1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sáng, lại lượn vào qúan như một thói quen khó bỏ.Quán hôm nay đông khách, tòan khách vô danh.Dạo này quán đông khách.....chợt nhớ Zim ngày xưa.......thèm đưọc lĩnh lặng như vậy. Chà....có ích kỷ quá không?
    chắc mod xoá bài treo cổ mình lên quá
  2. nguoidien2002

    nguoidien2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày....tháng...năm
    Đi xem bóng đá vui thật,lâu lắm rồi mới đông đủ anh em bạn bè,một nhóm gần 20 tên đi xem,hò hét đến khản cả cổ quên cả cái rét đầu đông đang về.
    Hậu quả là 7 tên bị mất mobai trong đó có mình,đau khổ cuộc đời không cơ chứ,con điện thoại cực kỳ cổ quái mà chúng nó không tha,chả tiếc cái điện thoại chỉ tiếc con sim đã bị ra đi,mất bao nhiêu số.
    Hôm nay đi TN mà phải mượn dt của người khác,ức chế kinh khủng khi có mấy số gọi đến...lại tưởng số lạ,cử hỏi : ai đấy ạ,thế là bị chửi: tao đây,hỏi lắm thế,không ghi số tao à.......lại mất công giải thích.
    Lạnh quá
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chủ nhật , trác táng cả ngày cùng bạn bè, ừ thì cũng chẳng có gì mới, cũng lại chỉ sáng cafe, trưa ngồi cafe....ngồi hết quán này chạy sang quán khác. cũng chỉ quán xa, khác nhau là đưọc gặp bạn bè, dưọc nói chuyện, thoải mái và vui vẻ. Chiều lênNVH Thanh Niên chơi, thằng bạn tổ chức chuyên đề í ới gọi...rồi mò lên Diamond chơi game...toàn trò tốc độ và bạo lực eo ơi sợ...cơ mà thích
    Thằng bạn thân ở HN í ới nhắn tin, hỏi han sức khoẻ??? nó mà bít mình chưa hết bệnh đã lại trác táng thì nó cằn nhằn mình mình đến....bệnh lại thì thôi Đt không thèm dongds tiền, khoá chiều gọi đi, không nhắn nhủ đưọc ai hết. buồn vật
    Lúc về chạy ngang mấy quán cafe thấy thiên hạ vân đang hò hét cổ vũ bóng đá. mình chẳng thích nên kệ. kô quan tâm.chỉ khi nào đứa nào rủ mình thì ham dzui...có khi cũng vào hò hét chuối vật.
    Lạnh rồi, lên miền núi còn lạnh hơn, cơ mà con gái miền núi da trắng má hồng.....xinh xinh là.... thế cũng an ủi chán
    Nên cảm ơn cái thằng chiết tiệt nào nó cuỗm mất cái đt đi vì nhờ thế mà đưọc mua đt mới. cáu nhìn sẽ già, dấu vết thời gian hiện rõ lên khuôn mặt cáu kỉnh nhìn xấu trai tệ
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Vô lý chưa kìa,hôm nay lão đi họp có bao nhiêu người khen lão đẹp giai đấy,có một cô còn bảo:hay là về làm dê TN đi,con gái cô xinh lắm,thế là mình nghĩ: giá mà.Hề hề hề
    Trời vẫn mưa vậy,chán kinh khủng,không đi chơi bời được đâu,đành phải quay về nói chuyện phiếm với cái máy và cô lễ tân xinh xắn(cô khác rồi).Thế là ông bạn đi cùng hót ra: em ơi đừng tin lời nó,nó có vợ rồi đấy,anh đây chưa này,láo thật,chính lão ta mới lấy vợ mà dám vu cho mình cái....ước mơ ấy.
    Lạnh lắm,ở SG thì cẩn thận đi,đừng có mà chơi bời,ăn chơi chác táng,lão không thích em như vậy đâu.Cái cô bé xinh xắn mà em nói với lão đâu rồi,cho lão cái ảnh di,
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    ".....Mùa thu rất nhẹ nhàng, mùa thu rất trong
    Dòng sông lắng đọng dần, sông rất trong
    Chuyện xưa đã xa dần, rồi cũng lãng quên
    Tình yêu vẫn vô tình sống với em.
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    ................."

    Sáng trong lành, Buổi sáng mùa thu bao giờ cũng nhẹ nhàng và rất đỗi dịu dàng. Được đánh thức bằng tin nhắn cho MỘT NGÀY TỐT LÀNH! của một người bạn hay gửi tin đều đặn như được hẹn giờ.
    Bỗng nhiên mà thấy lòng mình nhẹ tênh.
    Mỉm cười, tự dưng tin hôm nay mình sẽ có một ngày may mắn và thật sự tốt lành. lại hát nho nhỏ khi tự tay tưới cho mấy cây hoa bé xíu của mình. bé xíu và đáng yêu nắm chênh vênh trên bancon khu chung cư nhộn nhạo lẫn vào cái ồn ào thành phố, vẫn vươn lên, xanh tươi đón ánh mặt trời .
    Một sớm em về tóc xanh, mây trắng thương em níu vai...một sớm em ngồi đây nói cười, mùa xuân bay ngang ghé thăm....
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 02/11/2005
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi xoá hộ em với
    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 05/11/2005
  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đêm nào tôi cũng nghe Trịnh. Tôi nghe cả vùng đêm sâu kín lịm vào mình những nỗi trăn trở những suy tư sầu não. Tôi nghe thấy tôi giẫy giụa trong giấc mơ, những giấc mơ mà mỗi khi thức dậy tôi thường không thể nào nhớ lại được nữa.
    Chúa đã bỏ loài người
    Phật đã bỏ loài người
    Này em?em cứ phụ người
    ?oNày em em cứ phụ người?. Phải qua rất nhiều đêm như thế tôi mới có thể phụ người, dường như tôi thấy trong dòng nhạc ấy, trong những trăn trở suy tư có lúc đầy đau đớn ấy cả một con đường của riêng mình, con đường mình phải vượt qua, con đường mình phải đi tới.
    Đời đã quen với những kiếp xa nhau
    Tôi nói người đừng nhớ về tôi nữa vì tôi cũng sẽ không nhớ về người. Tôi yêu cuộc sống này biết bao, yêu cả những ngày nước mắt, yêu những vết thương. Tôi yêu sự cô đơn của mình. Tôi mới đọc 1 cuốn truyện đẹp của Remarque. ?oNhững kẻ độc thân sẽ không sợ bị bỏ rơi?. Tôi sẽ không sợ bị bỏ rơi nữa?
    Bạn tôi đã ngủ rồi kìa, ngực nhè nhẹ thở, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt toả một góc giường ngủ, giữa tiếng Khánh Ly rất khẽ, xa xăm. Nửa đêm sẽ không ngủ được quàng tay qua ôm lấy tôi đang thiêm thiếp, như đêm qua, như đêm nào nữa?Tôi vẫn còn một người bạn sau cả một khoảng thời gian dường như rất dài tôi đã lặng lẽ và lạnh lùng xa cách. Bạn tôi lại về đây, lại gần tôi, gần lắm, kéo về cả vùng hồi ức nước mắt ấm nóng tràn vào trong lòng.
    Tôi khe khẽ với tay, ánh đèn mờ mờ dần, và bóng đêm phủ xuống căn phòng tình yêu của tôi. Tôi ôm con gái vào lòng để thấy mình lớn biết bao khi nó nhỏ bé lọt trọn trong vòng tay vốn cũng rất nhỏ bé của tôi. ?oCon gái?. Mái tóc ngắn vàng nhạt xoăn xoăn đã ko còn óng ánh vì năm tháng, đôi mắt trũng sâu thêm vì năm tháng, khuân mặt lấm lem vì năm tháng, tất cả đã cùng theo tôi suốt bao năm dài tuổi thơ, gần 20 năm cứ thất lạc để rồi tìm lại. Lần nào tìm lại tôi cũng đã ôm rất chặt, nhưng rồi cứ để xa khỏi vòng tay bởi một thoáng quên lãng, bận rộn?Sau những lúc ấy tôi bơ vơ và chênh vênh lắm.
    Tôi áp mái tóc rối vàng vào ngực mình, tay nắm bàn tay bé xíu mềm mại. Đêm bình yên trôi giấc mơ con gái.
    Sáng. Bạn lại đi xa tôi, trước khi đi kéo tấm chăn ra khỏi mặt tôi và hôn lên hai bên má ngái ngủ. Tôi mơ hồ nghe tiếng bạn bước xuống những bậc thang, nghe tiếng cửa sắt được kéo kín, và tiếng bạn tôi đi xa...
  8. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    yêu ..ghét.. giận.. hờn... thương ...nhớ......trời hiểu, đất hiểu, tớ hiểu, chỉ có người ta là ko hiểu........thật sự là ko hiểu hay là cố tình ko hiểu.......chắc có lẽ trái tim người ta là bằng sắt đá....
    Được carrot_vn sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 06/11/2005
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng chiều hôm qua ngủ ngon quá. Ăn xong hộp cơm (mà bỗng dưng cơm cũng ngon lạ lùng, ăn hết sạch rồi mà vẫn như chưa ăn gì), lên tầng 2 nằm ngủ ngon lành trên tấm thảm xanh. Có bao giờ ngủ như thế ko nhỉ, lần nào cũng chỉ là một chút chợp mắt, chập chờn...Tỉnh dậy vì nghe tiếng xe quen thuộc dưới tầng 1. Bỗng dưng thấy nhẹ nhõm quá. Nhắn cho người ta một cái tin, và del hết tất cả những gì còn vương lại.
    Đêm qua ngủ cũng ngon lắm, mỗi tội sáng bị đánh thức dậy sớm và thắc thỏm chờ một cái hẹn ko chính xác suốt cả buổi sáng. Những lúc dậy sớm lại cứ muốn được đi đâu đấy, ngoài trời chắc đẹp lắm, cả khi chiều tối nữa.
    Mua một bó hồng vàng, màu hoa hồng duy nhất mà mình thích, còn lại thì ghét hoa hồng lắm. Mấy đứa bảo lạ thế, uh thì yêu đời mà. Cười nhiều lắm.
    Tự dưng muốn tìm lại bài thơ "Ra đi" hồi trước..
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày......tháng .....năm........
    Giá mà một ngày thật sự có 48h. ta cứ mải miết lao đi, cứ để mình cuốn vào công viẹc, công việc.....vô số những điều khác nữa. mệt mỏi, nhưng không buồn chán. lúc nào cũng ước có thêm time, có thêm một phút để dừng lại cười với một người, một phút để đọc một tin nhắn và reply, một phút để quan tâm đến những ngừoi khác., một phút để viét một vài điều vớ vẩn...thêm thật nhiều time để ngồi với bạn bè, để làm những việc muốn làm.........
    Ta tham lam quá,
    nếu sáng mai, ta không thể trở dậy nữa thì sao?thì sao?....vậy nên, phải cố thôi,cố không thì tiếc lắm. đừng mất time vào những điều vớ vẩn nữa.

Chia sẻ trang này