1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng.....năm
    Thích xế !!!
    Lâu lắm òy mình mới lại nghe Trịnh lúc nửa đêm
    cảm giác bồi hồi xao xuyến

  2. tuongchay

    tuongchay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em hồn nhiên thế ko dám nghĩ là em nghe nhạc Trịnh
    Vẫn còn hoài nghi, chắc em chỉ nghe vài bài Trịnh thui
  3. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng .... năm !
    Đã hết giận mình rồi !
  4. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Còn đâu nơi dừng chân của lữ khách?
    Tự dưng thèm những lúc quán trọ chẳng có ai. La hét đến khản cổ cũng chẳng ai quan tâm, lên tiếng.
    Những ngày cuối năm này, nhiều thấp thỏm, lo âu... mà chẳng thể chia sẻ cùng ai.
    Âm thầm, lặng lẽ giải quyết. Mong mọi điều tốt lành đến bên bạn bè.
  5. tamhontre

    tamhontre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Mệt.....chán..... học tập làm việc hok như ý muốn sao nó lại quáy quỷ đến thế.... tức điên lên được...., lượn vào quán trọ thì cũng chạ thấy ai để cho mình xả hơi 1 tý! ...chán...
  6. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là một ngày đẹp trời......
    Miềng đã hoàn thành bài thi nam hậu phần 2.Mong rằng các thí sinh khác đã bỏ cuộc hết cả rồi
    @bác ngumo: mà nầy : suỵt...................
  7. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    [blue]Chẳng có gì là ko tin cả,ko tin anh hỏi lão bemap ý,lão ý đầu độc em đấy
    Với cả hồn nhiên thì có gì mà ko nghe ddc nhỉ....em cảm nhận Trịnh bằng sự hồn nhiên của em,chưa chắc đã cảm nhận dddc đúng cái hồn của Trịnh nhưng đơn giản là em thích....chỉ thế thôi...(nghe có vẻ mình hơi điên)
    Nhật kí Ngày...Tháng....Năm
    Lạ thật !!! Cũng nhiều người chả tin
    Nghe nhạc mà cũng bị phân biệt chủng tộc ...thôi lần sau cứ im lặng mà nghe vậy...Miễn bàn tới !!!
    [ /blue]

  8. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Ngày mong tháng đợi năm chờ ... chết
    Lế lết về nhà tết ghé thăm
  9. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có 1 số phận, mỗi người đều có 1 con đường đi riêng của mình.....
    Có người thì đi trên nệm ấm hoa hồng, có người cứ mải miết lang thang mà không hề biết mình đang đi về đâu....
    Có thể tự mình vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống, nhưng mỗi khi đứng trên 1 đỉnh núi, lại có cảm giác lạnh lẽo, cô độc...người ta nói đó là đỉnh núi lạnh.....
    Tuy nhiên, lữ khách nào rồi cũng phải có lúc dừng chân.....
    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà
    Cứ viết ra giấy, rồi đốt thành tro, những buồn phiền lo nghĩ sẽ hoá thành tro cuốn bay theo gió....
  10. heomaybm

    heomaybm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có 1 số phận, mỗi người đều có 1 con đường đi riêng của mình.....
    Có người thì đi trên nệm ấm hoa hồng, có người cứ mải miết lang thang mà không hề biết mình đang đi về đâu....
    Có thể tự mình vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống, nhưng mỗi khi đứng trên 1 đỉnh núi, lại có cảm giác lạnh lẽo, cô độc...người ta nói đó là đỉnh núi lạnh.....
    Tuy nhiên, lữ khách nào rồi cũng phải có lúc dừng chân.....
    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà
    Cứ viết ra giấy, rồi đốt thành tro, những buồn phiền lo nghĩ sẽ hoá thành tro cuốn bay theo gió....
    [/quote]
    Hân hạnh làm quen danhaiphong...cho heomay mời 1ly nhé(cũng hay vào quán gặp nhau, hôm nay mới cụngly với ông bạn...ơ cô Fiêu đi đâu từ sáng nhỉ...

Chia sẻ trang này