1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ mãi đau đớn, dằn vặt về những thứ không đáng nhỉ?
    Luôn sẵn sàng cho 1 con đường chỉ có 1 mình bước đi mà thôi.
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Thanh thản, ai đó? ai đó? ai mà bảo tôi thanh thản.... là ai , là ai? mà nói tôi thanh thản?
    Không ai cả, chỉ là một chút vắng lặng của đêm, thỉnh thoản có chiếc xe chạy ngang qua , rồi lại yên lặng , yên lặng chìm nhần xuống sâu thăm thẳm................
  3. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Mãi suy tư chìm trong bóng quá khứ, lại quên mất đi hiện tại rồi.
    Thầm gọi tên bà lần cuối, lên đường bình an nhé bà.
    Cháu không tiễn được bà rồi.
    Gửi những lời cầu nguyện theo ánh trăng, hy vọng một lúc nào đó trăng Hà Nội sẽ vào Đà Nẵng.
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Bà về Đà nẵng rồi à, vậy ta được tự do , ta đã được tự do.
  5. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    uh, bà đã đi về một nơi rất xa.
    Tớ không vô Đà Nẵng để tiễn bà lần cuối được.
    Vẫn nhớ mái tóc trắng, giọng Bắc pha Nam... cả những con mực, con cá bà vẫn hay gửi ra.
    Một kiếp người ngắn ngủi...
  6. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá, mùa đông thật lạnh khi chỉ có một mình.
    Đôi lúc thèm cảm giác bên cạnh có ai đó, nhưng lại sợ đổ vỡ, sợ đau...
  7. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày quán trọ càng vắng thì phải.
    Cảm giác được trốn vào nơi nào đó ít người biết đến cũng thích.
    Dưng mà, đìu hìu mãi cũng chán.
    Chủ quán ơi, tổ chức mấy cái Festival hay event nào đó thu hút khách thập phương đi!
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm nay em bé ở Hà nội không nhắn tin, không điện thoại, Hôm qua tôi thấy em bé đi phát những tờ quản cáo sản phẩm,
    Chắc tôi chưa yêu em bé này, nếu yêu thì tôi đã điện thoại cho em bé, nhớ em bé một chút thôi,
  9. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Đã sẵn sàng với tất cả mọi thứ có thể xảy ra rồi.
    Gió bão ơi hãy nổi lên, gào rít, đố vỡ tất cả mọi thứ có thể đi...
    Rồi sau đó, trời quang mây tạnh nhé!
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Sau đó là cỏi tỉnh lặng chứ cô fiêu, hi hi hi.

Chia sẻ trang này