1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rua_buong

    Rua_buong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Anh ko biết vì sao mà bé cứ né tránh câu trả lời cho câu hỏi rất thẳng của anh. Anh ko biết bây giờ và mai kia bé nghĩ gì nữa. Bé sợ mắc phải sai lầm trước đây của mình? Nghĩa là bé nghĩ anh xấu đến thế sao? Anh ko hiểu nổi nữa. Thật sự không hiẻu. Vì sao thế???
  2. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Khóc cho chuyện buồn của một người khác. Tiếc cho một chuyện tình của người khác. Không khóc cho mình. Nghĩa là mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người? Sống với những điều đẹp đẽ được xây bằng chính trí tưởng tượng của bản thân.
    2:00am. Không thấy hạt mưa rơi, màn mưa mỏng mảnh đến nỗi không thể nhìn rõ qua ánh đèn vàng, chỉ nghe tiếng rơi, biết là đang mưa! Once upon a time... chợt nhớ, đứng nhìn mưa đêm mà kể câu chuyện tình của một cô gái và một con chim tuyệt đẹp, một tình yêu ích kỉ! Bao h cũng thích những câu chuyện bắt đầu với Once upon a time... lạ thật! Có lẽ vì nó còn kết thúc có hậu nhiều hơn những câu chuyện... hiện thực.
    Bắt đầu vào hè rồi mà mưa sụt sùi... lạ thật!
    Desert. Mình có hẳn một cái huge desert to hơn cả của Australia!
    Điều gì để quan tâm ngoài chữ?, công việc đã nhận, mỗi ngày 2 lần nấu ăn?... vài bài hát thỉnh thoảng lại được repeat again and again cả trong phòng lẫn... in street.
    http://music2.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=35&id=3471
    Rỗi hơi, lại đi quan tâm một ánh đèn, đêm đêm vẫn sáng. Hôm nào ko thấy ánh đèn hắt ra thì cứ ngóng chờ. Không có bóng người, không biết bên kia là fe or male, nhưng ánh sáng đó là một hình ảnh quen thuộc. Đều đặn sáng đến 1h30-2.00am mỗi đêm. Hôm nào mình đi ngủ trước lại thấy áy náy vì có người vẫn làm việc đến h này, sao mình nghỉ sớm thế? Rồi thấy mình lười.
    Đêm qua, tự dưng khóc. Dở! Anyway, một số chất độc ra ngoài qua tuyến lệ. Khóc đi cho thoả...
    Bang Bang! Một kết cục chết chóc!!!!
  3. sunny_vn

    sunny_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hiện tạI của tôi dường như bị thu hẹp?
    Có lẽ ở lứa tuổI của tôi, bạn bè ai nấy cũng đã phảI chăm lo mái ấm gia đình riêng của tụI nó. Ngày sinh nhật tôi, tụI nó có đứa nhớ đứa không..tôi cũng chẳng thể trách chúng nó được. Cái thờI còn sinh viên bất ký sinh nhật đứa nào trong nhóm, tụI tôi đều tụ tập nhau vui vầy?Nhưng giờ đây, sinh nhật tôi chẳng còn được như trước. Tôi lạI xoay qua cùng những mốI quan hệ mớI trong cuộc sống.Giữa đất Sài Gòn bốn bề tấp nập này đôi khi tôi lạI có cảm giác trống vắng và cộ độc làm sao?

  4. Rua_buong

    Rua_buong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Lần đấu tiên anh biết đến 1 nụ hôn theo đúng nghĩa của nó. Nói ra, ngượng chết. Gần 30 tuổi đàu mới biết. Với bé, đól à lần thứ 3 nhưng với anh là lần đầu. Sao thi vị thế hả bé, hôn nhau dưới mưa. Anh và bé đã thuộc về nhau mãi mãi, anmh ko biết nữa, chỉ biết trái tim, tình cảm và cuộc sống của anh đã trao về bé. Anh chỉ biết, anh yêu bé.
  5. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Có 2 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
    buon_cuoi ,
    buon_cuoi danh hiệu: thành viên hay gửi bài

    Tôi mừng vì tôi là fụ nữ, vì nếu tôi là đàn ông, tôi sẽ fải cưới 1 người đàn bà (Mrs...) same; fụ nữ lại còn được khóc thoải mái khi ko chịu đựng được!
    Đàn ông kết hôn vì mệt mỏi, đàn bà kết hôn vì tò mò, cả 2 đều thất vọng (Oscar Wilde) agree totally
    Ngay cả trong tình bạn cũng cần có giới hạn.(...) Thật ru?
    Hôm nay quán vắng vẻ nhỉ!
    Cái gì cũng buồn cười. Hẹn đồng hồ 5h, hẹn điện thoại 5h, chỉ sợ ko dậy được! ha ha! Sáng nay gió nhiều thế cơ chứ! Là 1 Caring Mother làm cái fần gì đó trong mình hạnh fúc. Là 1 đứa fá rối người khác khiến mình vui vui. Kệ! Sướng nhất là khi mình làm cho người nào đó khó chịu mà nó ko làm gì được mình!

    All we are is dust in the wind... Sống được mấy mà bon chen!
  6. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em muốn yêu mà anh lại ra đi.
    Em muốn nhảy mà anh không tìm đến.
    Em muốn làm việc nhưng cũng chỉ từng ấy.
    Tất cả những gì em muốn em chưa thực hiện được, bởi em biết em thiếu một điều quan trọng, đó là sự nỗ lực của bản thân. Từ lâu, em đã lười biếng cả trong hành động và suy nghĩ. Em cố tìm vui thì niềm vui như muốn xa rời em. Vui thì ngắn mà buồn thì dài. Sáng thức dậy mà em không có chút nào sinh lực của ngày mới. Em soi gương, mỉm cười với chính mình, em thấy nụ cười méo mó, thâý đôi mắt vẫn hằn lên nét buồn mà em chưa thể giũ bỏ. Em cười với mọi người, sẵn sàng thiết lập những mối quan hệ mới nhưng dường như rất ít ngừời đáp lại em. Em thấy bơ vơ giữa chốn đông người. Em thiếu gì? Sắc đẹp ư hay một cơ thể quyến rũ? Bạn bè k bao giờ nói vậy, nhưng có lẽ cuộc sống lại khắt khe hơn chăng? Em sợ một lúc mình mất sự tự tin. Không, điều đó không thể xảy ra. Em phải làm được, phải làm được.
  7. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bọn con trai cũng hay tưởng bở thật đấy. Cứ làm như mấy cái tài lẻ với hình thức ổn ổn là mình có thể thích ngay được ấy. Mình đâu còn là bé gái chập chững vào đời, dễ bị cám dỗ đâu cơ chứ. Cảm xúc gần như bị chai lì rồi. Các anh đừng có tự cao tự đại thế chứ! hic, funny thật!
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình đã ra ngoài được 2 ngày rồi đấy. Cứ về nhà, nhìn mẹ lại không muốn đi. Mình cũng không biết rằng những việc mình làm có đúng không nữa. Nhưng mà dù sao cũng qua đó mà tình hình trở nên tốt hơn. chỉ có điều mình không thể nào quen được cái cảm giác một mình, yên lặng, cô đơn, buồn. Cứ về đến nhà là mình bật radio, cũng để có tiếng nói. Mẹ biết được mình như thế chắc là không vui. Ở một mình, nhớ đến J nhiều hơn. Lại ước gì nếu J ở nhà...cũng chẳng làm được gì hết..mọi chuyện có lẽ cũng hông thay đổi. Mai lại đi Osna..toàn tiền là tiền trong khi đó mình thì đang không có. hic...sao mà lắm khoản chi, tính ra cũng gần hết 2000, rồi. Nhìn vẫn chưa ra đâu vào đâu cả. Thôi, từ từ rồi tính..chắc mấy hôm nữa sẽ có thôi.
  9. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
  10. Rua_buong

    Rua_buong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Thật sự, đến bây giờ, anh cũng không biết bé đã, dang nghĩ gì nữa. Tưởng chừng như dễ hiểu, tưởng chừng như ngây thơ nhưng anh thấy khó hiểu đến lạ. Có những cái, bé nhận thức rất tốt nhưng không làm. Vì sao vậy nhỉ. Và nữa, anh có cái cảm giác nhữung gì anh nói ra đều bằng không. Mọi thứ cứ rối tung rối mù lên ýa.

Chia sẻ trang này