1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ hội nghị Diên Hồng không?
    Tất cả hội nghị đều hô vang: Sát Thát!
    Để tất cả đồng lòng, hô chung 1 khẩu hiệu đó thật không dễ dàng gì. Trước đó người ta phải làm 1 cái, PR vẫn thường gọi là lobby (vận động hành lang).
    Bây giờ anh mới ở trong giai đoạn lobby thôi, cố gắng lên anh. TQ tiến lên 1 bước, chèn ép 1 cách quá đáng... chắc chắn những người yêu nước, nghĩ cho dân tộc, cho Tổ Quốc sẽ ko để yên đâu.
    Tự dưng em lại lo sợ... hình như em sống ở Zimbabwe mảnh đất bình yên này quá lâu rồi. Nếu 1 ngày nào đó...
  2. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Trước khi Yết Kiêu lên đường theo Hưng Đạo Đại Vương, có đến từ biệt cha già. Người cha bảo: Thôi, phận làm trai phải có nghĩa vụ với Tổ Quốc, nhưng cha chỉ có mình con. Yết Kiêu đã nói: Nước mất thì nhà tan!!!
    Nếu cái ngày đó đến, anh hi vọng em sẽ là cô gái cứu thương trên chiến trường, là cô nuôi chuẩn bị bữa ăn cho anh em chiến sĩ....chúng ta sẽ lại cùng chiến tuyến chống Tàu.....
    Mà thôi, có khi em cứ lên máy bay đi, còn anh sẽ ở lại, bởi đó là cách duy nhất cho tất cả chúng ta trong cuộc chiến này. Đừng bao giờ lo cho anh, bởi chúng ta đã có Pari, à quên, Zimbabue chứ nhỉ
    I fell in love with you watching Casablanca
    Back row of the drive in show in the flickering light
    Popcorn and cokes beneath the stars became champagne and caviar
    Making love on a long hot summers night
    I thought you fell in love with me watching Casablance
    Holding hands ''neath the paddle fans in Rick''s Candle lit cafe
    Hiding in the shadows from the spies. Moroccan moonlight in your eyes
    Making magic at the movies in my old chevrolet
    Oh! A kiss is still a kiss in Casablanca
    But a kiss is not a kiss without your sigh
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by
    I guess there''re many broken hearts in Casablanca
    Em có thể download Ringtone bài hát ấy ở đây
    http://www.lyricsdownload.com/higgins-bertie-casablanca-lyrics.html

  3. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không có ngày đó xẩy ra đâu, anh àh.
    Chiến tranh mới xa VN hơn 30 năm. Không có lí do gì để mảnh đất này hứng chịu thêm bomb đạn, không có lí do để cho những người con 1 đi không trở về và lại càng không bao giờ để cho nước mắt mẹ hiền tiễn đưa con...
  4. heomaybm

    heomaybm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh xa rồi...nhưng những người con đất Việt vẫn đau đáu, vẫn canh cánh những vết thương lòng...Đó là những vết thương mới của cuộc sống bon chen thường ngày...Chắc đến cuối đời mới được bình yên quá...
  5. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Em gái bé bỏng,
    Tại sao lại không có lí do để chiến đấu cơ chứ??? Em nên nhớ, đời mình chỉ thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng...
    Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta muốn nhân nhuợng, nhưng bọn Tàu Khựa càng lấn tới, vì chúng muốn cướp nước ta 1 lần nữa....
    Không, hỡi đồng bào, chúng ta quyết không lùi một bước nào nữa....Ai có súng cầm súng, ai có gươm cầm gươm, tất cả phải ra sức đánh giặc....
    Kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam là chính quyền bành truớng Bắc Kinh!!!!
    Anh biết, em lo cho tương lai của quán trọ, tương lai và hạnh phúc của em, nhưng em ạ, khi đất nước gian nan, bất kì người dân nào cũng phải lên tiếng, vậy thôi!!!!
    Anh đã có vé cho em rồi, em yên tâm, tên mật thám Gestapo kia sẽ không bao giờ có cơ hội để hỏi về em và Victor Laslo đâu, em hãy yên tâm mà lên máy bay đến vùng đất mới!!!!
    Hic, tại sao mình lại nhầm giữa Khựa và Đức quốc xã vậy nhỉ????
  6. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên bước vào quán trọ này
  7. XeOmdayyy

    XeOmdayyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em là mem mới xin có cái lễ ra măt mọi người
    Chúc cả nhà vui vẻ và có những giây phút thư giãn thoải mái
    @Bankem: sao mài giám đi trước tau hả
  8. tamhontre

    tamhontre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Còn cả tau nữa cơ mà bọn mài dám vượt mặt tau ah
    Sorry mọi người nhá bọn chúng hư quá...!
    Em mời mọi người vài ly nhá
  9. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại cần vé hả anh?
    Lên máy bay, rời xa nơi đây chăng? Còn chỗ nào cho em dung thân, trốn chạy?
    Không, em không đi. Em sẽ ở lại, sẽ xây dựng 1 vùng đất ?" nhỏ bé thôi ?" nhưng yên bình ngay giữa bom đạn.
    Để những người như anh có chỗ dừng chân, ngủ 1 chút trước khi ngày mai lao vào cuộc chiến đấu mới.
  10. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay ko ngủ nhưng cũng vào quán trọ ... viết nhật ký

Chia sẻ trang này