1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Đơ?i ngươ?i mo?ng manh như la?n gió, một va chạm nho?, một chút vô tâm cu?a bác sif, mạng sống cu?a một con ngươ?i
    Cố lên Tí nhé, chia buô?n cu?ng ma?y.
    ----------------------------------------------------
    LẦn sau, đồng chí đệm khéo khéo tý nhá. Ngumo
    được Ngumo sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 05/12/2007
  2. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    khôngg có gì để lo
    không có gì để than phiền
    không có gì để oán trách
    không có gì để vui mừng,
    ...đời thế mới chán,chán ngấy,gía mà 1 tuần không có ngày nào hết,tháng không có tuần nào hết,đời chỉ ngắn như 1 tích tắc vào lúc này,thì tốt
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn quá rồi cuối cùng quyết định trút hết vào đây.
    Hôm nay nghe tin một người bạn mắc bệnh. Khá nặng mặc dù không hẳn là hiểm nghèo. Mình không biết người bạn ấy. Chỉ quen nhau qua diễn đàn và cũng chẳng có thông tin gì cả. Thỉnh thoảng trêu đùa nhau chút thôi.
    Thế nhưng khi nghe người bạn ấy nói mình vẫn thấy buồn vô hạn. Tại sao thế nhỉ? Một người bạn tốt và vui vẻ, đầy nghị lực như thế? Hy vọng bạn ấy có đủ sức mạnh để chiến thắng mọi bệnh tật.
    Mình ở trong một trạng thái lẫn lộn. Mình muốn bày tỏ nỗi buồn, vì mình buồn thật. Buồn nhiều. Có lúc chỉ đơn giản thấy nỗi buồn của người không quen biết trên đường phố đã thấy cảm thông rồi. Huống chi đây lại là một người bạn, cho dù mình chẳng biết bạn là ai, ở đâu và làm gì. Mình chẳng có thông tin gì, nhưng mình tin rằng tình bạn online không phải là không có những liên hệ nào đó.
    Nhưng mình không thể nói rằng mình buồn và lo lắng. Vì người trong cuộc còn đang vui vẻ lắm, có lẽ nào mình lại tỏ ra buồn bã để người ấy phải buồn theo. Nên mình tỏ ra chẳng có vấn đề gì. Động viên chút thôi, rồi lại đùa vui như thường, nhưng trong tim mình, mình buồn thật. Mình biết nhiều người sẽ cười mình, tính mình nhiều khi cũng hơi dở hơi như thế, hay buồn vì chuyện của người khác. Nhưng mình thấy buồn quá.
    Hy vọng bạn ấy sớm vượt qua và lại khoẻ mạnh. Đôi khi niềm vui chỉ đơn giản là khi nhìn thấy người khác vui.
    Dù sao hôm nay mình cũng vẫn hơi buồn vì tin ấy. Ôi cuộc đời
  4. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà... luôn có những dang dở
    Để cho người ta phải tiếc nuối...
    Mong sao người bạn đó luôn lạc quan, chiến đấu... đến hơi thở cuối cùng... và một ngày ko xa, khi bạn bè, người thân nhớ lại... như là một sức mạnh.... tiếp sức cho những người sau này.
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc nghỉ không có đau khổ thì lấy gì để xác nhận vui sương, như vậy đó, sau khi chết đi và sống lại mới thấy được hương vị của cuộc sống.
    và con người buồn, vui lẫn lộn cứ vậy cho hết kiếp người.....
  6. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày gặp lại một người.
    Hy vọng sẽ ko chạm trán.
    Số phận ơi đừng đùa cợt nữa.
    Chẳng biết xử sự thế nào cho đúng phong cách của Fieu!
  7. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết 1 năm rồi.
    Một năm đau buồn, mệt mỏi.
    1 trang mới, kết thúc quãng đường học hành, nhường chỗ cho mưu sinh
    Lại thêm 1 đống thuốc táng vào người... gần đây phải dùng nhiều loại thuốc quá! Chóng hết cả mặt.
  8. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Vắng lặng quá!
    Có lẽ mọi người lên đường hết rồi chăng?
    Còn ai ở lại ko?
  9. heomaybm

    heomaybm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy cô Fiêu...sao lại lắm tâm trạng vậy(hy vọng là heomay ko làm mặt nước gợn sóng chứ).
    Heomay này cũng chưa đến chưa đi bao giờ...ở lại được ko
  10. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc Zimbabwe như mảnh đất chết vậy.
    La hét đến khản giọng, mà ko thấy ai trả lời.
    Hy vọng có những con người bắt tay xây dựng 1 chốn yên bình. Không quá đông đúc, nhưng đủ để nhận ra nơi đây vẫn có sự sống.

Chia sẻ trang này