1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
  2. tonietannie

    tonietannie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Nói chung là í mà , con bé và hắn bi h đang yêu nhau lắm , nhg nhiều lúc con bé nghĩ luẩn quẩn chỉ muốn chia tay quoách cho đỡ lắm chuyện ! Giá mà hắn quan tâm hơn , nói nhiều lời yêu hơn thì ...............
    Được tonietannie sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 12/05/2006
  3. Rua_buong

    Rua_buong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Vui, cái vui mang âm hưởng nặng nề của đêm qua. Anh ko hiểu, mình đã làm gì nữa. Vì anh quá yêu em nên anh mới làm những hành dộng như vậy. ANh thật lòng xin lõi bé. Dừng trách cho trái tim yêu kiểu trẻ con vì không có kinh nghiệm của anh.
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hờ..lại xấu nết rồi, lai chơi trò tin nhắn "quăng bình ga" . không ai "chết" thì tốt, chứ nhỡ ko may "chết ngừ" thì lại phải....phân ưu thành kính.
    Nhưng mà chắc không chết đựoc đâu.
    Tối qua, sau khi chạy bạt mạng trốn cơn giông. bum một cái tin, mặc dù thừa biết là tắt máy rùi có thiế thui, ngừ chắc là hãi qúa mừ mới sớm sáng đã thấy nhắn lại. hê hê...đúng là lừa thì như thật, mà thật thì lại thấy rõ...vô tình. chẹp...đúng là đời
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    KO dùng nick kia viết nữa. Còn gì đâu để mà viết. Coi trọng lời hứa với 1 con bạn **** hơn với mình thì còn gì để nói nữa.
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ngày.....tháng......năm
    Lần này chắc căng thẳng cao rồi,gọi điện thì ko thèm nghe máy,nhắn IM và PM cũng ko ăn thua,chẹp mà mình vẫn chưa hiểu chuyện gì sẩy ra đây,thôi thì cứ cho là mình sai nhưng ít ra cũng phải nói rõ rồi muốn giận nào thì giận,bọn con gái thật đáng sợ.
    Tiện thể cũng báo với em là lão xắp nghỉ làm rồi
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đóng máy lại, ngước lên thì cũng đã gần 7h. Ngoài kia, hình như trời đang nổi giông. lê về đến nhà thấy cảm xúc của mình thật tệ. không rõ nguyên nhân thật sự là cái gì? có lẽ do tất cả những căng thẳng dồn lại. rồi lại cái cách mà bé nói chuyện với mình. mình hiểu bé nghĩ gì. chán. bực bội. nghĩ: bé là em mình, thôi, kệ đi. mình là chị cơ mà. Mệt mỏi và muốn nổ tung ! chạy xuống và xách xe ra khỏi nhà. bỗng không biết đi đâu. kệ cứ lao ầm ầm.... gió vẫn đang vần vũ... chạy vớ vẩn thế nào lại ra đường dẫn xuống nhà st. HÌnh như có những hạt mưa nhỏ, lành lạnh má...hay là....??? trời tối...chả ai để ý đâu mà :(
    đứng ở cửa, gào lên. cứ nghĩ khi thằng bạn chạy ra thì mình oà khóc mất. thế nhưng thấy nó tíu tít mừng, hình như đang có chuyện gì đó, vui lắm thì phải. thấy đầu mình giãn ra, tim mình cũng giãn ra.... cuời với bạn một cái ....méo mó, vào nhà cười với mẹ bạn một cái...vẫn méo mó
    .......
    Nghĩ mình dù sao cũng không còn ở cái tuổi ẩm ương để mưa nắng thất thường thế này nữa. ít ra thì mình cũng phải ổn định hơn, ít ra thì phải tập để tự biết kìm nén và điều chỉnh cảm xúc của mình chứ :(. Vẫn tự hào là mạnh mẽ lắm cơ mà? một mình sống ở một tp phố xa lạ mà cứ thế này thì liệu có ổn không??? vớ vẩn quá.
    Hình như nhớ một ai đó, hình như nhớ về chốn gần gũi xa xôi nào đó....hình như chợt thấy chênh vênh....
    Chợt thèm được khóc oà lên, tức tưởi....
    mơ hồ thấy nụ cười của mình nhoè nhoẹt, ngu ngơ....
    Gió vẫn thổi....buồn phiền không mất nổi...!!!
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 18/05/2006
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    hôm nay mệt quá
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ngày.......Tháng........Năm
    Bắt đầu lại từ đầu,từ con số 0 tròn chĩnh.Có lẽ ở cái tuổi không trẻ cũng chẳng già này thì có lẽ là 1 quyết định không được mọi người đồng ý.
    Từ bỏ 1 công việc,từ bỏ 1 người đã vì mình gần 10 năm nay,có phải là anh quá tàn nhẫn phải ko em nhỉ?
    Thằng bạn bảo: bây giờ đi thì bao giờ mày về,già mẹ nó rồi.Mày đi thì bọn tao uống bia với ai,rủ ai đi chơi dc,thiếu mày là mất vui.
    Với bạn bè thì mình là một phần quan trọng(trong các cuộc vui llẫn những lúc bọn nó chán đời).
    Thế nhưng lúc mình buồn thì có ai đây?Quay lại nhìn chỉ có một mình chống chọi với mọi thứ,tự mình đưa ra quyết định.Có lẽ tại gia đình mình vậy,tự cho con cái quyết định mọi thứ(cả đúng lẫn sai),khi đã quyết định thì dù sai cũng ko được hối hận,mình bỗng nhiên lại.....sợ là mình sai
  10. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình không vui. Có cảm giác chán nản, bực dọc ...và nhớ. chưa sáng ra đã gặp chuyện không vui. Mình biết.. làm cái nghề này thì phải cẩn thận, liên qua đến tiền bạc..cả lòng tin nữa. Hàng ngày tiếp xúc với bao nhiêu người, tránh sao khỏi không gặp chuyện. Biết là như vậy...giờ đã quyết định làm thì phải cố thôi, biết làm sao....Hôm qua nói chuyện với J qua điện thoại. Mình biết mình quá đi mà. Mình cũng không biết giờ mình muốn gì nữa. Quay lại thì có lẽ không thể nào, nhưng khi nghe j nói, mình vẫn hi vọng một cái gì đó. Chẳng biết rồi mọi chuyện thế nào nữa. Ngày mai mình sẽ ra ở nhà mới, nhà của mình. Mọi thứ nói chung đến hôm nay cũng đã ổn rồi.
    Sao viết ra thế này không thấy thoải mái gì cả. Tự nhiên muốn có một ai đó để mình dựa vào, một ai đó nói với mình rằng hãy cố lên, người đó luôn bên mình. Đã lâu rồi mình không được nghe những lời như thế.
    Jo, ich weiY dass ich dich noch sehr viel liebe. Du bedeutest mir sehr. Warum kommst du nicht zu mir zurück??? Ich brauche dich.

Chia sẻ trang này