1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Đêm đến, bình lặng và thanh thản, cảm giác lúc đầu là sự lạc lỏng nhưung dường như mình đã quen, quen với cái không khí giữa một đám người xa lạ, nghe họ vui, họ cười, mà cảm thấy mình lạc lỏng... không biết seo lúc này lại hay thế, cứ vô tư, hòa mình vào lúc nào chẳng hay, vậy là đã có nơi để chơi rồi, lạc lỏng rồi cũng không còn ý nghĩa gì, chỉ còn sự lạnh lùng và thanh thản, một cuộc sống mới, một con người cũ và những mối quan hệ mới, chẳng cần để tâm đến tất cả điều gì, mong rằng sẽ luôn giữ được sự bình thản này
    Ngày mai đi nhậu với xếp, xong ngủ một giấc cho thật là đã, có ra đường cũng kẹt xe thui, ở nhà lên net sướng hơn quá, cái lạnh ở trong tâm vượt qua cả cái rét bên ngoài rồi, đi offline Sài gòn lại phát hiện hình như dân Sài gòn rất thích chụp ảnh thì phải, hôm nay mình được chụp cả chục tấm, từ trước đến giờ cộng lại cũng chẳng bằng Chẳng biết người ta post lên diễn đàn thì mình như thế nào nhỉ, lúc nào cái mặt cũng đưa đám, chẳng hiểu seo lại thế nữa
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chỉ toàn ăn với ngủ, cái phòng lung tung cả lên seo mà dọn chẳng vô Kế hoạch thì chưa làm được cái giống gì, lại có triệu chứng "buồn" nữa rùi, xách cái xe chạy một vòng tật lớn, nghỉ lơ mơ chợt lạc đường Tìm gần chít mới có đường về phòng, lại ngủ tiếp, rùi lên net, ngày mai phải thức sớm để thực hiện cải tổ con người mới được thui
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    22h20 Ngày 26-12-2005
    Hôm nay mình thức sớm, đồng hồ báo thức năm giờ nhưng lại nướng đến 6h, học được 5 từ vựng, giờ này thì quên mất tiêu hết nữa rồi,lúc này đầu óc mình tệ quá, cứ hay quên trước quên sau...
    7h30, mua một gói xôi, lại ghé mướn vài cuốn truyện tranh rùi đi làm, thế mà lại không có, từ khi lên đây mình luôn coi truyện trễ hoài, cũng hơi tức thật....
    Hôm nay làm việc cả ngày thế mà chỉ code đưọc có vài cái method để collection data thằng mssql và mysql còn Oracle vẫn bó tay, chẳng có hàm hệ thống gì cả, mình qua hỏi xếp thì bảo được rùi, để mai làm tiếp... như xếp đúng là sướng thật, chơi game quá đã, còn mình phải quét virus rùi, sao dạo này nhiều quá, cứ phải setup lại hoài, hôm nay lại còn không cho chạy cmd và taskbar nữa...
    6h, trời mưa, mặc cái áo mưa hôi rình về chỗ mướn truyện, ngồi đọc một hơi rùi lại qua chỗ khác đọc tiếp, hôm thứ hai có lẻ là vui nhất, truyện chỉ tập trung vào ngày này, có lẻ đây là điều duy nhất mình quan tâm trong tuần....
    8h30, lang thang làm một tổ phở cho ấm bụng rồi về nhà lên net, thế là hết một ngày, cảm thấy đơn giản thật thế nhưng trong lòng mình cũng đang tồn tại những vướng bận , chẳng dám nghỉ đến, chẳng muốn mình buồn vì chuyện gì nữa...
    Đọc bài báo chợt thấy mình cần phải sống sao cho có ý nghĩa hơn chứ chẳng thể như thế này hoài, nếu cứ thế chắc một lúc nào đó nó lại bùng phát lên mà mình chẳng thể kìm chế được thì tiêu, mình phải cố gắng để vào xông pha group để có thể làm những điều có ý nghĩa và cũng để quên đi tất cả mọi thứ, ngày mai chẳng biết thế nào nhưng mình đang cố gắng thay đổi bản thân...
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......
    Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......Ngày...tháng.....năm......
    Phù......
    Tuần cuối cùng của năm......
    Vắt chân lên cổ.....
    chạy........
    Tám đêm thì mất ngủ, nhưng ban ngày thì....tám đựoc chết liền.
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    27-12-2005, 22:00
    Hôm nay mình lại mất ngủ, cứ chập chờn không chợp mắt được, mình cảm giác đêm thật dài nhưng cũng thật mau, hơn 3h sáng mới chợp mắt được chút, đồng hồ reo 5 giờ, tắt đồng hồ ngủ tiếp, đến 6h lại tới cái điện thoại reo, mình mệt mỏi quá, lại lên tắt và ngủ tiếp, 7h điện thoại reo, xếp gọi kêu lại cho xếp quá giang đi làm, tạ ơn xếp, nếu không mình lại đi trễ bị trừ lương nữa rồi.... chẳng học được thêm từ vựng nào, chẳng ăn sáng, áo cũng chẳng ủi, đi rước xếp, được khao ăn tô bún bò, may mắn thật.
    Hôm nay chẳng làm được gì, chỉ tạo được cái thread để ping database, vậy mà làm tới hơn 6h chiều còn chưa xong, ngày mai lại mình phải debug nó rồi.
    Ghé chỗ mướn truyện, mình chỉ đọc được hai cuốn là đã hết truyện rồi, ghé chỗ khác cũng không có, thôi để dành, nếu không ngày mai mình chẳng có gì để đọc, ghé quán cơm làm một hộp cơm đem về phòng... bước vào cửa ráng nở nụ cười gượng gạo với bà chủ, nhắc mình dọn phòng, đúng là dơ thật, hơn nửa tháng rồi mình chưa dọn, chỉ về lên net rùi ngủ...
    Dọn phòng, soạn lại những đồ kỷ niệm, buồn thật, một quyển album, những tấm hình thời nội trú, hai tấm có hình ai, chợt nhìn rất lâu, cảm giác đó lại đến nữa rồi...nhìn lại, những tấm hình của ba đã hư, mình vẫn còn giữ, hôm lên đây mình đem lên để đem đi sửa lại nhưng nhưng vẫn chưa đem đi, nó đã hỏng nặng lắm rồi, mình đã biết chẳng còn sửa được lúc ở CT nhưng vẫn cứ giữ, mình và ba chưa từng chụp chung một tấm hình, giờ này muốn có một tấm kỉ niệm cũng chẳng được, trễ quá rồi.. một lá thư của thằng bạn thân, lá thư đã ố vàng, 4 năm rồi, chữ cũng đã lem nhưng còn đọc được, đi đến đâu mình cũng đem theo dù chẳng viết thư lâu rồi, chợt nhớ nó quá, lá thư đầu tiên mình nhận được, lá thư đầu tiên nó viết và cũng là lá thư đầu tiên mình viết cho nó rồi nhận được hồi âm, đọc lại chợt muốn về quê ngay, chẳng an ủi, chẳng trò truyện nhưng một chầu nhậu, dù xa mấy hai đứa cũng đi, khi say con người ta lại thật lòng nhất, nó viết cho mình trong lúc say, mộc mạc quá, nhớ quá, thèm một chầu nhậu thật lòng, thật lòng ...
    Vừa ăn cơm, vừa dạo net, 9h30, cái đầu tiên bật lên cũng là nó, vắng vẻ không một bóng người, lại dạo một vòng quán trọ và sg83, một chút an ủi, một chút gì đó ấm áp, không biết một ngày khi vào đây, cái dòng màu xanh không hiện lên, chắc buồn lắm, mình rất sợ, sợ chỉ một mình trong căn phòng, giữa đêm, vắng vẻ, và cả cái vắng vẻ của thế giới ảo...
    Mình cứ cố gắng, kềm chế nó, chẳng cho nó trổi dậy, trong lòng lại trống vắng, không phải là đau khổ mà một cái gì đó rất mênh mang, mình sợ, nên chẳng dám nghỉ đến, kể cả tương lai nhưng lại cứ hy vọng, vẫn biết đó là mộng nhưng vẫn cứ hy vọng, mình ghét nhất là sự giả dối nhưng lại giả dối với chính mình, lại cần sự giả dối đó để vượt qua đoạn đường này, vượt qua chính mình...
    Lúc này rất mệt mỏi, có cảm giác buồn ngủ, nhưng lại sợ, sợ khi nằm xuống lại nhớ, lại phải suy nghĩ, lại phải mênh mang và lại thức, mình muốn một viên thuốc an thần hay một ly rượu, muốn say để có thể quên, muốn ngày mai có thể thức sớm để thay đổi con người, nhưng sao khó quá, dù chỉ là một giấc ngủ,... tình cảm, mình sợ nó quá, nó nằm ở con tim chứ chẳng phải trên đầu, có thể khống chế nó hay không mình cũng chẳng biết, chỉ biết rằng từ nay mình không cho nó đi hoang nữa, mình muốn nó mãi mãi lạnh hay trong lòng mình vẫn còn vướng bận, điều gì đây, một điều chẳng dám nghĩ đến....
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 27/12/2005
  6. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hai mắt cứ díu lại... Buồn ngủ quá.. mà không muốn ngủ chút nào.. Chỉ có mấy ngày ko vào mạng mà cảm tưởng cả thế kỉ rồi vậy... Sống cô độc làm con người ta gắn bó và nghiện mạng đến thế rồi sao.. Xa có mấy ngày mà bứt rứt hay vì ..vì một chữ tình với một người con gái mà thế chăng...
    Chạnh lòng, thở dài chẳng biết làm gì ... Việc đang đi vào quỹ đạo của nó, nhìn một người con gái đi vào hoàn cảnh khác mà bất lực, và phớt lờ, chẳng muốn làm gì để vực lại cả.. Gọi là giận dỗi mà chẳng phải thế, có lẽ là vì cả hai cùng hiểu quá cái tôi của mình nên ko một ai tự nguyện là người hạ cái tôi ấy trước cả.. Mọi chuyện rồi có qua một cách nhạt nhòa không...
    Quan hệ với bé tí nữa là tan.. Muốn buông xuôi hết cả... Cả quan hệ, cả tình cảm.. cả học hành, cả sự nghiệp lâu dài .... Mệt mỏi ư? Không, lạnh quá, lạnh nhưng ko run, cái lạnh bên trong, chao ôi, lại là cái lạnh mà ttk đã nói đến, át hết mọi thứ, cái lạnh cắt da của mùa đông tuyết phủ bên ngoài. Thôi thì ta cứ đi.. đi mãi.. rồi sẽ tới.. tới cái nơi mà chính mình cũng chẳng biết nữa.. có lẽ là cái công thành danh toại gia đình ấm hạnh ohúc chăng... Sáo rỗng như chính một câu cửa miệng vậy... Gượng lại.. vậy là từ nay sẽ có chút rạn nứt giữa tấm gương tình bạn vốn có với bé rồi... Chẳng có gì là hoàn mỹ cả sao? .. Và lần nào cũng là lỗi của mình cả ư?... Ngay cả đối với một người bạn thân, ài, con gái, mà nói chăng là con gái thì phải cực kì cẩn thận khi nói chăng... Chẳng thoải mái được ư ... Bạn thân - hai tiếng ấy sao mãi xa vờii thế nhỉ... Có với tới được không....
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Một ngày cuối năm.....
    Zim vắng, chỉ có một mình ta lang thang ở đây....
    Ngoài kia,
    gió vẫn hát,
    nắng vàng và trời vẫn xanh....
    Trong văn phòng...ta trốn sếp....ngôi vơ vẩn.....
    lại chạy thôi.....
  8. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bé tiểu thư như đang spam bài vậy, ngày tháng năm.. rồi lại quote lại nữa.
  9. m8dfly

    m8dfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    . hết thuốc rồi mà ko hết buồn ngủ, có cafe ko
  10. full_of_nothing

    full_of_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Lòng ta chan chứa cái lạnh giá. Lạnh còn hơn cái lạnh của gió, hơn cả không khí đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc của người xung quanh đón cái Tết ở nơi xa xứ này. Có em chăng, lòng ta vẫn thật băng giá, chỉ chút ấm áp hơn, mà em lại sớm xa rời, ta chẳng thể mở lời giữ em lại, dù biết em sẵn sàng vì ta mà .. Chỉ là ta muốn lẻ loi một mình thôi, em ở t/giới khác của ta, em cần hạnh phúc, ta sẽ cho em, còn ta, chỉ mong tìm được chốn yên bình, xa vắng, và cõi lòng đơn lạnh...
    Được full_of_nothing sửa chữa / chuyển vào 04:54 ngày 01/01/2006

Chia sẻ trang này