1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi! lại một đêm anh mất ngủ vì em.em thương anh quá!
    [nick] [/]
    Được HnQnSg sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 23/02/2005
  2. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của anh! Vì em, anh có thể thức trọn đêm em yêu ạ!
    Không biết buổi thực tập đầu tiên sau một đêm thức trắng như thế có làm em mệt mỏi không!? Anh yêu em lắm em có biết không!!! Cố lên em nhé!
  3. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của anh! Vì em, anh có thể thức trọn đêm em yêu ạ!
    Không biết buổi thực tập đầu tiên sau một đêm thức trắng như thế có làm em mệt mỏi không!? Anh yêu em lắm em có biết không!!! Cố lên em nhé!
  4. hoanghonDalat

    hoanghonDalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    XĐ ah,có bao giờ anh nhớ về e như thế này k?
    Em ơi lửa tắt,bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    dù sự ra đi của em vì 1 lí do mà e k muốn anh biết,
  5. hoanghonDalat

    hoanghonDalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    XĐ ah,có bao giờ anh nhớ về e như thế này k?
    Em ơi lửa tắt,bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    dù sự ra đi của em vì 1 lí do mà e k muốn anh biết,
  6. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi!....Một mình em ol.....lang thang qua tất cả nhưng nơi mình đã qua, em nhớ anh cùng những kỉ niệm của hai đứa đến day dứt.em buồn ngơ ngác khi mở hộp mail mà không có mail của anh. Em lang thang mãi rồi buớc chân cô đơn lại đưa em về ngang quán trọ. nhớ lại ngày hai đứa gặp nhau.... Giờ Ngồi đây, quán trọ chỉ có mình em lặng lẽ nhấp nháp ly trà....trong em tràn ngập hình bóng anh yêu thương. Bất cứ lúc nào, trên khắp các nẻo đường ngược xuôi hối hả, anh hãy tin rằng ánh mắt em luôn dõi theo anh trìu mến!...anh yêu nhé!
  7. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi!....Một mình em ol.....lang thang qua tất cả nhưng nơi mình đã qua, em nhớ anh cùng những kỉ niệm của hai đứa đến day dứt.em buồn ngơ ngác khi mở hộp mail mà không có mail của anh. Em lang thang mãi rồi buớc chân cô đơn lại đưa em về ngang quán trọ. nhớ lại ngày hai đứa gặp nhau.... Giờ Ngồi đây, quán trọ chỉ có mình em lặng lẽ nhấp nháp ly trà....trong em tràn ngập hình bóng anh yêu thương. Bất cứ lúc nào, trên khắp các nẻo đường ngược xuôi hối hả, anh hãy tin rằng ánh mắt em luôn dõi theo anh trìu mến!...anh yêu nhé!
  8. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Em yêu của anh ơi! Anh xin lỗi vì lâu rồi không gởi mail cho em nhé! Anh biết cảm giác nhận được mail của nhau nó hạnh phúc như thế nào, anh đang ngồi đây đọc những dòng mail của em mà lòng ngập tràn niềm vui. Anh cũng nhớ cái quán vắng này lắm, nơi lần đầu mình quan nhau, để rồi hôm nay mình được yêu nhau. Tình yêu của mình sao mà diệu kì thế! Em có biết rằng anh nhớ em nhiều thế nào ko? Em yêu của anh!
    [nick] [/]
    Được HnQnSg sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 24/02/2005
  9. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Em yêu của anh ơi! Anh xin lỗi vì lâu rồi không gởi mail cho em nhé! Anh biết cảm giác nhận được mail của nhau nó hạnh phúc như thế nào, anh đang ngồi đây đọc những dòng mail của em mà lòng ngập tràn niềm vui. Anh cũng nhớ cái quán vắng này lắm, nơi lần đầu mình quan nhau, để rồi hôm nay mình được yêu nhau. Tình yêu của mình sao mà diệu kì thế! Em có biết rằng anh nhớ em nhiều thế nào ko? Em yêu của anh!
    [nick] [/]
    Được HnQnSg sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 24/02/2005
  10. sexandthecity

    sexandthecity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán, sao để quán vắng hoe thế này?
    Dậy dậy dậy. Dậy mà trông hàng.
    Khách khứa gì cứ trải hết cả lòng mề ra đây thế kia???
    Thích tâm sự thì viết ra, viết như viết hịch ấy, rồi dán lên kia, đấy đấy, đúng rồi, cứ dán lên cái cánh cửa ấy, đố bố thằng nào không đọc đến.
    Thế được rồi. ơ mà quán, quán đâu, quán đâu rồi??? Mới đó mà đã chạy mất tiêu rồi, thôi tự phục vụ vậy, dân chủ tuyệt đối mà.

Chia sẻ trang này