1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    nhật ký toàn thấy chia tay ,vậy là sao?
    tôi củng buồn, buồn chuyện không đâu.
    trên diễn đàn nọ, có cái anh ấy cứ mang một đống bài trên diễn đàn khác đến dạy bảo, ròi dẫn chứng than vãn suốt ngày ,người không biết thì tưởng anh này quản cáo,thực ra thi anh đang buồn vô cớ nào đó.
    Rồi ngoài đời gặp mấy thằng bạn dở hơi, mình đã khổ vì nghiệp báo vậy mà tụi nó còn trệ hơn mình, vớ va vớ vẫn lang thang như những con ma , con quỷ, lúc ẩn lúc hiện thấy mà chán thêm.
    muốn chỉ cho nó thấy nhưng mình có thấy gì đâu, mình củng đang mù mà, đang cụt lối, không thấy đang thì chỉ cho ai.
    vậy đó: lòng buồn thấy cảnh lại buồn thêm, đã sống làm người thi ai củng buồn.
  2. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Vừa trở về nhà xong. Tối om, không còn 1 ai ở nhà cả.
    Đến cả ăn cũng lười rồi, nghĩ đến cảnh ăn 1 mình thì chán lắm...
    Ra ngoài thôi, lang ********* mỏi chân, đến khi mệt mỏi sẽ lại vô quán bar Zimbabwe quen thuộc
  3. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngoan nào
    Bình yên sẽ đến... không mộng mị... chỉ còn cảm giác thanh thản...
    Quán trọ vắng quá, có mình là khách duy nhất thì phải
  4. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Có những điều mà đến khi phải rời xa ,ta mới thấy nó đáng quý.
    Nhớ nhà trào nước mắt....thấy lo làm sao khi gọi điện mà không ai bắt máy....
  5. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Nơi dừng chân của gió...
    Nơi yên bình cho những chuyến phiêu dài mệt mỏi
    và là nơi để tĩnh tại tâm hồn
  6. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Tối lang thang...
    HN vào thu rồi, từ khi hiểu ra điều đơn giản ấy: mùa thu là mùa chia ly, mình đã thôi ko yêu mùa này nữa.
    Nhưng chân vẫn muốn bước ra đường, vẫn muốn cảm nhận hương hoa sữa... Tự dưng muốn ra bến đèn trời lúc này quá, sẽ ngồi xuống 1 bậc thang, sát mép nước để nhìn thấy chút lung linh sắc màu đang soi rọi xuống hồ.
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    những dòng Fieu viết, đọc chông chênh đến lạ.
    thấy có nét gì đó của mình, chỉ khác là, giờ đây,thời gian dừng lại để cảm nhận là mình đang thật sự rất buồn cũng vô cùng xa xỉ?
    Lẽ nào cuộc sống chính là như thế?
    Tự nhiên thèm đi uống bia, ngồi một góc ở quầy bar, thinh lặng ngó cái đám tạp nhạm xung quanh, để đoán thử xem người ta đang buồn? đang vui? đang nghĩ gì? cảm thấy gì?....có lẽ chẳng ai giống như mình cả.
    Mệt quá, thôi về...
  8. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Mời tiểu thư 1 cốc
    Dòng đời ngược xuôi mà, đôi khi trong khoảnh khắc ta sẽ gặp 1 tâm hồn đồng điệu với mình...
    Những dòng chông chênh hay bằng phẳng biểu hiện tâm trạng của Fieu tại thời điểm đó.
    Mong tìm được tri kỉ để chênh vênh, treo leo...
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hihihi. viết cái gì nhỉ, dạo này khủng hoảng trầm trọng, một dang thần kinh chuyển mùa, rất khó chịu , nhưng biết làm sao bệnh mà.
    Nhưng thầy phán thì kệ mẹ nó, he he he.
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Thật lòng là mong như thế nhưng cứ zả zờ là nói đùa :(

Chia sẻ trang này