1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng năm
    Thỉnh thoảng mới đến cơ quan,ngồi hóng hớt,tự dưng thấy buồn thế,vô công rồi nghề có khác, bực mình.
    Làm bảo kê,tự dưng mình bị gán cho cái tiếng ấy,oan quá.
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào mà F1 nó kể với tao là mày ăn khoẻ kinh,hehe. Ăn nhiêù thế mà đi đâu hết vậy?
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày tháng năm......
    Nói thật, em ghét những tâm sự buồn trĩu nặng, em ghét nuớc mắt....em ghét phải rên rỉ với anh... em ghét cả sự chịu đựng. việc quái gì em phải thế.
    Em luôn nghĩ, chẳng việc quái gì mình phải buồn, mình đựoc sinh ra và sống ở trên đời này không phải để sống hoài hủy với những nỗi buồn như thế. không đáng, vậy thôi, nên em cancel hết. rồi anh sẽ thấy. anh đừng chép miệng mỗi khi call như thế, cũng đừng càu nhàu vì cafe hay shoping.....
    Đựơc làm bảo kê cũng vinh dự lắm đấy, phải cảm ơn người khác đã tạo công ăn việc làm cho chứ
  4. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    mình muốn nói ra tất cả nhưng cứ chần chừ mãi .........đến bây giờ thì chẳng còn cơ hội nào mà nói nữa.........đã biết trước là sẽ có ngày hôm nay thế nhưng vẫn cứ thấy lòng mình nặng trĩu.........
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    ,vớ vẩn,lượn như cù rồi gầy rạc người ra,lăn đùng ra ốm thì ai chịu trách nhiệm ,đi vừa thôi.Đi nhiều quen chân,đâm hư ra đấy thì thử hỏi bố mẹ ở nhà nghĩ sao.Cấm cãi nhời người lớn,anh bực mình đấy,rồi ăn đòn lúc nào không hay.Đi chơi nhiều liệu có bớt được cái đấy không?Hay là đêm về lại ôm gối khóc.
    Phải biết nghe lời chứ,tốt cho ai nào.
    Ngày...tháng...năm
    Thứ bẩy đi LS chơi,về đến GL thì thủng xăm,đen như cuốc,cả ngày chủ nhật ở nhà ngủ.Sáng thứ 2 thức dậy vừa ra khỏi nhà được 200m thì...thủng xem tiếp.
    Tối thứ 2: alô mày à,thứ 6 tuần sau nữa về nhé,ừ về thứ 5 đi.....ừ cùng cơ quan với tao,nhớ về nhé.
    Tháng này mình vô địch đi ăn cưới: 6 cái.
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    ặ.....kinh, có mỏằ-i vỏưy câng ngoỏĂc mỏằ"m ra. làm nhặ chĂy nhà 'ỏn nặĂi.
    Chỏằ'ng chỏằ? 'ỏằ<nh : lôi phỏằƠ huynh ra trỏƠn Ăp tinh thỏĐn nhĂ
    CỏÊ tuỏĐn vỏằôa rỏằ"i có trĂc tĂng gơ 'Âu, miỏằ?t mài ỏằY công ty 'ỏn tỏưn khuya ư chỏằâ. có mỏằ-i cuỏằ'i tuỏĐn là nhỏằYn nhặĂ cafe cafĂo, shoping mỏằTt tỏạo, thỏ mà 'Ê gào ỏ** lên rỏằ"i. làm cỏÊ tuỏĐn, cuỏằ'i tuỏĐn không shoping thơ xiỏằn 'ỏằf 'Âu cho hỏt. chỏƠt 'ỏĐu trong tỏằĐ, mỏằY tỏằĐ ra nó lfn 'ạng vào chÂn trỏạo chÂn chỏt Chỏt vơ xiỏằn cỏằĐa mơnh 'ă là cĂi chỏt ngu nhỏƠt trong cĂc kiỏằfu chỏt tỏằô cỏằ. chư kim 'ỏƠy
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    ngày ....tháng.....năm,
    Tin nhắn HN kêu "lạnh quá...." Ở đây thì đang chang chang nắng, có cảm giác nếu mình chạy ngoài đường thì vỡ đầu ra mất. ừmh....dần dần rồi cũng quen với cái nắng thôi, sẽ quen, vẫn tự hào là người thích ứng nhanh đến chóng mặt cơ mà.Nhớ quá, nhớ mùa đông!....
    Mệt, phù.....mấy ngày vùi đầu vào việc, mà toàn việc đâu đâu mới chán chứ.nhiều lúc, chính những lặt vặt công việc làm ta rối bời nhưng lại giúp ta nhièu ra phết. cố gắng hoàn thành, nhưng có vẻ không muốn thoát ra khỏi công việc nữa.nếu một ngày, mình không làm việc thì thế nào nhỉ? sẽ ngủ cho đã đời này, sẽ lại shoping thậm chí cafe một mình hoặc rủ rê một ai đó trốn việc cafe với mình...chà, như vậy thì phải một tuần không công việc chứ một ngày chắc không đủ .hì....tham quá, tham chết đi được.mà một tuần nghỉ như thế thì sao nhi? mập lên vì nghỉ ngơi hay sẽ ốm đi vì rảnh quá lại trác táng? nghỉ nhiều thế thì có chán không nhỉ? chắc là không? có lúc nào thấy chán đâu? cứ sểnh ra là nghĩ ra trò để quậy liền. chẹp...không chán. phục mình.
    Cafe, hình như cafe sữa hoà tan không làm cho mình say nữa, nhưng có vẻ như cũng có tác dụng chút cho mấy cái dây thần kinh lười biếng phải nhảy nhót...chà đôi khi lại còn nhảy nhót quá độ làm người ta cứ như trên mây trên gió. Ơ, ngớ ngẩn gì thế này?say rồi thì phải....chuối vật.
    Hình như trời muốn mưa? Định viết gì đó, buôn than với thằng bạn, mở mail ra, chợt thấy lười biếng phát ghét. hehehhe....nhận đt bảo"tao đang vui, có hứng thú cãi nhau không? cãi tí cho đỡ vui....." hấp thật.
    Tn rộn ràng về một cái đám cưới, tự nhiên thấy vui vui lạ. Ơ thế là tình yêu đấy. thế là hạnh phúc đấy....dung dị nhỉ?! có gì đâu.hihihih....thé mới là yêu chứ. Ồ, trẻ con, lại nghĩ lung tung.
    Vớ vỉn.
  8. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu lại từ đầu nhé.....rồi mình sẽ tìm được người ấy thôi mà...chỉ là thời gian thôi.............chẳng có gì gấp gáp.........
    gọi điện nhiều quá, nói nhiều quá....cuối cùng chắc ko ai hiểu người kia muốn nói gì.....lạ thật đấy, sao ko nói thẳng ra cho đỡ tốn công phiền phức.......nhưng thế mà lại vui.......chưa bao giờ mình được vui như thế.....lâu lắm rồi mới tìm lại được tâm trạng này......ko còn đợi chờ vô vọng nữa.....5 năm rồi chứ có ít đâu.....5 năm rồi, kể từ ngày ấy............thời gian đã cuốn trôi đi tất cả....kỉ niệm vui và buồn.........lại thêm 1 ít kỉ niệm nữa sắp bị cuốn trôi theo thời gian, nhưng thế lại tốt........fải đưa cái cũ đi để đón cái mới về..........
    mọi sự kởi đầu đều tốt đẹp..........mọi kết thúc...( còn quá sớm để kết luận......)
  9. onceagain

    onceagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cho tất cả những người bạn của tôi..........
    Tai:
    mày là đứa vui tính nhất, lúc nào cũng cười, ngay cả khi gặp chuyện buồn ...........đứa nào cũng bảo mày chịu khó, hy sinh và luôn nghĩ cho bạn bè.......lúc nào mày cũng có mặt bên cạnh khi bọn tao cần...có biết là tao ngưỡng mộ cái sự lạc quan vui vẻ của mày lắm ko nhưng mà đôi lúc tao nổi khùng vì cái tính đó của mày đấy, lúc nào cũng cười hề hề như chẳng có chuyện gì....mày thừa biết là tao dễ giận lắm nhưng mà hình như mày chịu đựng nổi tính khí thất thường của tao........lâu lắm rồi ko gặp mày, tao nhớ mày và bọn nó nhiều nhiều lắm, có biết ko?
    Thi
    mày là 1 trong những đứa bạn gái thân nhất của tao...là đứa thứ 4, hihi, tại vì tao quen mày sau 3 đứa kia.......bé Thi ròm ui, tao ko muốn mày sang bên đó chịu khổ đâu.....tiểu thư như mày thì chắc ko chịu nổi nhưng mà tao ko thể ngăn cản mày được....sức mạnh của tình iu sẽ cho mày thêm nhiều nghị lực..sau này tao về bên ấy chắc ko gặp được mày, tao sẽ nhớ mày lắm......mày thì dịu dàng, anh nào gặp cũng thích còn tao thi f nghịch nên bọn nó sợ quá nhưng ko hiểu sao tao với mày lại thân nhau quá....TD giới thiệu mày cho tao, cuối cùng thì chỉ có tao với mày chơi với nhau.........tao nhớ những buổi chiều tan học đạp xe dạo phố với mày lắm, nhất là món hột vịt lộn này dạy tao ăn, gỏi khô bò, sữa đậu nành.....nhớ mày quá Thi ròm ui.....
  10. nguoidien2002

    nguoidien2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ngay.....tháng......năm
    Hôm nay là một ngày khác lạ với mọi ngày,đang ngủ say thì đt reo inh ỏi: mày đến ngay nhé,nhận công tác mới,sẽ đặc biệt đấy.
    Lạnh thật,lạnh quá cơ mình tưởng mùa đông sẽ hay ho hơn mùa hè,ai ngờ cũng giống nhau,không khá hơn.Phải nhanh chóng kiếm người yêu thôi không thì không biết có qua được cái mùa đông này ko nữa.Muốn gửi vào trong đấy chút lạnh của mùa đông để em đỡ nhớ nó
    Được nguoidien2002 sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 18/11/2005

Chia sẻ trang này