1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    So yesterday.
    Ở hiền gặp lành.
  2. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Em tôi ở trọ nơi đây, nơi mọi thứ đều bình yên và vắng vẻ đến kỳ lạ. Em vốn thích hợp với một không khí thế này, nhưng chỉ là quán trọ. Quán trọ, vùng đất dẫu tươi đẹp, bình yên hay nhộn nhịp thế nào, vẫn k phải là chỗ của em. Quán trọ, bao kỷ niệm vui buồn, em lớn lên rất nhiều, gặp nhiều gương mặt, tốt xấu, bao sắc thái của cuộc sống, có những lúc tưởng chừng tung hê hết, nhưng rồi giấc ngủ lại ngoan ngoãn trở về vương vấn đĩa rau muống quê hương
    Quán trọ, gặp lại một người. Em vốn tin vào linh cảm của mình. Chẳng lẽ lần này, cái linh cảm đó lại đánh lừa em ạ, đánh lừa cả người ta nữa. Nào phải của mình đâu. Từ sâu thẳm, em vẫn tin. Em tin là mọi thứ đều có lý do của nó.
    Em cứ tin, đến bao h em thấy khác. Quán trọ này, sẽ thành ký ức yêu thương. Ngày mai em lật giở về.
  3. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hoa trảu trắng mùa tháng Ba. 3 chúng ta leo lên đỉnh dãy núi có hoa trảu trắng. Trên đó có một thung lũng lòng chảo nông. Thảm cỏ xanh rì mát rượi nằm dưới tán rừng, tấm tấm hoa trảu trắng rắc lên trên.
    Thật nhiều hoa trảu trắng.
    Gió hát, tiếng cười cũng hát.
    ......
    Chiếc xe đạp... Ôm bó hoa trảu trắng... miên man hát. Bắt gặp nụ cười ý nhị phía bên kia hàng rào... ngơ ngác... mãi đến mấy năm sau mới hiểu ra nghĩa của nó là gì.
  4. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay muốn dành cho mọi người xung quanh cái này.
  5. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chán đời quá. Cuối tuần này mà không tìm được nhà thì biết ở đâu??? huhu có ai biết chỗ cho thuê nhà không, bảo tớ với!!!
  6. sanhoathuong

    sanhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thí chủ ! ghé chùa của Lão ở tạm dăm ngày cũng dược !!! A Di !!!
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chạy qua tớ cho ở nhờ. (nếu ấy ở Tp. HCM, call cho tớ:0912757446)
  8. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình không thể đơn giản hoá mọi thứ theo đúng quy luật vốn có của nó được nhỉ ..
    Phức tạp, rối tung ..
    Nút thắt của mình nằm ở đâu đây ??
  9. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Rỗi rãi
    Lang thang
    Từng ngóc ngách
    Từng xó xỉnh
    Xông bừa vào như trẻ con tìm vú mẹ
    Mong tìm chút hơi hướng thân quen
    Lạ
    Lạ hoắc
    Thì đã sao
    Người đến rồi người lại đi
    Ta đến, ta đi, rồi ta trở lại...
    Yêu Zim
  10. megacrazy

    megacrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Có lạ thì mới có quen.
    Ở đây, chỉ có người quen tìm người quen chứ không có người của Zim tìm người của Zim. Người lạ, cho dù đến Zim cho mòn đường chết cỏ vẫn mãi chỉ là người lạ.
    Khách hàng thường xuyên nhưng không phải người quen thì vẫn là người lạ. Vậy thì lạ là vì "những người bao năm cũ" kéo nhau đi hết, bỏ lại Zim cho những người khách thường xuyên mới. Họ mải miết một chặp, tự dưng nhớ ra hình như ngày xưa có một chỗ gọi là Zim, quay về kêu: lạ hoắc! Đúng kiểu ở Bển về!
    Những tưởng... hoá ra nhầm...

Chia sẻ trang này