1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    so'' gi`, cứ ra nói vô tư, mà ở đây củng vui, viết mấy dòng tâm sự, giống nhau cả đó mà, chắc phải suy nghỉ thoáng hơn , bắt đầu từ một đứa bé mới sinh ra, nó như thế nào?, rất đẹp nó là thiên thần, chắc là thiên thần. và nó lớn lên nó sẽ thành quỷ nhỏ,
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là muộn nhưng vẫn chúc em HP em ạ.Chúc mừng sinh nhật em
  3. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ Fieu mới biết anh ở HCM.
    Tây Ninh và cửa khẩu Mộc Bài thế nào hả anh?
    Anh có chụp ảnh ko? Post lên cho em xem với.
    Hihihi dù đi đâu, anh vẫn thix beer ở Zimbabwe àh?
    Hôm nay em uống cùng anh nhá.
    Cạn ly nào
  4. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không thấy heomay và bachhong ghé quầy bar.
    Chẳng biết có chuyện gì xảy ra không nhỉ?
    Dẫu biết cuộc đời của mỗi con người là những cuộc hành trình không mệt mỏi. Nhưng lại vẫn muốn họ dừng chân, mãi ở bên cạnh mình.
  5. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cái số điện thoại ấy sao mà khó bấm quá
  6. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Số nào?
    Fieu bấm giùm cho
  7. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Thứ bẩy và chủ nhật trôi vèo.........nghĩ lại cảm thấy như từ bao giờ rồi, chứ không phải mới hôm qua.....Thứ hai, lại quay lại cái máng lợn........
    Cả sáng nay cắm mặt vào đống bùn, hic, công việc càng ngày càng chuối, chuối cả cây luôn, không phải cả nải nữa!!!!
    To Fieu:
    Anh chỉ có việc ở trên Sài Gòn thôi, chứ không phải làm việc ở đấy.
    Tâm sự với cô chủ quán Zim về 1 chuyến giang hồ vặt
    Bến xe siêu thị, ngay trước cổng vào siêu thị miễn thuế
    [​IMG]
    Cổng chào khu siêu thị miễn thuế
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các siêu thị miễn thuế mới đang thi nhau mọc lên
    [​IMG]
    Sự hỗn loạn bát nháo ở nơi bán vé vào cửa. Rõ ràng là không có ý tưởng tổ chức chuyên nghiệp. Hàng trăm con người chen chúc trong 1 hành lang nhỏ, trước phòng phát phiếu mua đồ. Nguyên tắc hoạt động như sau: Ai có chứng minh thư mới được phát 1 phiếu mua đồ miễn thuế có giá trị nhỏ hơn 500k. Và thế là xuất hiện các chú cò phiếu, rao bán 10k 1 phiếu!!!
    [​IMG]
    Sau khi thu chứng minh thư, có 1 anh cầm các phiếu mua hàng, đọc tên người mua (theo chứng minh thư) và phát phiếu. Lâu lắm rồi mới có cảm giác đứng yên lặng, đợi nghe đến tên mình rồi gào to: Có!!! Y hệt như thi học kì thời giảng đường vậy!!!
    [​IMG]
    Siêu thị có hệ thống xe vận chuyển miễn phí, và cũng như phòng phát phiếu, sự tranh giành, hỗn loạn khi lên xuống xe xảy ra như 1 điều bình thường!!!
    [​IMG]
    Và đây, siêu thị miễn thuế
    [​IMG]
    Sau khi mua hàng xong, lại cảnh người chen hàng tranh giành nhau trên chiễc xe miễn phí!!!! Thực chất, quãng đường đi từ cổng vào cho đến siêu thị không phải là quá xa tính theo cả đường chim bay lẫn chim đi bộ, , chiếc xe miễn phí chỉ thực sự hữu ích cho những người mua hàng
    [​IMG]
    Hàng đã lấy xong, chỉ còn rác ở lại!!!
    [​IMG]
    Khi ra khỏi cổng, anh bảo vệ cũng chẳng buồn thu lại phiếu mua đồ (chắc mình đeo kính, trông trí thức nên không hỏi chăng!!!) Và thế là quay lại ngay chỗ phát phiếu, nhập vào đoàn cò, rao: 1 phiếu 10k, loanh quanh bán được mấy phiếu là đủ tiền về Sài Gòn rồi!!! Anh bạn đi cùng thì mua 1 đống đồ, tổng giá trị vượt quá 500k, rất may có mấy chiến hữu đi cùng không mua gì cả, và thế là gộp cả đống phiếu khác tên, khác số chứng mihn lại, cũng đủ cho anh bạn mua đủ sữa về cho con!!!
    Được danhaiphong sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 07/01/2008
    Được danhaiphong sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 07/01/2008
    Được danhaiphong sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 07/01/2008
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn anh
  9. heomaybm

    heomaybm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại vào bar của cô Fiêu, cũng vì công việc cuối năm bận rộn quá( bao nhiêu cái việc đều dồn vào cuối năm...).Cô cho xin 1 ly ...rồi heomay lại phải đi ngay, bận quá...
  10. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Số cu?a cô chu? quán Bar
    Bấm hoa?i ma? to?an la? nhâ?m số

Chia sẻ trang này