1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hì, dạo này ít ngủ quá, chắc tại đi chơi nhìu wé.
    Lên TN chơi, ở cái đất của khỉ này chán chít, chả có gì chơi cả, ăn xong lại lên mạng chơi, chán chit, thôi, về HN thui, híc híc
  2. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, mình ....hay thật, thi thế mà cũng được 5 điểm. Ha ha, giỏi quá ta, thế là không phảit thi lại rồi, vui quá là vui, hà hà.
    (Híc, đi làm mất bao nhiêu tiền không tiếc, đi thi đc điểm 5 thì sao mà sướng thế không biết... mình DỐT THẬT) hì hì
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng....năm.....
    Quái, hôm nay là ngày qué gì mà cái quán hiu hắt này đông khách ghé quá. cứ thấy lạ lạ thế nào? Mình cứ chỉ thấy quen thuộc với một Zim vắng, Zim yên tĩnh với những khách cô độc lặng lẽ đến đi...sau một hồi nhẹ nhàng quanh quẩn, trầm ngâm bên ly trà ấm.....
    Đi thôi, đi về đâu?
    về đâu người ơi???
  4. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    A LÔ, alô
    Hi hi, vui quá, sắp Tết rồi nhỉ??? Hì năm nào mình cũng chơi từ giữa tháng chạp đến rằn tháng giêng, hì thời gian này thì làm ăn gì đưọc chứ, NGày Tết đi chơi thì mới vui chứ hì hì
  5. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng thấy hứng thú gì cả, thi học kỳ cả tháng trời mà chưa xong, còn 2 môn nữa mới được vù về quê.Mẹ dặn mua ô mai, bông lau, uh nhỉ mua thật nhiều vào, năm nay nhà mới mà.
    Nói thì dễ nhưng làm thì rất khó, điều này đúng trong mọi việc (ngớ ngẩn thật)
    Tối ngày chơi Võ Lâm, may mà những môn đã thi chưa môn nào phải thi lại, ko thì đến chết.
    Promise don''t come easy
  6. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là một câu hỏi, người ta không biết thì người ta hỏi, hỏi vì không biết thật chứ có phải hỏi để quấy rầy với lại làm quen gì đâu? Thế mà không chịu trả lời. ĐỒ đáng ghét. Ghét nhất là cái kiểu kiêu vớ vẩn như thế. Nghĩ lại, cũng có thể câu hỏi của mình là vớ vẩn, nhiều người đã biết, nhưng ít nhất mình đã hỏi nhiều đứa mình gặp và không thể trả lời được. Thế nên mới hỏi cái người mình cho là biết thực sự rõ. Rồi gặp ngay phải kẻ đáng ghét Đang xinh tươi, đang yêu đời, tự nhiên thấy rất rất bực mình. CHỉ muốn ục cho tên đó(hình như là con trai mà nói đúng hơn là một chú, chắc tại là chú mới đề phòng kinh thế .)
    Ức
    Đồ đáng ghét
    đồ đáng ghét
    cái keyboard này cũng đáng ghét , lởm
    Được mammam_hihi sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 21/01/2006
  7. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ . . . . chỉ thế đã tức rồi , gì mờ nóng thế . . . xì . Chán ngán cái điệp khúc hỏi han thế rồi , lúc nào cũng từng đấy câu . . . . hỏi - trả lời , hỏi - trả lời . . . ngán lắm rồi , đành rằng hi không biết thì hi hỏi . Ờ vầng đúng là tôi khó chịu thật . . . . nhưng thưa với hi là lúc đấy hi đen . . . vậy thôi , hi hỏi nhầm lúc hi chuốc bực vào cái thân hi . . . ôi dzào . Thây kệ , tôi chả nói nữa . . . . mặc . . . .
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác ấm áp và bình yên! khi buớc ra khỏi máy bay, biết là dù rất muộn vẫn có người đợi mình. bạn hỏi"thấy thế nào?" ấm áp! cả ba cùng bật cười, ừ Bắc lạnh nhưng ấm áp thật. gặp nhau thật là vui. Không hỏi nhau về những dự định sắp tới, chỉ im lặng ngồi rồi huyên thuyên đủ thứ chuyện về bạn bè...., sao mà vẫn có lắm chuyện để buôn thế.
    Mấy ngày tết, ăn chơi phè phỡn..... quên cbn mất cái mà cứ ngỡ sẽ khó mà quên đưọc. keke.....gia đình,bạn bè...còn hơn một liều thuốc thần kì. tuyệt
  9. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là để đem lại hạnh phúc cho nhau. Nhưng nếu nó đem lại đau khổ cho bất kỳ ai thì đó không phải là tình yêu.
  10. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Về đi! Ở nơi này tôi đau lòng lắm ! Chẳng có gì xứng đáng để người nán lại nơi này !

Chia sẻ trang này