1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. euliseu

    euliseu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đã vậy, đừng về. Cứ ở đấy, cố lên, Việc gì cũng sẽ làm đưọc thôi. Bản lĩnh và dũng cảm lắm cơ mà. Không thể để bất cứ điều j tổn hại đến sự kiêu hãnh và cả cái thói bướng bỉnh được chứ. Đã lựa chọn rồi thì phải dũng cảm đi hết con đường, không đưọc bỏ ngang xương như thế. Chả ai đau lòng đâu, phỉnh cả thôi. Về thì hèn lắm, nhiều người coi thường lắm. và từ giờ về sau, đừng hòng được tự quyết định một việc j.Cố lên! Cố lên! Cố lên!!!
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đúng thật là hài hước
  3. bonlmct

    bonlmct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ừ, như film hoạt hình dài tập
    Được bonlmct sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 14/02/2006
  4. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ thì cũng là tình yêu chứ.
    Híc, chỉ có hạnh phúc ko thì còn gọi gì là tình yêu nữa.
    Hơ, nhưng cũng có những ng chẳng biết đau khổ là gì??? Hờ hờ
  5. co_day

    co_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lắm anh ! anh có cảm thấy không ? Muốn đưa tay để được nắm lấy , chỉ biết rằng chỉ nắm lấy được khoảng không . Muốn được gần bên , để nghe được hơi ấm của nhau , nhưng sao lại bị chia lìa . Yêu thương ơi , xin hẹn gặp lại kiếp sau !
    Mong manh , mong manh như sương sáng . Tuyết tan khi gặp mưa .
    Vẫn mãi yêu ! dù biết rằng chỉ gặp nhau trong mộng ! Thương nhớ ơi !
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Rồi thì em cũng chìm vào giấc ngủ cùng những giắc mơ nhập nhèm nước mắt. Ừ thì tại em, anh nói đúng, là do những suy nghĩ của em thôi. Anh có hiểu em không nhỉ? anh nói là anh hiểu, nhưng em đoán chắc anh chẳng hiểu đuợc em đâu, một đứa quá ư phức tạp và thất thường mưa nắng. Rồi thì anh cũng chẳng chịu nổi em nữa, rồi anh cũng sẽ trốn em thôi.
    Không phải em hờn dỗi gì cả, chỉ điều, em nhận ra mình phiền nhiễu quá. vậy là quá đủ rồi. anh nhỉ?
  7. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    sao em lại nói vậy với lão chứ,em nghĩ lão là người như nào?Lão buồn lắm,hôm nay lão phải ở lại để làm cả đêm đây này mặc dù vẫn chưa khỏi hẳn đâu.Thôi em cố lên,dù gì thì lão vẫn ủng hộ em,cái sự mà em gọi là phiền phức thì lão quen rồi,với 1 người bạn thì lão ko bao giờ nghĩ vậy,em đừng suy nghĩ lung tung nữa
  8. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Hơ . . . . đi đú đởn lắm vào , bị móc mất ví roài thấy chưa Cứ tưởng tượng cái cảnh thằng móc túi mở cái ví của mình ra . . . . . ko cười ko đc Hix số nó đen thôi , móc mình làm gì chứ . . . . . . . Hơ , phải làm lại chứng minh thư roy` . . . . . tức nó mỗi cái ấy . . . . . Hix . . . . hết xiền lại chui vào quán . . . trọ . . .
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1

    không có j
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 21/03/2006
  10. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    vaaaãiiiiii L.. -cực cấp vãi.
    chuyện luật sư.
    - xin lỗi, tôi có thể hỏi ngài 2 câu được không?
    - được, câu thứ 2 là gì?
    - sao cơ ạ?

Chia sẻ trang này