1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Xin tá túc quán trọ đêm nay. Hôm nay chắc là một đêm trắng .
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ Nguyễn Công Trứ, một ông quan to thế mà (ít ra thủa hàn vi) thì:
    Đầu giường tre, mối dũi quanh co
    Góc tường đất, giun đùn lố nhố
    Bóng nắng dọi trứng gà trên vách, thằng bé tri trô
    Hạt mưa xoi hang chuột trong nhà, con mèo ngấp ngó
    Trong cũi lợn nằm gặm máng, đói chẳng muốn kêu
    Đầu giàn chuột lóc khua niêu, buồn thôi lại bỏ
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Anh ơi, thế thì có sao đâu!?
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn công Trứ là một cao nhân có công khai khẩn đất hoang thời nhà Nguyễn.
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn công Trứ là một cao nhân có công khai khẩn đất hoang thời nhà Nguyễn.
    anh chỉ chép lại cho vui, thấy ông làm thơ nhiều biến hoá.
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Anh ơi, em lại yêu rồi!
    Hix, chít mất!
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Yêu là tốt chư sao, yêu đi, yêu hết mình nha em, kẻo rồi hối hận.
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    ngày qua nghe được tiếng cười của 1 em bé qua điện thoại mà sao trong lòng thấy hạnh phúc lạ kỳ, tiếng cười vô tư của trẻ thơ, trong khi em bé bị bại nảo, như vậy đó,sao vậy ??? không một điều gì có thể phân tich hay giải thích rỏ, chỉ có tiếng cười từ vùng trời thiếu mới đủ sức mạnh làm cho ta thấy thăng hoa.
    Chén đắng, hạt cay là môi trường tốt cho hạnh phúc hiện diện...
  9. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Đi tới đi lui thì cũng chỉ một mình ta mà thôi
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Em đã từng đi qua rất nhiều đắng cay, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy hạnh phúc!?
    Hạnh phúc đâu dễ tìm sau những đắng cay!?

Chia sẻ trang này