1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Sao ko vào mục tư vấn gì gì đấy mà hỏi.
    Bon chen tí! Cái bọn con gái ý mà, đứa nào cũng thế đấy đồng chí ạ! Ghét lắm! Cái quan trọng là đồng chí fải biết cách nói hoặc hành động cơ! he he. Không fải là cô ý ko nhận thức được mà là muốn có ai đó giúp cổ làm thui. Và đồng chí nên là người giúp ko fải chỉ về mặt nhận thức! fù! ko hỉu gì đâu nhẻ!
  2. Rua_buong

    Rua_buong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Sao ko vào mục tư vấn gì gì đấy mà hỏi.
    Bon chen tí! Cái bọn con gái ý mà, đứa nào cũng thế đấy đồng chí ạ! Ghét lắm! Cái quan trọng là đồng chí fải biết cách nói hoặc hành động cơ! he he. Không fải là cô ý ko nhận thức được mà là muốn có ai đó giúp cổ làm thui. Và đồng chí nên là người giúp ko fải chỉ về mặt nhận thức! fù! ko hỉu gì đâu nhẻ!
    [/QUOTE]
    HIỂU NHƯNG TÔI x KHỐN NẠN NHƯ THẾ. Chán.
    u?c Soi Dong Hoang s?a vo 10:23 ngy 07/06/2006
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng.....năm
    Dạo này cái quán trọ buồn vật,chắc đi nghỉ hề hết rồi,mình cũng mong dc nghỉ hè lắm nhưng đã lâu rồi,mấy năm rồi nhỉ?Chưa dc ra biển,chưa dc ngắm biển đêm,để nghe sóng vỗ,gió thổi bên tai.
    Bây giờ giống như cái máy,ngày đi làm,tối đi học,về tới nhà thì đã gần 11h rồi,mệt vãi linh hồn,chả muốn làm gì cả mà đầu óc thì trống rỗng,vô cảm,ngày nào cũng thế,1 tuần hay 1 tháng trôi nhanh vèo,nhiều khi mất khái niệm về thời gian rồi.
    Em dạo này thế nào rồi tiểu thư?Có nhớ lão già này ko nhỉ?
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Uh, thèm được ra biển, được chạy chân trần trên cát, xõa tóc đùa vui với gió...
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng...năm....
    Dạo này sức khoẻ kém quá, lúc nào cũng thấy mình khật khừ. Lúc nào cũng chỉ mơ về nhà và đưọc ngủ một giấc.....Nhưng đêm thì vẫn lọ mọ viết nhăng nhít. Mr P. cứ thấy cái mặt mình thò lên YM là gào lên đòi nộp bài. giời ạ, để ng ta thở, người chứ có phải là....linh vât đâu.
    Văn phòng máy lạnh chạy rầm rầm... mình thì lạnh ho như ho gà, nhưng đồng nghiệp thì nóng....khục...khục,....
    @Lão: chưa lúc nào quên, nhưng quyết không nhớ. ta ốm lão lơ đi chả thèm hỏi han gì cả. giận òi
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng....năm..
    Từ cuối tuần đến hôm nay tự nhiên mình cảm thấy con người mình trống rỗng, không có cảm xúc gì hết và bất cần. Phải chăng men cồn làm con người ta quên tất cả? Mình hư quá, từ ngày say goodbye đến giờ hình như hay đi chơi và uống nhiều hơn thì phải. Tự nhiên thấy chán ngán mọi thứ, cuộc sống, công việc, chán cả J. Chẳng muốn nghĩ đến nữa, mà cũng chẳng có gì mà nghĩ. Không biết làm sao để thấy vui vẻ hơn một chút, không biết làm sao để có hứng thú hơn một chút. Cứ cái cảm giác thế này thì chẳng làm gì được cả. Đi làm thì uể oải, về đến nhà thì chỉ muốn lên giường. Có ai giúp tôi không??
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Buồn, ngồi trong quán trọ, lò mọ đọc lại những thứ linh tinh "của ngày xưa".... cười vu vơ....hình như là nhớ một nguời!
  8. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Cuối tuần vừa rồi thật hạnh phúc. Lâu lắm mới có một đêm bên nhau, lâu lắm mới có được niềm vui vì một người nào đó, chia sẻ. Một đứa em nữa lại sắp đi. Đêm, cứ xoay đầu gối vòng tròn, đầu người này tựa đầu kẻ kia, không ai là nam, cũng chẳng ai là nữ, chỉ có chúng ta, những bài hát, cây đàn, ánh sáng đầm ấm, tivi mở WC và xen lẫn những reo hò cáu gắt...càng sau càng im lặng... ngủ lúc nào chả hay.
    Giờ này đáng lý ra fải đang ngủ bên cạnh những người bạn. Để chút ít phút nữa là kéo nhau dậy, và chuẩn bị vào một buổi làm việc mới.
    Nhớ mọi người, có một người vừa ra...
    Lại bắt đầu lại từ những mảnh ghép.
    Im lặng cúi xuống nghe dongdong.
  9. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm...
    Anh ơi, bé buồn. cũng không hiểu sao bé lại buồn nữa, một chút hi vọng, một chút tiếc nuối??? Thứ tuần sau là sinh nhật của bé đó. Có lẽ năm nay cũng như mọi năm, chẳng có gì đặc biệt. Nhớ năm ngoái, người ta còn mời cả ban nhạc chơi bài Happy Birthday cho bé, người ta còn mời tất cả bạn bè hát cho bé. Lúc đó bé hạnh phúc lắm, thấy mình được quan tâm, thấy mình được yêu thương và cái quan trọng là có người mình yêu ở bên. Năm nay thì khác. Cũng dự định nhiều lắm, cuối cùng chẳng thực hiện được. Người ta đi du lịch một mình ở miền nam nước Pháp, hỏi người ta có về hông thì người ta bảo xin lỗi nhưng không về được. Mà cũng đúng thôi, có còn là gì nữa đâu mà phải bỏ thời gian ra như thế chứ. Mà bé cũng đâu có quyền được đòi hỏi gì nữa phải không anh? Chẳng hiểu sao biết là như thế mà vẫn buồn, biết là như thế mà vẫn hi vọng. Không biết người ta nghĩ gì nhỉ? Giá như sinh nhật năm nay cũng có một bất ngờ như năm ngoái, giá như người ta sẽ về. Thể nào anh cũng bảo bé là cố quên đi. Bé đã làm hết mình rồi, tự hứa với lòng mình không nghĩ về người ta nữa, nhưng mà quên một người không hề dễ. Mà bé nghĩ rồi, cũng không sao phải quên hết, bé sẽ nhớ đến người ta cho đến khi nào một người nào đó thay thế thì thôi.
    À mà không, cũng có chuyện vui đó chứ. Có người tự nguyện tổ chức sinh nhật cho bé. Khi bé bảo có lẽ bé không lên được chỗ người ta thì người ta nói sẽ đến với bé. Nhưng mà cũng chỉ cuối tuần. Vậy cũng quá tốt phải không, không nên tham lam quá anh nhỉ.
    Thôi, không nói cái này nữa. Bắt đầu từ hôm nay suy nghĩ về danh sách mong ước cho sinh nhật. Hi vọng sinh nhật sẽ nhận được nhiều lời chúc, để thấy rằng mọi người không lãng quên bé.
  10. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nhận được một cái link từ một người bạn, một người đã biết chúng ta những ngày ấy.
    Sáng, bạn gọi đt hỏi han về một vài thứ.
    Báo cho biết là nhỏ chưa đi làm. Sao thế nhỏ. Không biết hôm qua mọi chuyện với nhỏ thế nào rồi. Đã bảo tụi mình không gặp chuyện cả lũ thì không fải là tụi mình hay sao ấy. Cố lên nghe nhỏ , làm điễm tựa thật vững, nếu có xiêu thì bên này mọi người sẽ chống chân cho nhỏ, nhỏ biết vậy mà.
    Nước mắt vẫn chảy, biết đâu có ngày sẽ chảy vì có được nhau trong đời nhỏ nhỉ?

Chia sẻ trang này