1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đứa mạnh nhất trong đám cũng lại đổ nhào. Ai biểu nhỏ lúc nào cũng nhảy ra làm điểm tựa, ai bảo lũ tụi mình " ngoan" quá chi.
    Giá như... e ghét nhất giá như, mà giờ cũng phải ngồi giá như...
    Con gái, tụi mình là con gái như bao đứa con gái khác, chỉ là tụi mình " ngoan" quá, nhỏ à. Nếu tụi mình không "ngoan" vậy thì không phải là tụi mình, mà nếu tụi mình " ngoan" vậy thì tụi mình lại đang đánh gục từng ngày cảm xúc của chính mình.
    Nhỏ có khóc không? Nhỏ khóc đi, và đến, đến để e nắm chặt tay nhỏ- như lúc e khóc, e rất muốn, rất muốn được gục đầu vào vai ai đó, được nắm chặt tay ai đó. Đừng khóc một mình như e...
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật...mình như hâm. Hôm qua thì stress, làm không hết việc, vậy mà không để dành một ít cho hôm nay. Hôm nay thì ngồi đủng đỉnh, chẳng có gì làm. Nhiều việc quá thì cũng kêu, mà ít quá thì cũng kêu. Đúng là chẳng biết đường nào mà lần. Dạo này mình rất là mạnh mẽ nhá. Nghĩ mà thấy buồn cười. để xem được đến bao giờ. Lại thấy một điểm hâm nữa. Hôm nọ mới đứng ngồi không yên vì người ta, giờ thì biết người ta đi cũng không được một lời chúc. Mình cá rằng khoảng 2 ngày nữa không có tin tức gì là lại nhặng lên có người mới hả. Lần này thì kệ, chán rồi. Chả là gì mà suốt ngày phải chạy theo như thế. Thôi, không nói nữa không lại vồ lấy cái điện thoại và nhắn tin đấy.
    Tươi tỉnh lên tí nào. 3 tiếng nữa là được về rồi. Hôm nay phải đi chợ, cũng hết đồ ăn rồi. Dạo này mình toàn ăn linh tinh. Nghe mọi người nói ở một mình mà nấu nướng, mình thấy sao lách cách quá. Nhưng mà cứ như mình thế cũng chán, mặc dù cũng đổi món đấy chứ. Nhưng mà pizza với lại paste mãi cũng thấy ngán.Kiểu này lại phải chịu khó về mẹ thôi.
  3. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    e sẽ không gặp lại nữa đâu. Không biết đây là lần thứ mấy e ra đi, nhưng e muốn nó là lần cuối cùng. Nghe nói người nào đó được... e cũng thấy mình ghen ghen lạ. Từ lầu đầu khi e quyết định ra đi, e cứ nghĩ e sẽ vượt qua tất cả, để vẫn lại là bạn, vây mà sao e lại ích kỷ vậy, ko thể được nữa rồi, e chỉ biết làm một điều duy nhất, ra đi và trọn vẹn ra đi.
    Nghe nói là dạo này kỳ lạ lắm. Biết khó nhưng mỗi người vẫn phải thế. Giờ đây phải để cho lý trí xen vào quyết định rồi.
    Tất cả là mơ, và mãi mãi chỉ là mơ. e đang mơ, đang mơ, chỉ là mơ....giấc mơ riêng mình, không có cạnh bên...và e mơ.
    ở nơi này một mình, hạnh phúc bây giờ là được mơ, mơ giấc mơ mà ngày xưa ngay cả mơ e cũng không thực hiện được.
    Lần đầu tiên, e đi với những người khác sau những ngày ấy. Đêm ngồi ngó mông ra đường, mọi người lại kéo vào bàn, cứ hễ ngang qua ... ngang qua như là những gì đó ngày xưa. Nơi này khác lắm, khác quá và xa quá
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hề....bắt đưọc một kẻ lén lút mò vào nhìn ngó linh tinh nhá
  5. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vậy là quyết định rồi ha nhỏ. Chuyện của mỗi đứa chúng mình. Thế mà lại hay nhỏ nhỉ. Tối ngồi với nhỏ, cứ nghe nhỏ ước ao trở lại ngày xưa vui cười hồn nhiên thế, ngày qua vui vẻ thế. Ừ, nhớ lại thôi mà.
    Nói như tên tt ấy là take off, ok!
  6. Rua_buong

    Rua_buong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    THật sự, đến giờ phút này, anh cũng không hiểu có bao nhiêu sự thật là anh biết đuwợc cũng như có bao nhiêu sự thật mà anh biết được trong câu nói là em đã nói chuyên hết tất cả mọi vấn đề với bố mẹ. Anh chỉ biết là thái độ của em sau những chuỗi sự kiện vừa qua khác lắm. Anh muốn biết mọi chuyện cho dù sự thật có phũ phàng đến mấy. Có gì thì anh vãn chấp nhận được mà, anh chỉ cần một sự thật chứ anh đang sống trong sự mông lung, dằn vặt. Vfa, những gì anh đã, đang và sẽ làm với em có quá ác độc, tàn nhẫn???
  7. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với nhỏ mà cứ như lá trở lại xanh ngày ấy. Chiếc lá ngày hôm qua, chiếc lá ngày hôm nay....
    Nhỏ à, để lá xanh nghe, đừng thổi mạnh, thổi nhè nhẹ, nhè nhẹ mơn man thôi, rung rinh thôi.
    Mong nhiều, mong nhiều cho nhỏ, nhỏ à. Hai đứa đã ngã đau rồi, chỉ còn nhỏ, niềm hy vọng đó.
  8. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Khi nhỏ đặt tay lên đùi e, e biết nhỏ đang nặng nề lắm. Bây giờ nhỏ vẫn chưa khóc được, nhưng mắt nhỏ lúc nào cũng loang loáng nước. Ko biết nói nhỏ thế nào, e bất lực quá. Nhưng nhất quyết là nhỏ ko thể bỏ cuộc he nhỏ.
    Nhỏ cho e một cú rồi bỏ chạy, làm e sống dở chết dở, nhỏ ác.
    e và ai đó lại qua loa...- đã một thời là bạn với nhau- một thời quý nhau mà giờ thành ra nhạt nhẽo quá...
    rồi lại chỉ biết về đây, về lại cái quán trọ vắng vẻ này, về chỗ mà e nói với nhỏ chỉ mình e biết e là ai, để giăng ra vài ba cái chữ nghĩa - cho cảm thấy rằng có ai đó - in ít thôi- như thế là đủ.
    Quán trọ- tạm bợ chăng?
  9. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Như con hâm, hết chạy vào chạy ra lại chạy vào. Vào đây mượn chỗ hét lên. Bấy lâu nay ngu quá, người ta gọi mình là heo, mình cũng phải lặng yên, người ta gọi mình là khờ khạo, là bé con, là....vv...vvv, người ta gọi mình là con ngốc, mình cũng chẳng hé răng !!!
    Sao chẳng còn có thể cục cựa gì thế này. Cam chịu suốt , để làm gì...
    Sáng nay con nhỏ bạn thân thời đại học bảo sao mày có thể chịu được, phải tay tao thì!
    Hét lên vậy thôi, rồi đâu lại vào đấy, lại là e bé tẹo, chỉ biết lướt thướt, hả?
    Rồi lại cười lại đùa! Buồn cười thật.
    Đâu phải là người cát? Hả?
    Ta?
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chào em yêu tiểu thư,chào rồi đấy nhé
    @Bé: hôm qua sn thế nào?Anh nt nhưng ko thấy bé nt lại,chắc máy hết tiền hả.

Chia sẻ trang này