1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    "Người yêu ơi anh có...còn yêu em nữa không..mà sao kô thấy một lời cho nhau..... Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm....những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào........lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng anh còn đây........"
    Đứa bạn gửi cho đường link ...ngồi nghe mà ....nẫu hết cả ruột( nói theo đúng ngôn ngữ mà nó nhắn nhủ mình là : "nghe mà ngẹn hết cả ngào)...giá lúc này mà ...chẹp....cãi nhau đưọc với đứa nào thì cũng ...đỡ vui phết
    ....chẹp.......ong hết cả đầu
  2. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn nhiều đêm buồn hơn chó cắn. Nhớ một người đau khổ gì bằng không gặp được. Nói cũng không, nhìn cũng không. Đúng là buồn hơn chó cắn.............
  3. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn nhiều đêm buồn hơn chó cắn. Nhớ một người đau khổ gì bằng không gặp được. Nói cũng không, nhìn cũng không. Đúng là buồn hơn chó cắn.............
  4. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu biết uống bia. Biết thế nào là vị đắng của bia. Cũng hay. Ước gì quán nào cũng vắng khách thế này ta sẽ tập uống bia để không ai nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó khổ sở như phải uống thuốc đắng mỗi khi bị bệnh vậy.
  5. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu biết uống bia. Biết thế nào là vị đắng của bia. Cũng hay. Ước gì quán nào cũng vắng khách thế này ta sẽ tập uống bia để không ai nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó khổ sở như phải uống thuốc đắng mỗi khi bị bệnh vậy.
  6. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    [nick] [/]
    Được mua_la_vang sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 23/01/2005
  7. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    [nick] [/]
    Được mua_la_vang sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 23/01/2005
  8. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Nếu có một ngày bỗng dưng em biến mất như ttvn thì sao nhỉ? Thì mặt trời vẫn mọc, cây cỏ vẫn xanh tươi. Nhưng nếu tìm không được, có lẽ tôi buồn lắm!
  9. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Nếu có một ngày bỗng dưng em biến mất như ttvn thì sao nhỉ? Thì mặt trời vẫn mọc, cây cỏ vẫn xanh tươi. Nhưng nếu tìm không được, có lẽ tôi buồn lắm!
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống vẫn tiếp tục và mọi chuyện .....sẽ trở thành kỉ niệm thôi. Ta phải quên đi để mà tiếp tục sống. Cuộc sống là như thế !

Chia sẻ trang này