1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    em bé cứ đòi mà tôi không thích, chắc tôi bị trầm cảm nặng lắm đây, rất nhớ bé, mong bé sống thật vui vẽ.
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Nổi buồn được mã hoá và gắng vào con người, nổi buồn được lập trình và ghi vào tâm thức , rất khó mà xoá được, có những nổi buồn mang lại khoái lạc, nên có những con người nghiện nổi buồn, họ thích lang thang một mình, họ thích uống rựu , hay dùng chất kích thích nào đó.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nhanh kết thúc 1 năm buồn chán và nhiều sự kiện răng môi lẫn lộn,quên vui buồn lẫn lộn,buồn nhiều hơn vui mới ác chứ
  4. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sẽ mãi ở nơi đây.
    Không muốn ra khỏi đây, ko muốn rời Zimbabwe bởi lẽ đây là vùng đất của bình yên, an nhàn, thư thái...
  5. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Có vài người mới chuyển tới đây sống thì phải. Lần đầu nhìn thấy họ trong Zimbabwe.
    Mới đầu cũng tò mò, xem họ là ai. Về sau thì chán hản, gì mà ***...
    Thôi thì việc ai người nấy lo, cóc thèm để ý nữa. Chỉ tổ bực miền
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bạn ấy mạnh mẽ lắm, hay ít nhất là luôn tỏ ra như thế. Chẳng bao giờ nói về bệnh tật của mình, lúc nào cũng tếu táo đùa vui. Nhiều lúc muốn hỏi thăm mà chẳng biết có nên không? Không thì thấy lo lo. Mà hỏi thì sợ lại thành vô duyên, ngta đang cố vui vẻ mà sao mình cứ hỏi han này nọ. Thành ra chẳng biết làm thế nào, ngoài việc đùa theo, cười nói như không.
    Cuộc sống nhiều lúc cũng dang dở thật. Đôi lúc cứ lo lắng không hiểu mình thì sẽ dang dở ở cái gì. Có lẽ là ở tình yêu chăng? Trái tim lâu nay lạnh giá quá...
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Noel năm nào cũng vậy,buồn vãi quán trọ ạ
  8. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ ở đây.
    Ít ra có Fieu ở đây, thì quán trọ ko thể coi là là ko có ai.
    Nếu ai có nhu cầu rượu, hay giải sầu, xin mời qua quầy bar
  9. DustyRoad

    DustyRoad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Pm cua tieu thu hả?
    Giáng sinh vui vẻ hen
  10. DustyRoad

    DustyRoad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Van de nay chac chu phai vao box GDGT de giai toa thoi
    day la quan tro, nhe

Chia sẻ trang này