1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày với một mớ những hoạt động. Đã lâu rồi không thực hiện những hoạt động tích cực vậy. Tối qua thích quá, lâu lắm mới có một đêm thật dịu, sáng thật mát.
    Cùng nhỏ song song, không nói nhiều, chính sách của tụi mình bây giờ là vậy, chỉ là nhỏ sẽ tiếp tục, khổ mà, chứ làm sao đã sướng.
    Nào, sẽ làm một số hoạt động gì đó nhá, vì tương lai att như nhỏ muốn, heheh
    Mấy ngày nay kinh khủng quá, lạ lùng quá! Nào, e ơi
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Được eleyaa sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 09/07/2006
  2. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không có cảm giác chờ đợi mỏi mòn như thế! Mà lạ lùng, mà vô lý. Tất cả những gì biết về anh chỉ là dăm ba câu của cô bạn, chỉ là 3 lần nhắn tin. Ta đã đề nghị không tiếp tục nhắn tin nữa để "tránh rủi ro, khó xử" dù cũng tò mò lắm về anh.
    Ta biết ta đúng, biết đâu cả anh và ta đang lý tưởng hoá về nhau mà thực tế lại không đẹp như thế. Anh thế nào ư?hình dáng ra sao ư? Ta không biết. Chắc chắn là anh không đẹp trai, nhưng hi vong đừng xấu quá. hic (mà mình có đẹp gì đâu cơ chứ, k biết khi gặp anh có thất vọng không nhỉ?) Ta hi vọng những cảm nhận của ta về một người đàn ông hiểu biết, lịch sự, biết quan tâm đến người khác là đúng đắn, và rằng anh cũng đang có cảm tình với ta cũng chỉ qua dăm ba câu của cô em và 3 lần nhắn tin. .. Và ta tiếp tục mong chờ... một điều kỳ diệu...
  3. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Một cái gì đó!
    Hôm qua nhỏ hẹn đi gặp DA, sao lại giật mình thế. Tự nhiên có cảm giác gì đó, bất an. Sao kỳ lạ thế.
    Ba đứa ngồi ăn, e tự nhiên có cái cảm giác chiều, chiều thật, bóng nữa, bóng đang lan, và cả trống nữa, trống...
    chiều
    Đến lúc ngồi trong quán cafe thì thật sự là không thể nào, bắt đầu cảm thấy khó khăn thế. Hy vọng e sẽ làm tốt mọi chuyện, và nhỏ sẽ có được niềm vui toả ra nhu hồi chiều í.
    Nhỏ à, không biết thằng cha lon chon kia làm thế nào rồi. Hihi. Mai là một cái gì đó đã lên sẵn kế hoạch, không fải là ngẫu hứng...
    Lại thế rồi!!!
    Hạnh phúc lắm nhỏ à, e à. Hạnh phúc lắm....Hạnh phúc lắm nhỏ được cười...hạnh phúc lắm lan man với tt, chọc tt....hạnh phúc lắm một ngày, ngày cô hồn
  4. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Lại thế! Sao mà... nhận được mấy cái ôm hôn thắm thiết ngày mới nhá, nhiều nhiều thứ nữa nhá. Bây giờ qua ngày rồi mà.
    Chào nhỏ, mai gặp ( í ẹ, chiều nay gặp lại nhé), chào tt- chào một ngày chung của chúng ta!!!
    e sẽ ngủ giấc ngủ ngày mới, e nhỉ? Happy happy days, e nhỉ?
    Là bb nhé, cái bb nhé e !!!
    Được eleyaa sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 15/07/2006
  5. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, không, ngày hôm qua, lại đã qua một ngày mới rồi, có thật nhiều thứ e nhỉ?
    Cái tích tắc ấy, cái tích tắc khi trong khoảng không ấy, e có nhớ cảm giác ko- cái tích tắc ấy ...?.
    Dường như những ngày này trong năm, đb là sau những tháng ngày... e đều gặp những điều gì đó có ý. Năm nào đó theo dòng, và lội và sì sụp. Những người tình cờ của một lần năm đó chưa chắc có thể nhận ra nhau, nhưng không bao giờ e có thể quên được, một trong những đoá hướng dương e gom cho từng ngày dưới nắng.
    Ngày này, e lại cũng mới nhận được đoá hướng dương, đoá hướng dương thật đậm đà, không rực rỡ, mà rạng rỡ e nhỉ? e cứ thấy đoá hoa ấy nép rạng ngời... Yêu thế! Những người không thân, nhưng sao đã thấy cái gì đấy...Nếu như e về nhà, ôm khư khư, thì e đâu có được những giây phút ấy...
    e nhớ nhé, có nhiều thứ e biết là ko được đấy nhé.
    Có nhiều điều e nhớ ko, MT với vẻ rạng ngời khi ở 13 này, nhỏ với vẻ ...khi kể nè, và thằng cha lon chon ấy, với cái gì đó hơi lộ nè, làm e và nhỏ khoái chí,...hihi, nhưng chả biết tên kia có nhận ra ko...
    e đã có một ngày trọn vẹn, đúng ko? e sẽ nhớ cái may- cái rủi , e nhỉ? Tất cả đi qua nhau, xâu vào nhau...
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Cậu có cái avatar đẹp cực.....
    honghoavi
  7. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cậu, Đoá hồng vi. Tất nhiên tớ cũng rất thích cái avatar này. Hihi.
    Giờ e lại cùng với nhỏ, nhỏ nhỉ. e thấy vui lắm, vì e sẽ nghĩ được nhiều thứ vui vui. chiều, nhỏ gọi dt cho e, ko kịp nói gì, sorry nhỏ nhe...
    Bây giờ chắc nhỏ ngủ rồi, mai sẽ dậy sớm, một ngày có cái gì đó mới với nhỏ. e hy vọng cái gì đó nhỏ à. e cũng sợ, nhưng e hy vọng, hy vọng rồi nhỏ sẽ có được gương mặt rạng rỡ, có được vẻ att!!! Hy vọng rồi ít nhất thì cũng đã có đứa qua, ít nhất nhỏ cũng vượt bậc e mà, hihi...
    Trời lại đang mưa. Hôm nay trời mưa ban trưa, và ban đêm, không mưa chiều! Giấc mát đây.
  8. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    ước gì... người đừng chỉ là một cơn gió thoảng có dấu ấn..
    ước gì... ta được cuốn theo chiều gió ấy...
    ... xin hay trả lời ta.....
  9. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Giờ e sẽ đi ngủ phải không nhỏ
    giờ e, nhỏ có thể vui mừng ha nhỏ ha
    Chúng mình có thể mừng...
    Được eleyaa sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 17/07/2006
  10. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này bạn rủ đi. Uh, thì sẽ đi, lâu rồi có được đi chơi xa đâu. Điều quan trọng là đến đó sẽ được gặp anh. Anh đã mời nhưng mình từ chối. Bây giờ lại xuất hiện không biết anh có nghĩ gì không nhỉ?! Sẽ không phiền anh vụ thuê phòng, dù anh có nhã ý đến mấy. Hy vọng anh sẽ vui như mình khi gặp lại nhau ở nơi ấy! Mình cũng không biết nữa, mong anh cũng nghĩ đơn giản như anh nói thôi.

Chia sẻ trang này