1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Giữa nước và nước...
    nghe nhỏ khe khẽ hát..." lst h, lst s...", thấy nhỏ cười, yêu đời tệ ( bắt đầu đủ thứ chuyện rồi nhé, hìhì đúng là con gái...). e muốn mọi chuyện sẽ luôn khiến cho nhỏ như vậy hoài.
    dù weekend có thế nào, mong rằng nhỏ sẽ vui, vui vì " cktt " như mắt nhỏ sáng ngời khi kể cho e nghe đấy.
  2. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    e ah,
    nhỏ à
    mai, kia, chúng mình sẽ bên nhau, những ngày kỷ niệm cho tên lon chon ấy, và những ngày thoải mái cho MT.
    mong rằng nhỏ sẽ không băn khoăn, dù biết...
    e sẽ có những giờ phút trước biển một mình, ...
    e cắm một bông hoa
    trong lọ cao cổ ngỏng
    bông hoa
    ...
    Được eleyaa sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 21/07/2006
  3. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ. Nói ko ai tin. Thi thoảng muốn nghe câu: "Will u mary me?" bằng tiếng... bộ tộc nào cũng được
    Marriage lúc này là cái gì đó xa vời, diệu vợi (ặc ặc) và hơi buồn cười. Người nào mà nói như thế bây h với 1 đứa như này thì quả là tính hài hước và quá khích át hết cả lý trí, vậy mà cái đứa này nó lại thích gặp 1 kẻ như thế, khakha
    Cha đã nói, đang nói và con đồ rằng sẽ tiếp tục cho đến khi mất tiếng đứt hơi rằng: Chỉ cần Chúa hiểu lòng mình. Bao h Cha cũng kết thúc một bài thuyết giảng như thế. Nhưng con không cần lên thiên đàng Cha ạ, con cần thế giới hiện tại của con! Còn sau đó, Chúa trừng fạt kiểu gì cũng được vì tội trọng con đã mang "Không cần thiên đàng sau khi chết".
  4. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Biển mênh mông, biển dạt dào... biển ôm trọn trái tim ta. Cảm ơn biển đã dẫn anh đến với em, cảm ơn biển đã đặt tay em vào tay anh, cảm ơn biển đã nâng niu 2 trái tim rạo rực, đưa ta vào những rộn ràng và lãng mạn như ngày hôm qua.
    Anh! Liệu tất cả những điều đó có đủ đề anh nhớ về em? hay rồi, những xao xuyến, rung động của hôm đó lại tan theo bọt sóng, vào lòng biển bao la??
    Với em, với anh, đó không phải những rung động đầu đời phải không? chúng ta đều đã lớn, nhưng em thấy lòng mình trẻ lại, cảm xúc tươi mới làm sao!
    Anh bảo em hãy ngủ thật nhiều, để quên đi tất cả. Em không hiểu, anh muốn em quên hết những giờ phút bay bổng đó sao? Đã lâu rồi, trái tim em khô cằn, tình cảm em nguội lạnh cho đến khi gặp anh. Anh lại muốn dập tắt niềm vui chưa thành hình của em ???
    Em biết em k có tất cả những gì anh mong đợi, nhưng em tin có thể làm người em yêu hạnh phúc. Anh có muốn tin không? Anh đang suy xét, đang lưỡng lự, hay đang lảng tránh? em không cầu xin anh điều gì, chỉ dám mong anh sẽ là niềm hạnh phúc của đời em và anh cũng sẽ xứng đáng nhận tất cả hạnh phúc mà em có thể mang lại.
    Em lại nhớ một lời bài hát "xin hãy yêu đi đừng nên bối rồi, trái tim tự tìm ra lối..." Biển dạt dào, biển yêu thương, đến khi nào anh lại về bên em???
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Bồng bột,
  6. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Lặng yên thôi, e nhỉ. Cám ơn tất cả Zim, NTCD và Sói với Kinh và thơ, b_b với góc nhỏ, tiểu thư vui vẻ , xuonxamxanh, Doá hồng vi, tất cả những bạn bè khác ở Zim.
    Chào tất cả các bạn Zim!
  7. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Sao anh cứ dịu dàng một cách giản đơn như thế???
    Em sẽ cuốn anh vào những trò chơi của em. Khi anh chấp nhận cuộc chơi này, ít nhất 1 lần mỗi ngày anh buộc phải nghĩ về em - anh có hối hận k? hơn nữa, cả em và anh đều sẽ hiểu rõ tình cảm của nhau hơn.
    Em mong mọi việc tiến triển theo đúng cách của em.
  8. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi mang những đứa trẻ đến với nhau.
    Liệu trò chơi có mang anh đến bên em?
    Anh có thể nhiệt tình và tình cảm hơn được không?
  9. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bà thầy bói dập tắt mọi hy vọng về anh. Buồn thật! Chả biết có nên tin không nữa?! Anh là người tốt nhất trong những người em từng gặp...
    Anh nghĩ gì về em anh nhỉ? Cuối tuần này anh có muốn gặp em không?
  10. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đã định thôi những tháng ngày lung tung trên quán trọ, đã định đến để lặng yên
    Hôm nay nhặt lại được câu hát quen, quen lắm
    " một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ
    ...ngày qua"
    mông mênh quá, nhỏ nhoi quá thân phận từ góc của Giao hưởng...
    Hôm nay lại vớ vẩn với con bạn thân " Đời là bể khổ", vớ vẩn, vì chính cái thân còn quá vớ vẩn...
    Hôm nào lại vớ vẩn cái chữ phận ràng buộc - cái chữ phận tự mình cột thân tự mình ràng thân...
    Quán trọ tịch mịch ẩn nhiều những kẻ lang thang, quán không mùa - mùa nhiều quá...
    Nơi Zim này bao kẻ lạc tìm đến, một hôm ta cũng lạc chân trở thành khách trọ, bước chân vào chẳng biết chủ quán là ai.
    có ngày tự bâng khuâng " Quán trọ- tạm bợ chăng"???
    Được eleyaa sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 05/08/2006

Chia sẻ trang này