1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Ngày nào cũng online, thành bệnh.
    Say đến mức không ngồi nổi thì mới không bật máy tính, vào Y!. Chỉ để vào thôi, invi, không chat, không viết, không gì cả... Đọc và thỉnh thoảng bần thần nghĩ ngợi.
    Ngẫm ngu như nhợn !
  2. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Kiệt sức, cần một bờ vai để dựa...
  3. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Không cần 1 bờ vai nào cả đâu em ạ, anh nghĩ nên dựa vào chai XO thì có lẽ vững hơn đấy

  4. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay đó anh.
    Chắc em cần 3 chai XO mới đủ độ
    Nhưng thiếu bạn uống cùng, buồn lắm.
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Có anh ! Lạnh quá , giá mà ai cùng tôi đến với Fiêu cho đủ bộ tứ nhể ... uống chưa... lạnh quá !!!
  6. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Chưa, mới có mình em, thêm anh loa_ken nữa.
    Có nên rủ rê pác ngumo và ai đó nữa ko nhỉ?
    Tư dưng liên tưởng đến hội 4 chân, mà Tết vẫn hay mở sòng
  7. heomaybm

    heomaybm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khi nào liên tưởng đến bí ngũ thì ... gọi heo may này nhé
  8. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Công an đâu rồi, bắt sới bạc!!!!
    Lang thang cả tối, không ngờ thiên hạ lại lắm kẻ cam tâm làm chó lợn cho ngoại bang, liên tục kê kích, gây rối loạn chia rẽ nội bộ.......Giờ mới hiểu là vì sao đời nào nước Việt này cũng có kẻ Việt gian!!!
    Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước
    Chọn một dòng hay để nước trôi...
    Nên rũ tay bỏ ra hoang đảo trồng hoa đào hay vác tre đi chống thù???

  9. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Hức, oan quá! Mới chỉ nghĩ đến cũng đã bị bắt rùi seo?
    Cuộc sống luôn có 2 mặt trái và phải. Do cách anh nhìn nhận vấn đề thế nào, nó sẽ ra đúng hay sai. Thế thui.
    Ví dụ nhé: Sau 1945, do chính sách từ trên xuống dưới ko nhất quán, nên đã giết rất nhiều địa chủ oan. Bác Hồ đã phải lên tiếng, khóc vì giết nhầm! Giết những người đã đóng góp sức của cho cuộc Cách Mạng. Mình thông cảm với điều đó, vì chính quyền non trẻ, nên sẽ tha thứ và Bác Hồ vẫn là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
    Cùng việc đó, người ngoài cuộc nhìn vào cho rằng: đó là người có bàn tay sắt, được bọc bởi nhung. (Giống như cái găng tay boxing của các võ sĩ chơi quyền Anh ý, có thể trông rất êm ái, nhưng khi bị đánh thì đau lắm). Và đôi khi, người ta cho là một Hitle thứ 2 (hơi nặng nề quá).
    --> Thế nên, đúng hay sai là do cách nghĩ của mỗi người. Đừng nên quy kết người ta vội.
    Uống beer cho hạ hoả ko anh?
  10. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì bia,
    Em làm anh nhớ đến các anh hùng Nguyễn Thái Học, Nguyễn Văn Trỗi, cùng bao vị tiền bối khi xưa, hi sinh thân mình cho Tổ Quốc, không thành công thì cũng thành nhân, đặt bom ám sát quan Toàn quyền Đông Dương...Họ hiện lên trên trang báo của nhà cầm quyền thực dân khi ấy như những kẻ *********, khủng bố....
    Anh hùng dân tộc và kẻ khủng bố chỉ cách nhau 1 lằn ranh nhỏ mà thôi.....
    Nhưng những kẻ anh nói đến lại là khác cơ em gái bé bỏng ạ....
    Thôi, bia thôi, xong rồi đi làm......

Chia sẻ trang này