1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    mệt rồi
    nghỉ lại đây thôi.
  2. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    1 buổi tối tệ hại!!!
    Cái máy tính bị restart lại suốt, chán quá ko tìm ra được nguyên nhân.
    Còn tranh luận gay gắt với Ma Xó nữa chứ
    Lâu lâu ko để nick sáng, thì lại gặp toàn đứa có chuyện và mình nghiễm nhiên thành cái bồ
    Hic, mình cũng có chuyện chứ bộ nhưng chán chả muốn nói, rồi mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy thôi...
  3. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời đẹp quá!
    nắng lên sau những ngày mưa rả rích.
    phải làm gì đó mới được.
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương mong manh
    Anh, mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa
    Mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh. Dù biết cuộc đời tựa như những tháng năm kia đổi thay. Vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu ..
    Anh lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế
    Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao. Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu. Hãy yêu nhau để có nhau mai về sau
    Người yêu nhé nhìn em lần nữa
    Hứa một lời sẽ mãi bên nhau
    Và anh sẽ nhìn em và hát
    Anh sẽ mãi yêu em hơn lời anh nói
    Dù năm tháng đổi thay người hỡi
    Những ngọt ngào vẫn mãi trong nhau
    Bàn tay vẫn tìm nhau trìu mến
    Và ta sẽ mãi yêu cho dẫu mai đây về đâu
  5. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Mời pác qua quán Bar, em vừa kêu 2 ly coctail "yêu thương mong manh"
    cheer!
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    ảo ảnh, đó là một loại cảm giác có thật , nên ảo ảnh là thật,
    sự tàn phá của ảo ảnh thật kinh khủng, nó là kẻ ác, nó là kẻ huỷ diệt.
  7. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    ngắt 1 bông hoa nào.
    tin... ko tin... tin... ko tin...tin... ko tin...tin....
  8. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    1 bạn Tây cao to ,đẹp giai ,tóc vuốt keo dựng nguợc ngồi cạnh mình trên xe bus,xuống xe 1 đoạn ,bạn ấy hớt hải chạy ngược lại nhưng cái bus đi mất.Bạn ấy hỏi ngay mình là "Tao ngồi cạnh mày,mày có thấy cái ví của tao không?"Mình đang ngớ ra thì bạn ấy hỏi tiếp :"mày có cái ví của tao không,tao để nó trong túi áo,trên bus tao ngồi cạnh mày ấy".Mình bảo không ,và mình cũng không thấy cái ví nào rơi ra,bạn ấy kêu "shít!!!" rồi đuổi theo cái xe bus,còn mình thì thấy bực mình.Bạn Tây ấy ở gần nhà mình,thế nào cũng đụng mặt nhau,so sore
  9. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Bạn thông cảm 1 chút đi mà, người ta vừa mất ví tiền và rất có thể trong đó có những giấy tờ quan trọng, ko thể làm lại nhanh chóng được.
    Hixxx mình cũng vừa đi xe bus và bị móc ví xong, ức chế ko chịu được
  10. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn.Bạn ở đâu mà bị móc ví thế.Bên chỗ mình an toàn lắm.Mình ngủ gật trên tàu vài chục lần mà chẳng mất cái gì bao giờ

Chia sẻ trang này