1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Wậy vì buồn à ? :)
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 17/09/2006
  2. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Người nam có 1 chu kỳ tình cảm là thỉnh thoảng họ khép kín lại , 1 thời gian sau họ sẽ trở lại như cũ . Rồi sau đó lại lại khép, rồi lại mở , cứ tuần hoàn như vầy .
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Đừng có đi giỡn bậy nhiều nhe, niềm vui đó ngắn ngủi lắm . Giỡn trung trung thôi mới vui lâu dài .hôm nay vui quá trời, ngồi mà nghỉ cái diễn đàn này có nhiều chuyện vui.
    như thị dao dao đó à, hi hi hi gặp bạn thơ làm minh ngơ ngơ, nói đúa vậy thôi ai mà giám giỡn bậy rồi bị dao dao đâm cho phát chết à.
  4. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bực mình! mạng mẽo lởm khởm! chả vào được trang nào cả!
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thấy một mình tôi vào đây, ngày qua chơi chăn lẻ hết 500g, mà không sao vẫn còn g,
    Quán trọ này vắng vẻ, ngồi đây uông ly ca phê mà nhìn mây bay thì tuyệt, sao dạo này không thấy Dao Dao ghe quán trọ chơi, vui vẽ thôi mà vì ở đây coa anh Sói theo Phật , hi hi hi
  6. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ý chời, PM riêng mà đem ra dán ở đây còn highlight lên nữa :) Bạn bè, có thương thì vô PM sửa lưng nhau tí xíu
  7. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Vâng, Sói biết đạo Phật và cả đạo Chúa nữa đó .
    Đạo Chúa thì NTCD mù tịt nhưng chắc là hay lắm vì bạn thân của NTCD dịu dàng ơi là dịu dàng, nó người Công Giáo . Cả gia đình của nó từ cha mẹ, tới ông cậu, bà dì, anh em nó, thì ai cũng hay hay sao á, tới chơi rồi thì ghiền, muốn tới chơi nữa .
  8. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Thành phố rộng, nhưng hoang vu và xa lạ. Đi vòng quanh . Không tìm ai. Chỉ thấy nhớ em, ước gì em sống lại để tôi gọi cho em, ước gì trở lại khoảnh khắc 2 chị em chạy xe trên phố nói cười trong tiết trời se lạnh. Em tôi giờ phiêu dạt phương nào?Sao không ai đau giùm tôi nỗi đau này?
    Sao chỉ một mình tôi ?Khóc!
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi khong ai viết cả, mình viết mây câu.
    hôm nay đọc được may bài thơ của thánh nhân Lý bạch, Thôi hiệu mà lòng ngẫn ngơ, mới thấy mình là cát bụi của trần gian
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới quay trở lại quán trọ, tìm mãi không thấy topic cũ đâu cả . Tâm trạng chán quá, năm nay lại thêm một cái sinh nhật buồn,có lẽ là buồn nhất trong mấy cái sinh nhật buồn .Sao mình có cảm giác cô đơn thế không biết, cảm giác cô đơn khi mà ở trong một tập thể vui vẻ??? cố hết sức để làm cho mọi người có một chuyén đi vui vẻ nhưng ngược lại thì mình lại mất đi toàn bộ niềm vui của mình :). SInh nhật chẳng có một cái rì hết,chẳng có rì đặc biệt cả,một mình lang thang dưới biển, buồn,nhớ ..... Cảm thấy cô đơn và tủi thân kinh khủng, chẳng biết làm sao nữa.Minh có lẽ thuộc cái tuýp người trước đám đông thì nói nói cười cười vui vẻ,sau lừng thì nuốt từng giọt nước mắt vào trong lòng.
    Mấy ngày hôm nay trời mưa suốt, tâm trạng mình cũng u ám chẳng kém, chán thật nhiều lúc nghĩ thấy thất vọng về bản thân mình quá, thấy mình sao mà kém cỏi thế không biết,chẳng đáng mặt đàn ông tí nào cả????.
    Bao nhiêu lâu rồi cũng đến mấy năm rồi đấy nhỉ vẫn không giải quyết được cái tính cách này:). đến mệt với nó, nhiều lúc nghĩ thấy chẳng muốn là mình chút nào cả sao mà tệ đến thế,kém cỏi thế cơ chứ.Cứ suốt ngày tự mình làm khổ mình thôi. Nhiều lúc cứ mong người khác hiểu mình nhưng có lẽ chính mình cũng chẳng hiểu nổi mình thì làm sao có ai có thể hiểu được mình đây .
    Năm cuối rồi có nhiều thứ phải làm, phải học quá mà nhiều lúc khong tập trung được, chán thật cứ đà này chẳng biết sẽ ra sao nữa đây. Không biết sẽ cố gắng như thế nào đây. Nhiều lúc nghĩ cũng muốn buông xuôi tất cả, trách nhiệm bản thân, trách nhiệm đủ thứ rồi lại còn cái tinh cách chết tiệt của mình làm mình chẳng thể nào tập trung làm được việc rì cả.Chán quaaaaaaaaaaaaaaaaáa.
    Cuộc sống chẳng bao h bình yên như mình mong muốn và càng ngày mình càng nhận thấy điều này,có nhiều thứ chẳng phải muốn là được . Nói chung là chán,chán,chán buồn chính bản thân mình, thất vọng về bản thân mình, chẳng còn chút tự tin nào nữa, chán thật, không lẽ mình tệ đến thế sao???.

Chia sẻ trang này