1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thật mệt, chạy tới chạy lui vận động cho cái box yoga khí công nhân điện mở lại mà chưa thấy khả quan gì cả, lo quá hoá bệnh rồi đây, nhìn thấy cô buôn đồng nát mới biết việt nam mình còn nghèo quá, mà sao mấy ông quan to tham nhũng nhiều vậy không biết, nhìn cái gì cung thấy màu xám cả vậy, thôi thôi mình bệnh rồi hay sao ấy... híc híc híc.
  2. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    bùn thật á .20.10 em cô đơn đến lạ .Anh à, cứ ngỡ tối nay mình gặp được nhau , vậy mà anh lại bận làm công trình để em bơ vơ một miình thế này .Có bùn ko cơ chứ ??
    Em ghét ai đó , sao lại phải làm công trình lúc này để anh của em ko ở bên em , ko được uống cafe biển chứ ?!?!Em còn mún xem món quà anh mua tặng em nữa , nó đẹp lắm phải ko anh ?
    Em nhớ anh!
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Không gì có thể làm cho mình vui. không gì cả. không thể.
  4. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Động đất!
    Những dòng tin ở một trang báo làm tôi sửng sốt. Một nơi rất xa tôi, xa lắm nhưng với tôi nó rất gần. Có gì xảy ra với anh không?Anh đang ra sao?Có lẽ anh không bao giờ biết có 1 cô gái luôn cầu mong anh nguyên lành, bình yên và hạnh phúc.
    Dù anh có thể quên, nhưng anh ơi dù chẳng còn gì cả nhưng em không bao giờ quên .Người đã hết mực thương em, sẵn sàng mang đến cho em cả bầu trời này...
  5. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Buồn và nhớ nhà. Sao mà ngốc thế, sao lại tự lừa mình thế, có phải ngày xưa đâu. Mùa thu lại cộng thêm ký ức, nặng lòng chi thế tháng 10 ơi. Be strong, little girl.
    Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt
    Lá trút rơi nhiều, đâu phải bởi mùa thu.
    Em còn ở trọ đến bao giờ....
    Nhân gian chống chếnh ai người ai ta

  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá,buồn đến não lòng
  7. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Hôm nay em mệt lắm, muốn nằm xuống và ngủ một giấc dài đến tận ngày mai dù bây giờ mới là buổi sáng thôi.
    Em mong gặp anh biết nhường nào! Anh đang ở đâu, đang làm gì? Em đã từng gặp anh chưa nhỉ?
    Em liên thiên mất rồi. Buồn ngủ quá!!!!
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    mùa này rất đẹp sao mà các bạn buồn, sắp mùa lạnh rồi nếu tôi có bồ thì vui vẽ được 3 tháng mùa đông. hi hi hi
  9. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Những bản tình ca rũ nát nghe trong đêm, bỗng thấy nhói đau, nhớ ai?Khi em đã có anh rồi. ..
    Sao em không thể nói cùng anh những nghĩ suy của mình, để rồi câm lặng trong niềm vui và trong cả muộn phiền năm tháng.Em ước gì thế giới này hiểu được tình yêu bao la trong em dù em không thể nói thành lời...
  10. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mãi không bến dừng, cũng biết thấm mệt, cũng muốn nghỉ ngơi ... Lúc này đây muốn được say, muốn được ngủ một giấc thật đã mà sao khó đến vậy? Có những tâm sự chất đầy khôngthể trút ra dễ dàng được. Nhưng quẳng nó đi rồi liệu có nhẹ nhàng hơn ko? or fiền muộn, sầu não càng chồng chất? Cuộc đời có dài mấy đâu mà đắn đo, toan tính nhiều thế? Như thế nào là đúng? liệu mình có sai? Nếu đã chọn, đã bước đi sao lại còn fân vân, do dự?
    Mọi thứ lung lay, tưởng chừng như sắp đổ. Chống đỡ thế nào đây?

Chia sẻ trang này