1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đã quen rồi những tin nhắn lúc nửa đêm. Giản dị, chân thành - như một thứ gia vị cho cuộc sống, cho đêm, cho giấc ngủ...
  2. Rua_buong

    Rua_buong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chỉ là sự dối trá. Nếu nói thật hết về mình, là ng làm cha làm mẹ, sẽ hiểu và quý mình chứ ko fải là thái độ như bây giờ. Thật sự, không thể tin nổi
  3. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chán!!!!!
    Vẫn dịu dàng không chịu nổi!
    Không hiểu!!!!!
    Chả muốn nghĩ nữa!
  4. thamhoathuong

    thamhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Người về bóng đuổi theo hình
    Đâu hay kẻ ở lặng thinh cung sầu
    Mô Phật, si lão huynh sao có thể bỏ qua cái topic này được nhỉ ?!? Thôi để bần tăng thay mặt nhé!
    được ngumo sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 26/02/2008
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Quẩn quanh chán lại về quán trọ. Chui vào góc nhỏ của mình. Trầm ngâm, để được là chính mình như thế.
    Hôm nọ, nhận lời đề nghị bằng cái gật đầu thờ ơ, chẳng biết sẽ như thế nào? thật lòng không hy vọng. hình như thêm một lần nữa mình gật đầu cũng chỉ vì không muốn làm người khác buồn. Nhưng hình như chíh mình cũng thấy khó, chẳng cố ddưọc nữa. Mình gống như một con ngựa hoang...thích tự do bay nhảy và một mình trên thảo nguyên gặm nhấm những niềm riêng....
    Một mình....
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    LẠi trầm ngâm bên ly rượu đế nơi quán nhỏ ngày nào. Mưa, buồn và lạnh đến tận xương khi nhớ tới cảm giác bé cầm cái ĐT đặt lên bàn và những câu nói của bố tuy nhẹ nhàng nhưng cay đến tận sống lưng. Có cần thiết fải trả Đt bằng hình thức như vậy không. Có gì, cứ nói thẳng với anh chứ đừng đối xử như vậy. Không ra trẻ con cũng chưa fải là người lớn.
  7. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới ghé thăm lại quán trọ. Cảnh sắc đã thay đổi nhiều. Có lẽ đêm qua mình thức nhiều quá nên bị vàng mắt chăng? Vào đây thấy cái gì cũng vàng vọt cả.
    Những ngày gần đây tự nhiên mình thích đọc thơ, thích đến kỳ lạ. Có lẽ là các vụ đạo thơ ầm ĩ đến mình. Mình đọc để xem những bài thơ của mình có cái kiểu "tư tưởng lớn gặp nhau" với bài thơ nào đó đã tồn tại ở đâu đó hay chưa. Nếu mà bài mình hao hao bài người khác có trước, tốt hơn hết là nên cất nó đi, sáng tác cái khác. Mình chỉ sáng tác cho mình đọc mà thôi.
  8. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này thấy lòng mình yên ổn thế! Không hi vọng gì nhiều ở anh nhưng mỗi ngày được nghĩ về anh, nhận những tin nhắn của anh cũng thấy vui vui. Mà nếu lòng trống trải thì cũng là để cuộc sống thêm phong phú anh nhỉ!
    Có thể đến một lúc nào đó, biết anh có bạn gái, chắc sẽ rất buồn, cũng có thể sẽ khóc >> cũng là để cuộc sống thêm phong phú hơn, cảm xúc phong phú hơn, con người cứng rắn hơn... vậy thì còn gì phải phiền muộn đâu!
    Hạnh phúc khi được tận hưởng những ngày bình yên này!
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Những ngày không bình yên...
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng không bình yên, lâu lắm rồi.

Chia sẻ trang này