1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nãy vào "dừng chân...." chợt nhận thấy, lâu lắm rồi mình chẳng có cảm giác nhớ ai cả. sao kì?
  2. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Hết sạch thuốc. Không còn một điếu nào. Ngồi trong phòng với cốc nước chè nóng hổi ngai ngái mà không còn một điếu thuốc nào. Ấy thế mà trên giá sách là 27 cái vỏ bao thuốc. Không thể nào mà nắm được !
  3. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    http://music.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=49&id=5444
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=1236
    CHIỀU HẠ VÀNG
    Nhạc và lời: Nguyễn Bá Nghiêm
    Em hát đi ru mây hạ về.
    Hạ trắng lang thang miên man tình buồn.
    Giòng sông này lá hát trên cây.
    Mây trôi trôi chim ngủ đồi nhớ.
    Em hát đi lênh đênh giọt buồn.
    Hoài mãi trong ta ru em lời buồn.
    Chiều mây vàng mãi em ca.
    Mây lang thang trong nắng hanh vàng.
    Em hát đi ru ngủ giấc chiều nay.
    Mây bay bay mơ tiếng ca trên đồi.
    Chiều hạ về trong gió miên man.
    Lá trên cây hong con nắng mơ màng.
    Ta lắng nghe ngu ngơ hạ về.
    Hạ trắng lang thang trong cơn tình buồn.
    Chiều mây vàng nghe tiếng em ca.
    Mây lang thang trong nắng hanh vàng.
    "Em hát đi! Lâu lắm rồi em không hát!"
  4. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chào chủ quán, chúc bạn một ngày tốt lành
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chào NVB2 chúc bạn ngày tốt lành!
    Hông phải là chủ quán, cơ mà thỉnh thoảng thích chúc chiếc như thế, cho người khác vui, mình cũng vui. hì hì...pà kon, ngày tốt lanh nheeeee.................
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 02/02/2007
  6. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy, vẫn còn sống, may mắn .
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày....
    Anh ạ, anh cứ đợi nhé, đợi em thu thập thông tin đầy đủ về anh rồi thì anh...chết với em
    Cuối cùng thì em cũng là cái đứa phải gọi anh trước, kú quá, nhưng bị blin rùi thì bít làm thế nào?
    Thôi, thây kệ đấy đã
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    lạc lối lạc lối chán quá, buồn quá, Miên Đán lấy chồng rồi hay sao ?. khà khà khà, rựu say mồi ngon cho qua ngày .
  9. co_day

    co_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn lạnh Anh àh ! vẫn lạnh ! vẫn muốn nghe được tiếng của Anh . Nước mắt rơi ....Em nhớ Anh !!
  10. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Buồn

Chia sẻ trang này