1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu post bài ở đây, box này ko có Mod, quậy phát
  2. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    tượng thế lào....hi```...hoá ra giống mìn...
  3. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Zim ở sâu thẳm trong mỗi trai Zim, gái Zim
    Diễn giải cho lắm, vớ vỉn
  4. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Set up xong blog.
    Tối nay nói chuyện với NÓ 1lúc thấy nhớ nhớ..
    Nhớ 1 người chẳng ở ĐÂY.
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình sì pam khí thế thật
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay la` ngày 23 , mình cú'' noi'' hôm nay là , hôm nay, vầy là đi tìm ánh sáng tía chiếu ngọc châu trên lá, chác là những hạt sương sớm, vội đến và vội đi, ảo ảnh .........
    Muốn để cho tư tưởng chạy theo những cảm xúc, nhưng mệt mỏi quá rồi, nếu còn tuổi trẻ đầy mơ mộng thì có thể.
    Có em bé nào đó nghịch chơi cầm gậy quậy vào vũng bùn làm cho ếch nhái nhay lung tung vui mắt, rồi củng chán mà bỏ đi,
    Chỉ mong sao một loài chim di cư thả hạt mầm xuống vũng bùn để rồi một ngày nào đó một búp sen nhú lên, nở ra toả hương thơm thanh khiết cho những linh hồn còn thổn thức trong đêm xâu thẳm.
    Tất cả những mộng tưởng và cầu mong cứ được gởi đầy trong không trung, vô vọng, vô kết, vô cùng.
    Nhưng cơn gió mát hay cơn mưa bất chợt củng làm cho ta đứng lại nghỉ ngơi đôi chút.
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Ha ha, hôm nay bắt gặp công tử vào đây viết nhật ký. Vậy còn bảo em không được ghi nhật ký nữa không?
    Công tử lại có tâm sự gì rồi, cứ gửi cho em đây này, đừng gửi vào hư vô, em đã sẵn sàng! ...
    Chúc công tử trẻ mãi!
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Chào con thần biển, ta đang đối diện với chính bản thể, do đó mọi mâu thuẩn được phơi bày, ta cảm thấy sắp được tan vào vũ trụ bao la ,và thấy tất cả nhỏ bé tầm thường.
    Ta rất hân hoan với những điều mà mình cảm nhận, một cảm giác rất lạ.
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    ôi lạy các đức thánh thần ... có ai biến con thành giống như nick của con không ... cảm giác lạ lùng khi lạc chân vào quán trọ ..
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Và vũ trụ này thật là nhỏ bé
    Và em thật là nhỏ bé
    Và chúng ta thật là nhỏ bé
    Phải không anh!

Chia sẻ trang này