1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới vào đây, híc, dạo này bận quá, mong về HN sớm hơn để còn được đi chơi hì hì
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá,chán quá buồn quá.Phải là gì để ri phờ rét lại cuộc sống tẻ nhạt,mệt mỏi này đây
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày....tháng....năm.....
    Thôi, em quýet định tắt máy đi về đây. em cũng mệt mỏi quá.
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Thứ 5, một ngày cuối tháng 3....
    Chẹp, lại có người muốn làm thịt mình mới ghê chứ
    Chẹp chẹp, chã thèm sân si với đời?
    Không lẽ mình lại hát bài : "Tôi chẳng nghe, tôi chẳng biết, tôi chẳng thấy..."
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày....tháng...năm.....
    Ngày cuối tháng, công việc vẫn cứ bù dầu bù cổ. Con Ngỗng ra Nt, í a í ới nghe chừng phấn khởi lắm. tội nghiệp chú em, lần đầu tiên đựoc xa mẹ xả cbn láng như thế, sung sướng cũng phải
    không nghĩ thì thôi mà nghĩ lại thấy buồn ka ka ghê. mà xét cho cùng thì cũng tại mình, có lẽ tại mình cả thôi, quen cái thói đòi hỏi, quen cái thói đựoc chiều chuộng, quen cái thói muốn j đựoc nấy. kể ra thì cũng hư thật. nhưng ka ka chẳng thương mình nữa rồi. cũng phải thôi, mình là cái qué gì cơ chứ. tất nhiên là SP4 và những người cùng có "bình bịch" phải hơn mình rồi. Thôi, từ rày đừng làm phiền kaka nữa, từ rày cũng đừng đi cf Cn nữa. mình có mô tô đâu mà sân si.
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    ...Đôi khi cuộc đời vẫn thế...Sometimes the very thing you''re looking for - is one thing U can''t see. Có những thứ ta tìm kiếm suốt cả cuộc đời nhưng đó chỉ là thứ không bao giờ có thật.
    Có những câu nói ra có thể làm cho người ta buồn, nhưng cũng có lời nói làm người ta bớt chành chọe đi chút chút
    Thôi thì còn chút tấm thân tàn, người thích thì cứ làm thịt ạh
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng....năm....
    Một ngày nắng vẫn cháy bỏng trên thành phố như mọi ngày....Trốn cái nóng nực của phố phường, mình ghé về quán trọ. Quán của mình hôm nay bỗng nhiên xôn xao bởi lời thách đấu. không biết bác KHÔNG NHỊN có tư thù hay tư tình gỉ gì gì với bác SÓI mà thách đấu ầm ĩ xôn xao cả quán của mình. Hê hê...nhân "ranh" chủ quán, ta sẽ ngồi chống mắt lên xem các pác diễn.
    ngày.....Chẹp, quán trọ ồn ào nhộn nhạo quá
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày ....tháng....năm.....
    Một ngày bình thường, nhận một lời đề nghị "tìm hiểu" xong lăn ra cười ngất. Vui quá, lâu rồi mới lại nói chuyện lại, thấy cũng hợp hợp...cơ mà mình biét cái kiẻu hợp hợp của mình. Như vậy có nghĩa là chỉ làm bạn đựoc thôi. tếu táo như thằng Sếu. cái gì cũng nói toẹt vào mặt nhau được
    Hơ ...hơ...một ngày vẫn chẳng có gì đặc biệt
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Ngày .... tháng ... năm.
    Mình thật là kém cỏi, mới có 1 ngày thôi mà đã như thế rồi, không biết những ngày sau này sẽ sống ra làm sao đây. Đi lang thang như một thằng điên, nhấc điện thoại lên rồi lại đặt điện thoại xuống. Bản lĩnh của một thằng đàn ông đang đấu tranh mãnh liệt trong người mình, lòng tự ái, sự ích kỉ và cả sự nhớ mong nữa, tất cả như muốn nổ tung trong đầu. Ngồi ăn cơm mà tủi thân không thể chịu nổi, có người nói mình là người yếu đuối, uh có lẽ mình yếu đuối thật, chẳng làm được cái rì cả, bây giờ mới hiểu thế nào là ăn một bát cơm chan nước mắt haha. Tủi thân không thể chịu nổi, có nhà mà không được về, giờ này cái giờ mà mọi người quây quần xung quanh mâm cơm thì mình phải lang thang ngoài đường, ngồi ăn cơm bụi đúng là cơm "bụi " thật :)), thật là dở hơi. Giận, giận lắm, càng nghĩ càng thấy điên, nhưng mà nhớ cũng nhiều lắm, chẳng biết rốt cuộc thì nó như thế nào nữa, cứ đi như thằng điên rồi lại nhìn người đi ngược lại những mong nhìn thấy một cái rì đó quen quen haha.
    Mình cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Có lẽ là cũng đáng bị như vậy :)).
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày....tháng...năm.....
    Lâu rồi mới lại gặp NVB, hình như lại có tâm trạng buồn, lần này có vẻ rất buồn thì phải. Nỗi buồn là gió, hy vọng qua nhanh như gió thôi.
    Mà cái quán trọ này, hình như đa số khách ghé vào là buồn. chỉ có đứa như mình là nhí nhố.
    Hôm nay đi làm không thèm đi xe. Quyết định ăn mặc cũng chả giống mọi ngày . lạy zời cho síp đừng lượn lờ qua chỗ mình nhìu quá. tung tăng qua cái phố nhỏ nhỏ í thấy là lạ...sao kì thế nhỉ? Chiều nay, bít có ai đón mình dzìa không nữa. chán ghê nơi.

Chia sẻ trang này