1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ kể lể,kẻo qua mất cái giây phút này,qua mất tuổi 25 và vùi đầu vào 1 đống rác.Mẹc,vừa vui,vừa buồn,vừa lo,vui vì 1 tuần tới,buồn cho 2 năm tới,lo cho cả đời
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    ngồi viết linhtinh lên mạng , phóng chiếu tư tương của mình, để rồi gây nghiệp cho thiên hạ, đụng chạm đến các thế giới khác, làm họ buồn phiền,
    sám hối có phải là muộn lám không?,chăc là không muộn.
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Em định nói với anh một điều, nhưng khi nhìn anh, em lại chẳng thể nói được. em biết rằng nếu cứ gặp anh thì có lẽ em sẽ chẳng thể nói được, em sẽ chẳng thể quyết định được.
    Em lại muốn nói với anh một sự thật, nhưng em thật sự chẳng biết chắc lắm về điều đó nên sau một thoáng tần ngần thì em quyết định delete những gì mà em vừa viết.
    Cuối cùng thì em thấy em khổ vì cứ lửng lơ giữa hai đầu quên nhớ...chẳng thế dứt khoát.
  4. LiJoan

    LiJoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    mưa buồn...
    không biết mình buồn vì cái gì nữa, trống rỗng khó tả.
    lang thang...
  5. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    4 hôm nữa là tôi đi,lần này tôi đã thấy được mình trưởng thành đến mức nào,thấy mà hơi buồn, người ta cứ già thêm 1 chút là lại mất đi 1 phần cảm xúc và rung động,lại thấy hờ hững hơn ,thấy chán ngán hơn,dù có cười đấy,có tỏ vẻ thích thú đấy,nhưng thật sự trong lòng chán ngắt và mệt mỏi.
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Và cuối cùng thì em cũng đã nói ra, nói cái điều khiến em day dứt. Anh ạ. Em đau, đau lắm. anh chẳng thể hiểu được hết đâu. Nhưng thà như vậy, anh nhỉ? thà như vậy chứ em không thể chấp nhận mình là một kẻ sẵn sàng làm tổn thương người khác. Nỗi đau em nhận riêng mình!
  7. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi rồi...
    Lang thang 1 lúc thế nào lại ghé qua quán trọ
    Quyết định nghỉ ngơi tại đây...
    Mong ngày mai vẫn bình yên...
  8. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại vô đây tiếp.
    Nơi này vẫn luôn vắng lặng lạ thường...
    Nhưng mình thích cuộc sống bình lặng nơi đây.
    Lặng lẽ gọi 1 ly rượu Barley, nhấp 1 chút cho vị ngọt, cay cay thấm dần... lơ đãng như chẳng nhìn thấy 1 ai nữa
  9. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế, mệt mỏi ta lại tìm vào nơi quán vắng, để xua đi một ngày dài, tĩnh lặng để được tìm thấy ta, một con người khác, trầm mặc, suy nghĩ mông lung, một linh hồn cô quạnh...
    Lang thang quán vắng hồn cô quạnh
    Người có hay chăng ta cũng buồn.
  10. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Tối nay online nhưng invi
    Bị làm phiền nhiều quá, toàn chuyện ko đâu vào đâu cả.
    Hôm nay thi Accounting, thấy làm bài bình thường. Mà sao nhiều người kêu ca thế nhỉ? Có lẽ do mình ko quan trọng việc điểm số, nên thi xong thì quẳng luôn đi. Nghĩ làm gì cho mệt!
    Thix quay trở về quán trọ. 1 mình trong căn phòng
    Vắng lặng...

Chia sẻ trang này