1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

  2. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng ...năm
    Nhớ 1 người đã gửi tin nhắn cho mình vào đêm giáng sinh, chỉ muốn nói với người đó rằng tin nhắn đó đã làm mình thấy đỡ buồn đi rất nhiều, cái gì thuộc về mình sẽ mãi mãi thuộc về mình, số phận mà, trong chuyện tình cảm nên để nó xảy ra tự nhiên ........
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Chó chít, cuốn bí kíp chân kinh ba mươi mấy trang hôm nay mình làm một lèo
    Bầm dập te tua rùi mới đọc, phải chi mình đọc trước thì đâu đến nỗi nào, bây giừo phải làm seo đây
    Quá nặng rồi, nóng chuyển sang lạnh bây giờ từ lạnh muốn chuyển sang hận thì phải..
    Có lẻ mình cố gắng đọc bí kíp và tìm sự phụ luyện võ công thôi, lâu nay toàn làm điều thiện bây giừ có lẻ nên thực tập làm điều ác cho nó wen..
    Chân thật thì đưọc điều gì chứ, có được cái giống gì đâu, chỉ toàn đau, từ nay mình sẽ quyết không chân thật, chân thành gì cả, dùng cái chân giả đi lừa thiên hạ, mặc kệ ai chết chỉ mình sống yên ổn là tốt rồi...
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng....năm...
    Bk! thế là tuần đầu tiên của năm mới lại sắp hết rồi mà vẫn chưa làm đưọc gì nên hồn.
    Tuần đầu tiên mà xui xẻo thế này, chắc đen cả năm mất. nói như con Lu là cbn.
    Sao cái giao diện topic này nó lại dài dằng dặc thiế nhỉ. nhìn đến là khó chịu, thế mà mấy đồng chí mod vẫn chịu đưọc.
    mình thì đêk biết sửa thế nào.
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Kha kha, chỉ tại cái ngày tháng năm dính chùm của quý tiểu thư mà nó dài thế đấy ạ Admin mà sửa sao mè được, coi lại xem seo dài như cái ngày tháng năm nên phải spam bài cho mau qua trang này thui, đừng reply lại cái ngày tháng năm của quý tiểu thư ở trang sau nữa nhé
  6. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Lòng tê tái, lạnh giá quá, nuốt từng giọt nước mắt khóc thầm vào trong, chỉ nghe ta nức nở với chính mình. Từng giọt nước mắt lặng chảy ngược vào lòng...
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày tháng năm.....
    Ơ, Khách nói thế hoá tại tớ ah
    hì.. cả năm ngày rộng tháng dài thì nó phải dài thế chứ.
    tớ đã cố tình "cô te" lại để bài này nhảy ra khỏi trang trước thế mà vẫn bị .
    đau thật.
    Ngày ...tháng...năm/
    Cuối tuần.
    Thi...thi...thi.....
    Sao chưa thấy báo thi????
    Lười, lười wé giời ạ. hay lại bỏ không thi nữa?
    chẹp...chẹp....
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hết bị kéo dài rùi đấy, còn không biết vote cho tui 5* vì phát hiện ra lỗi của quý tiểu thư à
    Ke ke, hồi tối lên diễn đàn đến hai giờ, ngủ đến 12h trưa, hic hic, thứ bảy chủ nhật chỉ có ngủ là sướng, đã cho nghỉ làm thì lại tự nguyện cấm đầu đi làm, không đi thì chẳng biết làm gì cho qua ngày Một thao đồ bự tổ bố, giặt xong lại đi làm thui, hômnay kêu xếp cho mình con cái bang mới được, để tối đi đánh với người ta, không thui chán chít
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày.....tháng....năm....
    Giấy báo thi...ô la la.....a lô lô..... thi mợ nó từ ngày hôm wa rồi hôm nay mí báo thi. đằng nào thì cũng bỏ thi rồi. không thì cậu nhất định cậu kiện cái học viện này chơi BK!
    Ơ hờ...tự dưng lại thấy thế nào í. nhất định là thế nào í, cóc phải như ấy í nói. nhưng mà cứ check thử lại lần nữa xem sao. lèng èng là phải nạt ngay. tiêu diệt ngay mầm mống nổi loạn, không là tiêu tan tình bạn.
    Hề, síp đi du hí dzìa...hỏi han công việc. ối giời ơi , hứa hẹn hai tuần nữa em...xong....xong thế mợ nào mà xong cho kịp. mất tết, cứ thiế này là mất tết gòi cha mẹ ơi.
    Lại chạy.....
    cbn...chạy thôi...tiền nó đuổi
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không online đêm, không BĐ, chỉ vùi trong chăn ngủ thật say sưa và cũng không mộng mị. Lạnh lắm, nếu online mà viết lan man e rằng sẽ lạnh hơn nữa không chịu nổi mất. Nhiều người hỏi sao không thấy mình online, đi đâu...rồi bảo sao không viết, không viết thấy nhớ...Uh, sao không viết, vì bỗng nhiên rơi vào trạng tháng trống rỗng không biết fải viết gì nữa cả, nhìn vào những dòng chữ mà thấy đầu óc trống rỗng vô cảm quá!

Chia sẻ trang này