1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tin nhắn giữa đêm em khắc khoải hỏi "chỉ nhớ thôi thì có sao không anh?"
    Anh nhẹ nhàng: "không sao đâu em"
    ừ, vậy thì không sao.
    Nhưng cớ thật là sẽ không sao?
  2. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng năm, cứ đơ như đá, ngày tháng năm, điên mất thôi,
    em ơi, anh nhớ em lắm, muôn ôm em vào lòng, nhưng em ở xa quá , huhuhuhu
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Ngày 11/9/2006
    ohh first K,U make me happy...
    Ngày 11/9/2007
    without U...................
  4. donghocat_na

    donghocat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em mệt lắm, đừng làm phiền em!
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Nam mô A di đà Phật, xin cho con tâm được lặng như nước hồ thu,
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chuần bị mùa cưới, thiên hạ là hè nhau cưới...Thời buổi công nghệ thông tin, người ta bây giờ mời đám cưới cũng khác xưa, gửi một cái email hoặc tin nhắn group hẹn cafe rồi phát cho mỗi đứa một cái thiệp. thế là xong, không cầu kỳ nhiêu khê.
    Nghe đồn là còn mấy đứa bạn C3 cũng rụch rịch, đến nhà đưa thiệp, mẹ nhận cái nào cũng thở dài. lại quay ra dằn vặt con gái. Cái vẻ tưng tưng của con gái lại càng khiến mẹ sốt vó lên, còn ba thì có vẻ rất chi là ủng hộ, hình như ba cũng chẳng muốn gả con gái mình, hình như trong mắt ba thì con gái vẫn còn ...bé bỏng lắm. hề hề (có đồng minh)...sướng!
  7. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Gặp 1 người mà mình không muốn gặp.Chẳng lẽ lại bảo nhìn thấy cái mặt ông là tôi phát ghét.Thế thì nó sẽ tự ái,chắc chắn là tự ái lắm,nó là kẻ tự tin
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Một người cha tốt thì sẽ giúp cho con cái nhiều điều tốt.
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Người đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không?
    .....
    Không dám nói chuyện trăm năm, chẳng dám nghĩ chuyện trăm năm.
    Chỉ thấy buồn ngơ ngác...
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    có những rối loạn nhỏ về cái Tôi, về ý thức, mà chưa một ai thoát ra được,
    vì tất cả nhân loại thuộc về thiên chúa.

Chia sẻ trang này