1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Hic, ngay tại Hà Nội chứ đâu xa xôi.
    Quãng đường từ Kim Mã - Long Biên (xe số 55), rùi chuyển sang xe 47 tới Bát Tràng - xong cái ví
    Được bạn bè tặng chữ gà to oành. Thui cạch!!! Lần sau vẫn trung thành với em xe 2 bánh
  2. kelangdu88

    kelangdu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày lang thang đây đó, trên xe máy. Mệt thật đấy. Về nhà bi chửi um lên.. Bùn chả muốn nói gì. Thui đi ngủ. Ngày mai sẽ...tốt hơn..
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Con sáo nâu bay qua và mang đến tin hạnh phúc, một con sáo may mắn, nhưng con sáo chỉ bay qua và bay qua,
    con sáo sang sông một buổi chiều mây màu xám, một thời tiết thật đẹp và yên bình cho cô đơn,
    Trong chính khoản khắc này tại sao không chụp lấy nó và để nó bay đi, vì sáo phải bảy mới sống, mới cất được tiếng ca với đời.
    những cảm xúc hoá thân cho nhưng cuộc tình trẻ chơ vơ.
    -alo em đó à, khoẻ không?
    +em đây, mà tiền đâu để gọi điện cho em thế, cha này giàu ghê , vậy nhớ gởi cho em thẻ cào 50k đó,
    ôi lạy chúa , hãy tha thứ cho con , từ đó tình yêu bị chết, tự nhiên nó chết, không ai ép cả.
  4. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Giật mình cái ...thót....Lão cell già vẫn thi thoảng lởn vởn qua đâyTai hại thực,tưởng lão yên bề gia thất ,ý chí cụt ngủn hết rồi,hoá ra vẫn thậm thụt thụt két ra quán oánh lẻ, bắt quả tang mình cũng đang rình rang đây thì chết tía má nhà emchắc em lại phải té thôi
  5. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    À,độ này tranh thủ hít hơi văn minh tây nên rất chăm chỉ lượn lờ library,văn minh được thể hiện bởi các chàng thanh niên tây thanh lịch cao 1m8 ,***g ngực hít đầy khí hậu ôn đới nên có phần nào căng phồng hơn thanh niên VN cũng đang ngồi ngáp trong thư viện như mình
  6. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Trời chiều ngả sang 1 màu đỏ cam,...đau đầu,dạo này vẫn luôn đau như thế và bỗng thấy bần thần,những giây phút làm con người cảm thấy mênh mang như không hiểu mình đang ở đâu,đang làm gì và sẽ làm gì.
    Hôm nay tuyệt nhiên không có gió,vì thế mà dù có lạnh,vẫn không thấy rét buốt như ngày hôm qua.Ngày tàn rồi,bỗng nhiên nhớ đến 1 con phố nào đó rất thân quen,tự thuở nào,trong 1 căn nhà,có 1 căn gác xép,dài và tối như 1 cái hằm,có 2 người mà ta thương yêu,chợt nghĩ đến mà thấy 1 nỗi cảm động khôn xiết...
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Có cô bạn đang buồn, và còn buồn nữa vì sang năm là năm tuổi của cô ấy...............
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật vui , ai bùn thì kệ họ, ta cứ vui, he he he
  9. donghocat_na

    donghocat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng kẻo làm bạn ta thức giấc, ngó nghiêng tìm một góc nhỏ mon men tới đó, ngồi và ngắm các bạn ta nghỉ ngơi... Cuộc sống thật bộn bề.... có một góc bình yên thế này đâu phải dễ dàng..............
    ... Nghỉ ngơi....
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Phởn cực kì

Chia sẻ trang này