1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    sao dạo bày gởi bài khó quá, hic hic hic
  2. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đó đâu đã có thể gọi là tình yêu
    Khi không có sự chia sẻ
    Dù có nước mắt, nỗi đau, hay gì đi nữa
    cũng đâu đã gọi là yêu
    " Trên hàng ngàn ngọn núi
    Nơi đỉnh cao cô quạnh
    Một mái lều xa vắng
    Nửa lều, chỗ sư ở
    Nửa kia dành cho mây
    Nửa đêm giông bão tới
    Thổi đám mây đi xa
    Có bao giờ mây hỏi
    Mình ở lâu nơi nào?"
    Ryokan.
    " Đã là mây thì phải bay"
  3. megacrazy

    megacrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì tội vạ đâu mình chịu, hơ hơ. Đành vậy!
    Chỉ muốn mở nhạc, tắt điện và...
    1 trang không có, 2 trang không có, ui, trang này thì có rồi, à lại còn nghe được chứ! Tốt rồi, cũng fải được một việc j đó chứ! Cười cái kẻo lại fí đi!
    Dương Cầm Lạnh
    Nhạc: Phú Quang - Lời: Dương Tường
    Chờ em đường dương cầm xanh
    Chúm chím nụ dương cầm biếc
    Chờ em đường dương cầm đêm
    Ôi đêm lặng im sâu thẳm
    Chờ em đường dương cầm trăng
    Dậy thì nõn dương cầm phố
    Chờ em đường dương cầm mưa
    Giọt giọt lá buồn dạ khúc
    Chờ em đường dương cầm khuya
    Anh về lối dương cầm lạnh

  4. keobi

    keobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trật tự đi,quán hôm nay có nhạc...
    ...chờ em đường dương cầm xanh....
  5. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    e thấy mình thật tệ
    bây giờ thì sẽ về đây sau khi thả mình trên phố
    ...nhạc Zim
    ...nghe lao chao nắng trên lá
    ...nhịp nhịp
    ...khe khẽ hát " này chú chim non nho nhỏ, cất tiếng líu lo như muốn ngỏ..."
    ...êm đềm
    mong một ngày mai cho tất cả mọi người...
  6. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hình như em lại đang buồn rồi, một cách vô cớ hoặc là em không biết nguyên cớ. Thực ra em cũng không hiểu cảm giác mình lúc này nữa, không diễn đạt được, chỉ là không thoải mái, và thiếu điều gì đó.
    Thèm một ngày kia, ngồi bên một người, nghe sóng vỗ dịu êm...
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi củng thấy thiếu cái gì đó khó nói, có lẽ là thiếu thiên đàng, nơi mà Chúa trời đang ngự trị, hay thiếu cỏi cực lạc, nơi mà Phật A Di Da lập nên .
  8. keobi

    keobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trời sáng rồi,buổi sáng đầu đông chưa lạnh và đẹp quá...
    Tôi sẽ không ngủ vùi trong lãng quên nữa,giá mà lúc này có 1 bàn tay dắt tôi đi nhỉ...Bắt đầu 1 ngày mới thôi...
    http://360.yahoo.com/kingnothings0
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Dạo này qưởn nặng quá
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    sao cái chốn này có nhiều đứa ngã mạn và cao ngạo vậy không biết... chắc toàn bọn người nước ngoài hoặc hướng ngoại , được sinh ra trong một môi trương thiếu thốn vật chất quá đánh mất luôn cả tinh thần.

Chia sẻ trang này