ......thế là cái mong muốn được gặp anh thường xuyên hơn sắp tan thành mây khói....mà thôi, cứ xem như là thử thách để hiểu rõ hơn tình cảm của anh....
    23t, có tất cả mọi thứ, ngoại trừ tình yêu.....
  2. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    người ta cũng học như mình nhưng sao họ ko có homework còn mình thì nhiều quá......tối nay lại thức khuya....chẳng có ai chat chit, chẳng có ai bảo mình đi ngủ sớm....
    lại sắp hết 1 tuần, 1 tuần mới lại sắp bắt đầu......
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi,
    Mấy ngày chạy như con thiêu thân . Chạy chạy chạy.....bạc mặt ngoài đường, xơ xác như gà H5N1
    Lại bệnh viện, mình ghét bệnh viện.ghét...ghét.... ghét......chết thì chẳng sợ, nhưng ghét. cứ chẳng tốt hơn, cũng chẳng xấu đi.thỉnh thoảng lại test. chán!
    Công việc, công việc, công việc......cái khỉ gì cũng đổ lên đầu mình. cứ như thác thức
    Muốn, ........
    .....nổ tung!
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 06/10/2005
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Bực cái con Ngỗng , nhờ chép mấy bài hát vào cái usb mà mãi vẫn chẳng thấy nói năng gì? chẳng nhẽ cứ phải đi theo đòi như đòi ...nợ.
    Bực cái tên bạn, dạo này hay lảm nhảm những điều khó hiểu----->khó chịu
    Bực mấy kẻ vô công rỗi việc sểnh ra là khủng bố đt mình. với mục đích xấu xa - cố tình gây thương nhớ, thần kinh rồi, thần kinh dẫm phải đinh hết lượt rồi. lên là đập chết ăn thịt cả lũ
    Bực thời tiết, cứ chợt nắng , chợt mưa thất thường..... nắng đấy, mưa đấy...làm người ta vừa ướt nhẹp, chạy khô một chút lại ướt.người thì ghét mặc áo mưa, ghét mang nón mũ, khẩu trang...Aaăatttt....xxxxiiiìi......
    Bực cái đầu củ chuối, bã đậu của mình đi hoài mà chẳng bao giờ thèm để ý đường.ngồi sau thì cái mặt cứ nghếch lên, trời trăng với cả mây gió....vớ vẩn! để lúc cần đi đâu thì hết lạc đến "đậu phộng" đường.
    Ghét cái BV, cứ mỗi lần đi test về là y như rằng "xì trét". lử đử lừ đừ...mất mấy ngày.....có cảm giác như mình sắp chết thật, bệnh càng bệnh thêm.
    Hôm nay, đen. đen thật! ắtttttt....xiiiiìi......hix....úm òi......úm thật òi.....chán wá mẹ ơi
    ....................
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 07/10/2005
  5. casaubinaulau

    casaubinaulau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ngày tháng năm
    Quán trọ chẳng có ai cả ( kể cả tiểu nhị lẫn chủ quán).
    Thôi kệ , vậy là đỡ tốn tiền thuê phòng .
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    mệt mỏi,
    bực bội,
    mệt mà không ngủ được....
    cứ muốn nổ tung lên, đập phá một cái gì đó...
    thôi kệ....
    rảnh việc nhắn tin chọc phá mấy chị đồng nghiệp mỗi một câu"chị ngủ chưa?" mà mấy chị cũng cuống lên , rối rít gọi lại, nhắn lại, tưởng con em út có chuyện gì tự nhiên lại nhắn tin vào giờ đó. để nghe nó nhắn nhở :"chưa ngủ thì ngủ đi, giờ này làm gì còn chưa chịu ngủ " "em chẳng sao cả, phá chị chơi thôi vui thật.
    khà khà....lần sao lỡ có chuyện gì thật, nhắn tin chắc mấy bà cũng kệ mình wá.hix.....
    Sếp:''lại xuống TA em nhé"....mẹ ơi, ....cái tên khỉ gió trực cái phong í biến đi đâu mất tiêu làm mình mất công chạy từ Q1 xuống Q11 rồi lại đi về đã vậy lại còn "vui lòng không liên hệ qua điện thoại" điên tiết.
    Lượn lên cty bongxinh, lôi nhau ra 9@ ngồi nhìn thiên hạ và nghe bà chị già ngồi chửi người, chửi đời. không gặp thì nhớ, gặp bà chị nghe chửi sợ đến cả tháng sau không dám gặp lại hix....
    Pm Hn:"HN lập đông rồi em ạ......đừng chạy theo những cơnmưa Sg nữa..." vâng, không chạy theo mưa Sg nữa. mệt lắm.....hix......cũng chán rồi
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 11/10/2005
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tại mình mong manh quá? hay tại thiên hạ lắm khi vô tình? nhưng việc đó mình biết không phải do vô tình. thật tàn nhẫn, và ghê gớm. tự nhiên mà tiếc những chântình mình từng có.tự nhiên mà hối vì mình đã từng vô tư như vậy.
    Chả biết đâu mà lường, chẳng nhẽ sống lại cứ phải nghi ngờ, cứ phải đặt dấu hỏi vào tất cả? và lúc nào cũng phải khoác lên mình một bộ giáp?
    Kinh khủng!!!
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ừ, mình cứ thống nhất như vậy đi. kệ, đến đâu thì đến. suy nghĩ, buồn phiền mệt xác.
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tối qua vào Cuối Ngõ, uống rượu, cảm giác thật lạ lùng...
    2h đêm, 2 kẻ off đôi gọi điện rồi đến đón mình đi chợ hoa đêm. Đêm se lạnh, biết rằng ngày mai gió mùa sẽ về. Con đường trên hồ lặng ngắt chỉ có ánh đèn và 2 hàng cây xanh thẫm. Ta mua cho mình bó hoa, lại chợt nhớ có lần 2 đứa cùng đi bên nhau và nói "lâu lắm rồi ko ai tặng hoa cho mình"...
    Sáng sớm trở dậy co người vì lạnh. Ngoài phố thật dễ thương, cái khoảng khắc như giao mùa này...Lang thang 1 mình trên phố để cho thời gian chầm chậm qua đi, để chờ đến một cái hẹn vu vơ. Phải rồi, một cái hẹn vu vơ vì muốn biết về một con người mà chỉ thường được nghe kể. Anh chàng người Hàn "mất gốc" Choi Jung Jil, anh chàng được gọi là "Mỹ Chuê" vì hát "Ước gì" của Mỹ Tâm rất hay, anh chàng đã viết một cuốn tự truyện "Ước mơ còn xanh" bằng tiếng Việt, cuốn tự truyện rất đẹp và rất thật.
    Anh đi cùng một thằng nhóc da trắng mắt một mí rất đáng yêu. 2 người quấn quýt với nhau như 2 bố con, ta bỗng thấy cuộc đời thật đẹp.
    Ngồi trong nhà thờ ko có lấy một bức tượng Chúa và những cây thánh giá, ta hoà mình trong những bài thánh ca và những lời thánh kinh, ta nghe những người quanh ta nguyện cầu, thấy niềm tin của họ vào Chúa, vào cuộc đời.
    Vào Âu Lạc ngồi, ta nghe Choi kể chuyện bằng một giọng rất vui vẻ lạc quan, ta nhìn thẳng vào mắt anh ấy, trước đây ta đâu có dám nhìn lâu vào mắt ai. Ta và anh, 2 người hoàn toàn xa lạ, nhưng ta biết nhiều về anh, về những trò đùa phá phách, những tâm sự, hay những lúc anh gọi điện cho bạn ta chỉ để khóc mà ko nói một lời nào.
    Ngày mai anh về nước với tâm trạng như thế nào? Nỗi buồn tuyệt vọng bên trong cái vẻ bề ngoài tưởng như đã cân bằng trở lại, tin tưởng và lạc quan trở lại? Anh kể về bố, nói về căn bệnh của bố một cách hài hước nhất. Anh kể về quá khứ của mình, về sự đi lên...
    Anh kể về niềm tin về Chúa, về việc anh đã tìm thấy Chúa và tha thứ cho Người như thế nào...Ta nhìn vào đôi mắt ấy, chợt tưởng tượng ra những giọt nước mắt khi anh đứng cúi mặt trong nhà thờ cầu nguyện...
    Ta và bạn đi trên con đường mỗi tháng 3 trắng hoa Sưa, trong lòng mọi thứ chợt trở nên trong trẻo dịu dàng vô cùng. Ta muốn cứ mãi thế này, gió như thế, mùa như thế, con đường như thế...khi ta đi qua.
    Về qua ngõ, một bà cụ ăn xin ngồi bệt bên bậc cửa căn nhà khép kín. Ta bỗng nhớ đến bà lão ăn xin ở quê ngày ta còn bé, bà lão có gđ, con cái nhưng vẫn tha thẩn ăn xin hay ngủ gục nơi vỉa hè bậc cửa như thế...
    Ngày hôm nay chưa hết. Ta sẽ còn đi qua nhiều con đường, nhiều con người, nhiều câu chuyện. Ta sẽ hát một câu Bình Yên...

  10. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hix, mang tiếng tao quá, cái gì mà 2 kẻ Off đôi. . 12h đêm, Tee gọi điện làm phá giấc ngủ của tao. Sau đó thì không tài nào nhắm mắt được. Mở tung cửa sổ phòng, cái lạnh ùa vào và một vài hạt mưa bay vào mắt... Thích, và tự nhủ : "Giá như lang thang ngoài đường lúc này, ngửi mùi hoa sữa, lang thang chợ hoa.."... Thế là nhắn tin cho K, nhắn tin cho mày...
    K đến, tao xuống nhà rón rén như con miu con ấy. Sợ tiếng cửa sắt sẽ đánh thức cả nhà dậy mất, cố gắng thật nhẹ nhàng... ai dè vừa khoá cửa ra ngoài thì con chó hàng xóm kêu inh ỏi ... Sợ chết khiếp....
    ... Lạnh mày nhỉ.... Cái xe kẹp ba mà không đủ ấm... Chợ hoa đông nghịt người... Mày và K mua hoa, tao có mua cho mình bông hoa nào đâu.... Chỉ vì tao nghĩ, mày thích đi chợ hoa, đã có lần mày nói điều này với tao mà... Mày toại nguyện chứ? Tao cũng vui, vì giúp được mày điều này...
    Hì, cảm ơn tao đi... Sẽ chẳng ai cho mày cái cảm giác nhẹ nhõm và tuyệt vời như hôm ấy.... hehe

Chia sẻ trang này