1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Không , không còn thời gian nữa, hết rồi không còn kịp để cứu nữa, đửng hỏi nữa, hãy hành động và luôn luôn nhớ là hành động
    Lệnh đã được gởi đến, không thay đổi được, tất cả hãy cố gắng lên.
    he he he , chủ quán cho tôi thiếu nợ tiền trọ nha.
    Được dungwind sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 26/11/2006
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    một buổi sáng chớm đông , lang thang qua quán trọ ... vắng ... chắc trời trở lạnh nên cái hứng lang thang của người đời cũng giảm đi chút ít ... giờ này họ ở nhà , cảm nhận cái ấm áp ... chứ chẳng ai dại gì lang thang để đón nhận vào lòng mình những cái lạnh giá kia ...!
  3. bichnga_nguyen13

    bichnga_nguyen13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Toi khong biet uong ruou nhung thich mui thom nong va vi cay cay cua ruou...thich nhung chai ruou dep....thich nhung chiec ly dep song sanh ruou nhat la vang do..
    Nghe cac anh noi toi nghi quan cua cac anh chac la dep lam va tinh lang nua , dung khong? That la thu vi khi co mot goc nhu the de ngoi va lang nghe tieng doi quanh ta...
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn bị giáng sinh, nhớ ngày này hai năm trước, lúc í cũng a lone như bi zờ, giời thì lạnh. lại còn lo thi cử, mà dzui dễ sợ lun.
    Năm nay lại đón Giáng sinh một mình ở SG, giời chẳng có một tí lạnh nào, chẳng bùn, chẳng dzui, chẳng cảm thấy gì cả. Chắc gìa rùi.
  5. oiiphudung

    oiiphudung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ta đã về lại căn phòng của gần 1 năm trước, chỉ 1 ngày nữa thôi,
    Đã tần ngần đứng mãi nơi đó, tưởng như trôi về ?
    Nhưng giờ này có những ai đó kia, có những rực rỡ nào kia, không phải sự thinh lặng ấy?
    Ta cảm thấy mình lạc lõng quá?
    Ta đã bật khóc khi nhận được tin một ai đó nhắn, để cảm thấy trong phố ta không trôi?
    Ta chọn cho mình một bộ đồ xông xênh, ừ, hôm nay ta muốn mình gió máy hơn một chút, ấm áp hơn một chút, điệu đà hơn 1 chút, và quăng mình đi. Ta nhủ thầm 1 điều chắc những người nào đó đều đã có những ấm áp kế bên, ta sẽ trẩy mình vào chỗ nào đó, sẽ xí xọn gì đó. Ta đã sợ hãi, sợ hãi khi những giọt nước mắt sáng ra cứ rơi, rơi mãi. Nhưng mà ta đã lau sạch chúng đi, rồi tung tẩy. Rồi ca hát.
    Ta không theo đạo. Đứng trước cánh cổng nhà thờ đó, ta lặng yên, lặng yên nghe thinh lặng.
    Và ta về phố nghe gió, ta ra vìa thả gió, thả tay,
    thả cho một đêm Noel gió?
    24.12.2006.
  6. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ko muốn ol. Ko liên lạc. Ghẹo ít chữ nghĩa chơi. Đang nghỉ ngơi sau thi, ấy là cách người ta nói thế.
    Nghĩ bà con chắc cũng nô nức lắm, sắp nới cũ rùi mờ! Cái áo mới cho dù vải đểu cũng được chào đón hơn, ấy là tâm lý chung nó thế.
    Ol thó tí music về nhấm. Mạng lởm ko chịu được. Lun tiện, siêu hay lun tiện, vào blog của Kid. Hờ hờ, uống làm jè, Kid? Đau dạ dày rồi mà kêu! Chị có ít bí kíp cho bệnh này đấy! ke ke. Mờ lâu lắm rùi ko mưa nhỉ, cũng ko lạnh j cả! Điên thế chứ!
    --- *** ---
    Hỏi: "Bữa nay có chi mới ko? Ko có chi chán chứ?"
    - Có tóc mới, cắt có tí mà đắt như ma. Bực toàn thân, hơ hơ. Biết thế cắt ngắn hẳn cho bõ! hehe
    - Biết thế đã giàu.
    - Ừm. .... Có việc chi ko?
    - Có việc thì mới gọi à?
    - Đại loại rứa.
    - Chán (...)
    - Nói nghe coi.
    ...
    - Cứ nghĩ đi rồi thấy mọi thứ như 1 cuộn len rối.
    - Muốn ko nghĩ ko được.
    - Rứa thì cứ việc tiếp tục đi, nhưng để thi xong đã. Rồi tìm 1 cái la bàn mà đi.
    ...............................................
    - Điên! Còn có tau nữa mà.
    - Biết rồi mà.
    Summary call: > 26 ms. hơ hơ. Lạnh như con ma, duy nhất 1 câu ấm áp! Xori nha. Thi xong, chúng ta sẽ cùng đi tìm la bàn
  7. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Buồn! Cố mà ngủ đi!
  8. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Những ngày qua, tôi hành động như thể một kẻ nóng vội. Chỉ bởi vì tôi muốn ít ra một lần cảm thấy mình chiến thắng. Bạn cảm ơn tôi vì đem lại thanh thản cho bạn, không cần thiết đâu, vì tôi đến với bạn không vì mục đích ấy, tôi không cao thượng, ngược lại rất ích kỷ nữa. Bạn cho rằng tôi ở bên để giúp đỡ bạn, nhưng tôi hiểu tôi đang làm phiền bạn. Cần có thời gian. Phải có thời gian trống cho cả bạn và tôi. Bạn phải cô đơn, phải suy nghĩ, bạn sẽ nhận ra đâu mới là điều quan trọng, đâu là người quan trọng cho cuộc đời bạn. Và tôi, cần kiểm tra lại chính mình.
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hừ, quán cafe thì vẫn thế, nhạc đèn vẫn dịu dàng ấm áp. chỉ có người là khìn khìn... mãi không thấy khá lên đưọc.
    - mi và Vt thế nào?
    - Chả thế nào
    - nhớ?
    - ừm... không chắc, rảnh rỗi thì nghĩ đến một chút.
    -- thích?
    - hơi hơi
    - thích thì nhào dzô đi, con gái cá tính thời hiện đại mừ.
    - thôi, làm con gái hiện đại như thế tự dưng tau thấy mình...sale off. hờ...mới lại, chả thích đến mức độ thế.
    chẹp...cứ tưng tưng... hôm qua lại nghe nhắc, già rồi
  10. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn đưa cho cái điếu bảo : Kéo vài cái đi mày !
    Lắc đầu. Nhìn ra ngoài trời. Đêm nay lại mưa, đêm qua cũng mưa. Mưa vội mưa vàng. Đã có lúc nhìn điếu thuốc, nhìn bi thuốc mà thèm lắm, mắt ngầu lên, tim run, tay cứng, mặt đỏ. Bây giờ chán ! Hút mới sách mãi thì trước sau gì cũng chết. Mà đèn sách lắm thì trước sau gì cũng điên. Thôi thì hút và đèn vậy . Nhưng mà hôm nay không hứng, không chơi. Về nhà ngủ, chứ không lang thang nhà trọ nữa ...

Chia sẻ trang này