1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi. hiểu lầm hiểu lầm. đòi là đòi ấy , nó liên quan gì GDGT, đòi ấy ấy, bạn hiểu không nhỉ.
  2. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Đòi ấy ấy là gì hả pác?
    Cháu cũng mún đòi ấy ấy, ai cho cháu ấy ấy đây?
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    SG noel vui ko nhỉ ????
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    To all:
    Mới vào quán trọ lần đầu, có gì không hay không phải mong mọi người lượng thứ
    To bar tender:
    Hãy mời tất cả những người đang có mặt trong quán trọ lúc này 1 li scott không đá, tôi sẽ trả tiền cho tất cả. Hỡi các anh em xa xứ, hãy nâng cốc vì một Noel ấm áp hơn
    To chính Tôi:
    Thêm 1 Noel nữa, 1 Noel cô độc và lạnh lẽo, một Noel lang thang trên đường sương gió. Chợt nhớ bài Đêm đông của Nguyễn Văn Thương:
    Chiều chưa đi, màn đêm buông xuống
    Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
    Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
    Cùng mây xám về ngay lưng trời
    Thời gian như ngừng trong tê tái
    Cây trút lá gió nghiêng chiều mây
    Mưa giăng mắc nhớ nhung tiêu điều
    Sương thướt tha bay ôi đìu hiu
    Đêm đông, ôi ta nhớ mong đường về xa xa
    Đêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương
    Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
    Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng
    Đêm đông, bên sông ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
    Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha hương
    ..........................................................................
    Có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà
    Hãy nâng cốc nào, 1 đêm sắp qua, ôi sao đêm nay dài quá.....
  5. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Ngoài pác loa_ken mời, hôm nay còn có pác này nữa.
    Cứ thế này, bar làm ăn đông vui, phát đạt phải biết
    Uống 10 khuyến mại 1, mời pác tiếp tục phát huy trong các ngày tới. Cho bar của Fieu xôm tụ
  6. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chà bạn Fieu ko đi chơi noel sao mà lại lang thang quán trọ,nơi tha hương của những kẻ nhiều tâm sự
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
  8. heomaybm

    heomaybm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chúc chủ quán ngày càng phát đạt
  9. heomaybm

    heomaybm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chắc chủ quán hôm qua đông khách quá...nên hôm nay mở hàng muộn nhỉ...cả năm bận rồi cũng phải trở về ..."châu Phi hoang dã chứ...cho xin 1 ly nèo...
  10. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ?
    Gold của heomay tăng rất chậm.
    Hay sang box game rùi nướng hết gold

Chia sẻ trang này