1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay tên bạn thân hâm hâm muốn gọi mình bằng em.
    Hm..hm.. tính tuổi thì bằng, dưng mà còn kém mình tháng cơ mà
    Nhất quyết ko cho gọi bằng em.
    Mà lạ nhỉ, có bạn ******* bằng anh là đủ rồi chứ?
    Ko hỉu nữa
  2. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã xem lại lần 2 film The Classic.
    Đã kịp down nhạc về nghe. Nhạc film nhẹ nhàng, tình cảm lắm, như ru ngủ, vỗ về bản thân mình vậy.
    Những lúc như thế này, chợt da diết muốn lang thang ngoài đường, cảm nhận chút lạnh lẽo của sương đêm.
    Vẫn mãi cô đơn bước trên đường...
  3. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    hình như hôm nay trời lạnh hơn thì phải...
  4. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem "kế hoạch yêu" xong.
    Thấy giông giống hoàn cảnh của mình bây giờ
    Trao hết tình cảm cho một người, để đến bây giờ khi sắp thành bà cô già dến nơi, mong một niềm hạnh phúc đơn giản mà thấy khó khăn,
    Ngày càng yêu quán trọ rồi. Có lẽ đây là nơi để mình spam, xả xì trét.
    Quán vắng tanh, chưa bao h thấy chủ quán (mod) vô cả!
  5. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    nhận được tin nhắn của nó , mình thấy thương nó quá. Nó là đứa bạn thân nhất của mình, và có lẽ là đứa dũng cảm nhất, một thân 1 mình đi làm dâu xứ người. Khác lạ về phong tục tập quán,ngôn ngữ bất đồng, chồng thì không thông cảm, bao nhiêu quyết tâm cố gắng mất hết. mình chẳng thể làm gì ngoài việc động viên nó cố gắng cả.
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Trên con đường tôi đi vào một chiều đông, hai bên lề những hàng cỏ ngã nghiên cuối chào tạm biệt, đôi mắt tôi phóng nhìn về một nơi xa xăm vô định, có ai tiển đưa tôi đi không? đi đến một miền đất lạ, tôi muốn tìm kiếm gì ở đó, hay tôi chỉ là cánh chim mong manh di trú khỏi mùa đông gia rét,
    nhiều lúc tôi nghỉ đó chỉ là phương triện để tìm lại linh hồn cô đơn mà thôi,
    sao bạn lại ra đi, sao vậy, sao vậy???
  7. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu tuần bình thường, chẳng có gì đặt biệt.
    Hình như ta đang nầy càng mất phương hướng.
  8. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nhớ tiểu thư thôi
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau trong lo âu,
  10. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi một tình yêu
    Để tìm lại sự thanh thản

Chia sẻ trang này