1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh. Khách vào kiếm tách trà nóng và hút một điếu thuốc. Ngồi trầm ngâm nghĩ những chuyện đã xảy ra và những ước muốn hiện tại. Giật mình, tự nhiên thấy cái ước muốn kia sao xa vời thế? Đã bao lần muốn thử, nhưng lại sợ thất bại, thế rồi không dám làm nữa... Không hẳn là sợ thất bại mà không dám làm, thực ra là sợ mình thành kẻ ngốc.... Tệ thật! Chẳng biết phải làm thế nào cho đúng nữa.. để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thì khó chịu lắm, vì như thế hắn lại phải chờ đợi, mong mỏi... mà hắn ghét cảm giác này hơn bất cứ thứ gì......
    Đau đầu quá! Giá mà biết người ta nghĩ thế nào về mình
  2. cuncontocxu

    cuncontocxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm
    Đang lim dim nghe nhạc X-mas, bỗng dưng một đứa nhảy xổ và hỏi :
    - Giáng sinh định làm gì?
    - Ngủ.
    - Ngủ đến tối dậy đi chơi à?
    Cười ngặt nghẽo. Nó cười vì tưởng là câu hỏi của nó trúng tim đen. Mình cười vì thấy hàm răng của nó nhe ra đến là ngộ. Cũng phải khâm phục nó vì sự dũng cảm ( hay điên? ) nhổ đến 4 cái răng đang lành lặn chỉ vì tụi nó mọc không đúng chỗ. Eo ơi, có cho vàng mình cũng không dám làm thế ( nhưng cho kim cương thì có thể nghĩ lại ) Chắc là đau ghê lắm. Hôm nó vừa lên, mình thấy cái điệu cười lấy tay che miệng kia là đã nghi lắm rồi. Hai mươi mấy năm trong đời, thề là chưa thấy đứa con gái nào nữ tính nửa mùa như nó, nên nhất định lần này không tin là nó đang cười duyên một cách thùy mị được.Kéo tay nó ra, mình nhìn thấy 4 lỗ hổng như gió lùa phên tre thế kia mà thấy thương cho amidan của nó. Trời mùa đông mà rét thế này...
    Tối nay hẳn là không bôn ba được rồi. Chắc sẽ ngồi nhà và nhớ đến cái vỗ vai thân tình lúc sáng của nó : " Giáng sinh vui vẻ nhé !"
    Ừ, thì vui.
  3. cuncontocxu

    cuncontocxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm
    Đang lim dim nghe nhạc X-mas, bỗng dưng một đứa nhảy xổ và hỏi :
    - Giáng sinh định làm gì?
    - Ngủ.
    - Ngủ đến tối dậy đi chơi à?
    Cười ngặt nghẽo. Nó cười vì tưởng là câu hỏi của nó trúng tim đen. Mình cười vì thấy hàm răng của nó nhe ra đến là ngộ. Cũng phải khâm phục nó vì sự dũng cảm ( hay điên? ) nhổ đến 4 cái răng đang lành lặn chỉ vì tụi nó mọc không đúng chỗ. Eo ơi, có cho vàng mình cũng không dám làm thế ( nhưng cho kim cương thì có thể nghĩ lại ) Chắc là đau ghê lắm. Hôm nó vừa lên, mình thấy cái điệu cười lấy tay che miệng kia là đã nghi lắm rồi. Hai mươi mấy năm trong đời, thề là chưa thấy đứa con gái nào nữ tính nửa mùa như nó, nên nhất định lần này không tin là nó đang cười duyên một cách thùy mị được.Kéo tay nó ra, mình nhìn thấy 4 lỗ hổng như gió lùa phên tre thế kia mà thấy thương cho amidan của nó. Trời mùa đông mà rét thế này...
    Tối nay hẳn là không bôn ba được rồi. Chắc sẽ ngồi nhà và nhớ đến cái vỗ vai thân tình lúc sáng của nó : " Giáng sinh vui vẻ nhé !"
    Ừ, thì vui.
  4. eulixinhxan

    eulixinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Năm mới vui vẻ!!!!!
    Chúc quý khách cả quán mình năm mới vui vẻ, bình an , hạnh phúc!!!
  5. eulixinhxan

    eulixinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Năm mới vui vẻ!!!!!
    Chúc quý khách cả quán mình năm mới vui vẻ, bình an , hạnh phúc!!!
  6. eulixinhxan

    eulixinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Quán vắng không một bóng người.trời lạnh người ta buồn vui gì cũng chỉ muốn khư khư giữ trong lòng.....như vậy làm gì cho khổ nhỉ?
    Mà sao mình lại phải khổ thế? không dám về "nhà" nữa. mấy đứa trẻ con đang làm um xùm loạn hết cả "nhà" lên rồi. bây giờ mà chường cái mặt ra thì ...chết mất.
    Mình ghét bị hỏi han.....mình ghét thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt ái ngại như thế.....
    Mà mình biết phải nói thế nào đây? giải thích gì đây. nói ra làm sao mà hiểu đưọc. Híc!...... Mà hiểu rồi mọi người lại chẳng làm um xùm thêm lên ấy à.....
    Trời ơi! muốn yên thân cũng không đưọc.
    Chẳng còn chốn nào để đi!!!
  7. eulixinhxan

    eulixinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Quán vắng không một bóng người.trời lạnh người ta buồn vui gì cũng chỉ muốn khư khư giữ trong lòng.....như vậy làm gì cho khổ nhỉ?
    Mà sao mình lại phải khổ thế? không dám về "nhà" nữa. mấy đứa trẻ con đang làm um xùm loạn hết cả "nhà" lên rồi. bây giờ mà chường cái mặt ra thì ...chết mất.
    Mình ghét bị hỏi han.....mình ghét thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt ái ngại như thế.....
    Mà mình biết phải nói thế nào đây? giải thích gì đây. nói ra làm sao mà hiểu đưọc. Híc!...... Mà hiểu rồi mọi người lại chẳng làm um xùm thêm lên ấy à.....
    Trời ơi! muốn yên thân cũng không đưọc.
    Chẳng còn chốn nào để đi!!!
  8. cuncontocxu

    cuncontocxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có điều gì dường như rất buồn trong một ngày đầu năm và ngoài kia là nắng mới đang lên.
    Có nhưng chờ đợi dường như không định đến, nhưng lòng người chẳng đành dời đi.
    Có lá thư cất hoài mà chẳng gởi, bởi còn đợi một tiếng nói vang lên, khi lòng còn chưa đành dứt.
    Chưa đến tháng Ba nên chưa có hoa gạo, thế nên mới còn cái để ao ước. Ao ước dưới cái nắng tháng Ba vàng rực, se sẽ nhặt lên một bông gạo đỏ chói, như thắp lửa cho tâm hồn vốn từ lâu cô quạnh. Hẹn hò một ngày kia mình sẽ khác, không giống thế này nữa đâu. Không giống một tí nào cả..........
  9. cuncontocxu

    cuncontocxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có điều gì dường như rất buồn trong một ngày đầu năm và ngoài kia là nắng mới đang lên.
    Có nhưng chờ đợi dường như không định đến, nhưng lòng người chẳng đành dời đi.
    Có lá thư cất hoài mà chẳng gởi, bởi còn đợi một tiếng nói vang lên, khi lòng còn chưa đành dứt.
    Chưa đến tháng Ba nên chưa có hoa gạo, thế nên mới còn cái để ao ước. Ao ước dưới cái nắng tháng Ba vàng rực, se sẽ nhặt lên một bông gạo đỏ chói, như thắp lửa cho tâm hồn vốn từ lâu cô quạnh. Hẹn hò một ngày kia mình sẽ khác, không giống thế này nữa đâu. Không giống một tí nào cả..........
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    "Người yêu ơi anh có...còn yêu em nữa không..mà sao kô thấy một lời cho nhau..... Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm....những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào........lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng anh còn đây........"
    Đứa bạn gửi cho đường link ...ngồi nghe mà ....nẫu hết cả ruột( nói theo đúng ngôn ngữ mà nó nhắn nhủ mình là : "nghe mà ngẹn hết cả ngào)...giá lúc này mà ...chẹp....cãi nhau đưọc với đứa nào thì cũng ...đỡ vui phết
    ....chẹp.......ong hết cả đầu

Chia sẻ trang này