1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chào Zimbabwe!
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Còn yêu nhau nữa không?
    Trái tim em như lặng câm
    khi cất tiếng hát là nỗi đâu chia lìa nhau
    Em buồn biết mấy
    Biết ta xa nhau từ đây....
  3. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Còn ta với nồng nàn...
    Ở đâu có câu trả lời? Biết tìm ở đâu?
    -->
    Tìm trong tim mỗi người, tìm trong vô thường
  4. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Chả hiểu gì cả, nhưng vẫn ... đồng ý
  5. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Hiểu được chết liền
  6. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người ngồi xuống cạnh mình,giật mình tưởng là Tuyên,hoá ra không phải,nhưng cũng là người Việt,cô gái có gương mặt nhút nhát hay là dường như cô ấy đang co lại.Mình quay đầu ra chờ tàu đến.Nhưng mình lại nghe thấy tiêng cô gái lí nhí : "em yêu anh...anh cũng yêu em ...nhưng gia đình em khó ...anh phải đi làm ,phải kiếm được 1500 để lo được cho em cỏ.."Mình nghĩ có khi cô ấy bị tâm thần,lén quay lại nhìn thì ra cô ấy đang nói vào microphone,chắc đang gọi điện với người yêu.Mình lặng lẽ nhìn nơi khác, trong lòng mình bị xáo động,hoá ra có hàng trăm hàng nghìn cô gái cũng nghĩ như nhau,muốn có 1 nguời đàn ông lo đuợc cho mình,bất kể là ở Tây,ở cái nơi mà đàn bà tự do như ngựa. Tàu đến,mình lại nhìn cô ấy lần nữa,đang khóc,trẻ,chỉ khoảng 20 là cùng.Và thế là mình buồn,mình không chịu được nước mắt,trừ nuớc mắt của mình,mình khóc vì những thứ vô nghĩa.Và mình bỗng muốn an ủi cô ấy,Mình thấy mình vĩ đại,như 1 nguời đàn ông,nếu như mình là đần ông ,thì mình sẽ ôm cô gái ấy như ôm lấ đứa con của mình,tình yêu ở tuổi 20 mình đánh mắt từ lâu rồi,cũng như hồi mình 15 tuổi,mình đã ngờ ngợ là mình không yêu ai sâu nặng được.
    Cô ấy cũng lên tàu,xuống cùng bến với mình và đi mất vào bóng tối đen thẫm....11h đêm
  7. heomaybm

    heomaybm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    1 chén nữa nào...khó hiểu thật
  8. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Pác uống thêm 1 can nữa, mới hiểu được
  9. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Dừng chân ở nơi đây, có bình yên chút nào ko nhỉ .
    Bình yên một thoáng trong tim mềm, bình yên ko ngờ...
  10. SaKhaRo

    SaKhaRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào quán trọ

Chia sẻ trang này