1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán. Cho một phòng ngủ đầy đủ tiện nghi nhé Hôm nay chán quá không muốn ngủ ở nhà tí nào. Cho một phòng ngủ có máy lạnh, tivi và nhất là phải có wiless đấy nhé. Tiền bây giờ chưa có đợi mua vé số đã.
    Một ngày tệ hại thiệt. Công việc bê bết, cúp học lại bể bánh xe nữa chứ. Không biết sáng nay bước chân nào ra trước mà xui thế nữa.
  2. Rua_buong

    Rua_buong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    MÌnh biết mình đã sai khi làm như thế. Nhưng, tất cả chứng cứ vẫn vô tình chống lại bé. Anh ko biết nữa nhưng anh ko thể chịu nổi cái cảm giác như thế này. Sáng nay gặp, sự lạnh nhạt của bé đã làm anh đau đến vô cùng. Anh làm sai nhưng anh biết sửa lõi. Đừng đối xủ với anh như thế mà. Anh ko thể chịu nổi cái cảm giác này nữa rồi.
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Mình vẫn đang đi du lịch,ăn chơi thả phanh ko phải lo nghí gì cả,hôm nay lão TVinh gọi điện cho mình buôn ác,trời ơi sao lão ấy dễ thương thế ko biết.
  4. Rua_buong

    Rua_buong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Thế là mọi chuyện đã qua,bão tố đã lặng. Thiệt hại là 1 con ĐT, 1 cái xe nhưng đổi lại thì ko 1 cái gì đủ xứng đáng để đổi đấy là 1 tình cảm.
  5. Rua_buong

    Rua_buong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chỉ những cái cầm tay, với bé, anh thấy sao mà khó thế. Hình như, với bé, anh chưa đủ tin cậy và chưa đủ độ để có thể cầm tay bé, chưa nói gì đến xa hơn? Bé vẫn đang hoài nghi anh? Anh ko biết nữa. Anh ko biết bé đã, đang và sẽ nghĩ gì về tình cảm của anh nữa. Anh ko biêt, dưới con mắt của bé, anh là gì. Thật sự, anh thấy, bé có rất nhiều biểu hiện bất thuwòng khi đi chơi thì nhắn tin cho ng khác. Thỉnh thoảng lại chạy ra 1 góc nghe ĐT. Với con mắt nghề nghiệp, anh phát hiện ra hết nhưng anh ko nói, cứ để mọi thú trôi vì anh chỉ muốn ở gần bé, anh ko muốn làm bé giận. Và nữa, anh ko thuộc dạng hay ghen nên anh cũng ko nghĩ nhiều. Với bé, anh vẫn là người xa lạ.
  6. Rua_buong

    Rua_buong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ở nhà, vẫn nghe diện thoại của ng khác nhưng anh gọi bé lại không thưa máy. Chuyện gì đây nhỉ? Anh ko hiểu nữa. Anh ko hiểu bé đang nghĩ gì nữa. Buồn.
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thứ 2 là ngày đầu tuần.... (nhưng hum nay pé ko .....đi làm)thức dậy và gào toáng lên, cứ như nếu không thế thì sợ ng ta kô bít có cái mẹt mình trên đời
    Hưởng cái cảm giác vô công rỗi nghề cũng think thick, không phải quáng quàng vùng dậy, rồi tần ngần trước tủ quần áo, rồi hối hả dắt xe ra khỏi nhà. ta cứ ung dung vào nhà tắm, hát hò ỏm tỏi trong đó rồi đủng đỉnh dọn dẹp cái ổ của mình....thấy mình cũng giống....bà nội trợ đảm đang ra fết
    Don dẹp chán chê, thấy cái ổ của mình cũng gọn gàng sạch sẽ đang iu ra fết rồi nằm thở. tự dưng lại nhớ phòng máy lạnh, nhớ công ty và bàn làm việc, máy tính....vv... quyết tâm là sẽ giang nắng luợn ra CĐ ngồi chát chít chơi.nt cho thèng pạn thân. "ko có j đặc bịt cả, nhớ thì nhắn thui, rảnh thì onl đê...:D" >>>sến như con hến tưởng tưởng ra cái vẻ mặt xúc động...đậy của thèng pạn mà cười ...sặc ruột. Thấy mình cũng tệ tệ, dạo này ít liên lạc với nó, cả tuần mới nhắn một hai tin, tự nhiên đêm qua nhận tin của Q mình mới giật mình là mình đã kém quan tâm đến tụi nó quá. Cũng may là còn giữ thói quen mở máy 24/24, nếu không thì kô bít những lúc như thế bạn mình nó phải than thở khóc lóc với ai, tự nhủ với lòng sẽ để ý quan tâm hơn.
    Xấu cái mặt, hình như đêm qua nt cho con Vịt nhầm vào số máy của lão mvc, đẹp mặt thật, con gái con lứa...."duyên" thế là cùng
    Nhận lời mời cơm trưa của Síp bé Oanh, con pé nhắn nhủ "chị mang theo resume nhé...." mình quyết định là không thèm mang theo resume việc qué giề mình phải mang trình lão? lão trông chờ gì ở cấi hồ sơ của mình? mình không cho rằng đây là một cuộc phỏng vấn, mình chưa có ý định sẽ làm việc cho síp của pé cơ mừ. Thik thì gặp thôi, nếu thấy có hứng thú thì làm việc, nếu ko thì thôi. trước tiên mình cũng phải đc biết những kế hoạch sắp tới của cty đó nữa mới quyết định là có làm việ đưọc ko chứ. Thậm chí biết là Síp pé mún phỏg vấn mình mình cũng chả thèm chuẩn bị những gì sẽ nói. Chậc...sao mình lại tưng tửng thiế nhỉ? mà sao trong cái time mình đang "cóc cần việc" thì lại lắm việc rơi vào đầu thiế? ko bít coá phải mình đang bỏ qua những cơ hội không nữa vớ vẩn thật.
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Phi ầm ầm trên đường ( có ngày mình sẽ bỏ xác giữa đường vì cái tội chuyên gia phóng xe bạt mạng), bụng bảo dạ về nhà luôn, nghỉ ngơi cho ....phẻ, í thiế mừ chạy qua CĐ lại lượn vào. invitsible, không thấy có đứa nào đáng để mình ...í ới cả, thế nên mình "đi tàu ngầm" là đúng sách
    Tự dưng mà buồn, mình đến là thất thường, bảo sao chả....ma nào nó chịu nổi mình, huynh C nói, nếu cứ giữ mãi cái tính sáng nằng chìu mưa như thiế thì mình cứ ngồi đó mà ca bài "đời tui coa đoan" (làm giề mà ...đén nỗi) mấy huynh thật sự không thấy đc hết..."giá tờ rị" của muội muội của mí huynh òi (òi, cứ chống mắt lên mừ xem nó....ê sắc) mà thật ra thì cũng chẳng phải là Tự Dưng cũng tại cái tính "stubborn" mà ra cả. (hix...càng nghĩ càng thấy nguy cơ ế lên đến cao độ )
    thoai..có thiế nào thì cũng phải về cái đã. hình như còn một số việc cần giải quyết ở nhà. chẹp...hình như dạ dày lại biểu tình, seo mình khổ thiế kô bít. rõ ràng lúc nãy ăn no lắm rồi cơ mừ. hình như buồn phiền cũng làm ngừ ta mau đói...chẹp.... kiểu qué nào cũng tốn xiền cả.
    thui dzìa
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sáng nhận tin nhắn của sh T,biêt h T buồn,thấy tội nghiệp lắm.nếu h không bị cấm túc thì chắc rủ h đi nhà sách cũng bớt buồn vậy .Chẹp,đến h của mình cũng chẳng thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn luyến ái...chậc!!! Vậy mà mình thì lại cứ định đâm đầu vào pó tay!!! Nhớ tối qua,lúc cả bọn ngồi tám chỗ Dinh ĐL thấy h cười mà buồn rười rượi,mình với h C ko phải là ko nhận ra,cơ mà...chẹp....biết làm thế nào??? giời ơi là giời...chán thiế đấy.

    Hix....cuối cùng thì lấy hết cam đảmcũng nói đưọc cái điều cần nói với ka .lạ thật,mình mới dào trước đón sau ka đã bít ngay ....đúng là, chả ai hỉu mình bằng ka mình cả.huhuhuh....rành cái tính hậu đậu của mình quá trời mà.huhuhuh...chắc là giận lắm,buồn lắm....chả thèm hỏi han mình đi chơi có vui không nữa Cũng tại mình cả thui.....
    Giời thì nắng rõ đẹp (gay gắt bỏ xừ) mà thấy trong lòng u ám quá
    Lại thêm một ngày lang thang la cà quán cafê hưởng cảm giác thất nghiệp. Phải nghĩ ra cái j hay ho để làm mới được.
    chẹp....
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 09/05/2006
  10. Rua_buong

    Rua_buong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, vô tình nhìn thấy xa của ng yêu cũ, bé bắt anh đèo chậm lại. Lúc đó, anh thấy buồn kinh khủng mà vẫn cười. Anh biết, bé vẫn còn yêu ng đấy lắm. Bé vẫn còn muốn quay lại với ng ấy nhưng nói dối anh. Anh đi công tác mà trong lòng trĩu nặng. Hôm nay về, phải gặp bé trưóc khi về CQ. Đi xa, dù chỉ 1 ngày, anh thấy nhớ quá. Kiểu gì, tối nay cũng fải đi chơi với bé.

Chia sẻ trang này