1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Chỉ msg và email ngắn ngủi cũng đủ khiến mình vui cả ngày. Mình có huyễn hoặc quá không nhỉ? Dù sao thì cứ tận hưởng cảm giác vui khi còn có cơ hội, nhỉ?!
    Tối nay cuối tuần, rủ được mấy người bạn đi chơi cùng, hihi, mắc tội lôi kéo rồi. Hứa hẹn một cuộc vui nữa. Sẽ sắp xếp các kế hoạch xả láng cho 2 ngày nghỉ nữa... thích quá cơ...
  2. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Quá nhiều xúc cảm!
    ước gì có thể nói được với anh rằng mình nhớ anh!
  3. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay luôn được đi trong vòm hương phố bất chợt. Dường như khi khí trời về êm dịu, hương cũng đằm ngọt lạ kỳ.
    Ghé quán thường xuyên, ở 1góc nào đó ngồi nhìn, có lúc thấy quán vắng, người cũ qua buồn.
    " không hẹn mà đến không chờ mà đi"
  4. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Còn 3 ngày nữa, trò chơi sẽ kết thúc, tình cảm đã rõ ràng hơn.
    Nhưng chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đây? Kệ thôi phải không, mình nhiệt tình như thế đủ rồi, để người ta thể hiện sự nhiệt tình của người ta đến mức nào nữa chứ!
    Người ta nên biết rằng người ta may mắn khi nằm trong số ít người chiếm được nhiều cảm tình của mình như thế!
    Mình không cần phải chờ đợi, điều gì đến sẽ đến.
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Quá nhiều nỗi buồn phiền, vẫn cứ cười như mình là người hạnh phúc nhất, bình yên nhất,vô tư đến vô tâm. Chỉ để gia đình, bạn bè và một người cũ-kĩ-xa-xôi nào ấy yên tâm về mình và đừng có nhắc mãi đến phát ngán cái điệp khúc "ấy về đi". Về?
    Về đâu khi thấy mình, bỏ quên một con tim?
    .......
    Thôi, cứ rên rỉ đôi ba câu lại thấy buồn cười
    Tự dưng thằng bạn học nhảy xổ vào hỏi han về những tin tức cũ rích rình rịch...lại thấy hơi hơi chạnh lòng. Người ta giờ coi mình là good friend, thế là mình cũng mặc định người ta lại như thế. còn là cái gì đâu mà hỏi han
    - thế bây giờ gọi là EX à?
    - không
    - thế gọi là gì?
    - fờ-ri-en-đờ - síp
    - hê...hê...buồn cười nhể

    kười kái rì mà kười
  6. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mình đang rất buồn. Hạnh phúc thật ngắn ngủi và mong manh. Cứ tưởng đã nắm trong tay vậy mà lại để vụt mất. Thôi, cũng không nên níu giữ điều không thuộc về mình! Đừng tự lừa dối mình nữa, đừng hy vọng nữa.
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    em đừng buồn, có anh an ủi em, hi hi hi.
    mà sao cai chốn này buồn và vắng vậy, để anh vào đây anh quậy cho vui ha.
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hôm nay không có gì để viết cai box nay sắp lụi tàn
  9. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn hỏi tôi về một người bạn mến đã không hỏi han bạn từ nhiều hôm nay, tôi sẽ không chần chừ mà khuyên bạn rằng đừng chờ đợi. Bởi vì, điều đó có nghĩa là hoặc hình ảnh bạn không hề có trong tâm trí anh ta hoặc bạn cũng chẳng có ý nghĩa gì với anh ấy cả. Vậy mà chính lúc này tôi lại đang rơi vào tình huống ấy. Tôi biết mình phải thoát ra những cảm xúc và tưởng tượng của mình và chắc chắn tôi sẽ làm được. Đó chỉ là chuyện nhỏ so với những gì tôi đã trải qua. Nhưng cảm giác thật khó chịu, tôi thấy không khoẻ chút nào. Thật là ngốc, tôi đã lãng phí thời gian và sức lực cho những thứ không đâu. Giá mà anh rõ ràng, giá mà anh thẳng thắn nhưng anh quá lịch sự. Và vì vậy, tôi vẫn nghĩ và nhớ về anh mỗi lúc. Tôi ghét điều đó.
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn mà, có anh đây mà. chờ đợi rất tốt, rán chờ thêm chút nữa đi em, rán chut nữa nha cuộc tình của em sắp đến rồi đó.

Chia sẻ trang này