1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thời buổi này kiếm đưọc đồng tiền khó thật đấy. gù cả lưng mà đưọc có tí tiền .
  2. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Lại làm việc kểu củ chuối, giờ thì rảnh rỗi, tẹo nữa hết giờ làm mới lại tất bật. Rảnh rỗi thì mới lại sinh ra lẩn thẩn .
    Đúng là cái gì quá cũng 0 tốt thật, mới nói quá nhiều có một tẹo thôi, ấy vậy mà đã lại làm ảnh hưởng tới người # rồi, tự nhiên cũng thấy áy náy vì làm người # fiền lòng thế này .
    Vẫn thế, vẫn dở hơi quá! Khi nào hết khùng khùng chắc mới khá lên được
  3. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Lại làm việc kểu củ chuối, giờ thì rảnh rỗi, tẹo nữa hết giờ làm mới lại tất bật. Rảnh rỗi thì mới lại sinh ra lẩn thẩn .
    Đúng là cái gì quá cũng 0 tốt thật, mới nói quá nhiều có một tẹo thôi, ấy vậy mà đã lại làm ảnh hưởng tới người # rồi, tự nhiên cũng thấy áy náy vì làm người # fiền lòng thế này .
    Vẫn thế, vẫn dở hơi quá! Khi nào hết khùng khùng chắc mới khá lên được
  4. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc linh tinh, tự nhiên lại nhớ tới một người, vẫn thế chẳng hiểu ra làm sao . Cũng chẳng có gì, sao mình lại cứ vớ vẩn thế 0 biết. Hay tại fải nghe cái nhạc củ chuối của khách hàng người ta đang bật, nhạc gì mà buồn não nề thế mà họ cũng thích nghe
    "...người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm ..."
    Lại chuẩn bị fải đi nữa rồi.
  5. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc linh tinh, tự nhiên lại nhớ tới một người, vẫn thế chẳng hiểu ra làm sao . Cũng chẳng có gì, sao mình lại cứ vớ vẩn thế 0 biết. Hay tại fải nghe cái nhạc củ chuối của khách hàng người ta đang bật, nhạc gì mà buồn não nề thế mà họ cũng thích nghe
    "...người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm ..."
    Lại chuẩn bị fải đi nữa rồi.
  6. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tối nay buồn buồn ra quán trọ ngồi chơi. Thấy người ra vào đông nhưng hình như chỉ vào rồi lại ra chứ không ai ngồi lại thì phải. Cũng đúng thôi vì hôm nay là tối cuối tuần mà.
  7. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tối nay buồn buồn ra quán trọ ngồi chơi. Thấy người ra vào đông nhưng hình như chỉ vào rồi lại ra chứ không ai ngồi lại thì phải. Cũng đúng thôi vì hôm nay là tối cuối tuần mà.
  8. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một ngày khởi đầu cho quãng thời gian mới
    Rồi mọi việc sẽ trở lên tốt đẹp, cho dù ngày hôm nay có ra sao đi nữa.

  9. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một ngày khởi đầu cho quãng thời gian mới
    Rồi mọi việc sẽ trở lên tốt đẹp, cho dù ngày hôm nay có ra sao đi nữa.

  10. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi! lại một đêm anh mất ngủ vì em.em thương anh quá!
    [nick] [/]
    Được HnQnSg sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 23/02/2005

Chia sẻ trang này